Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm "một nửa", vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin

Lam Giang |

Vì không muốn bỏ lỡ người con gái của đời mình, Duy đã lặn lội sang Thái Lan để tìm người yêu.

1 mình tay trắng sang Thái Lan tìm bạn gái 

Cách đây gần 3 năm, Lê Đình Duy (28 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang) lần đầu gặp một cô gái xinh đẹp tên Nan tại một phòng tập gym. Nan là người Thái Lan, cô sang Phú Quốc làm việc trong lĩnh vực spa. 

Lần đầu gặp Nan đã khiến Duy trúng tiếng sét ái tình. Anh theo đuổi cô gái Thái Lan xinh đẹp suốt 4 tháng và bị từ chối 3-4 lần. Thế nhưng, Duy vẫn kiên trì, quyết không bỏ cuộc và cuối cùng đã có được trái tim của nàng. Yêu nhau được một thời gian ngắn thì dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến Nan phải trở về quê hương. Cặp đôi yêu xa trong suốt 1 năm trời. 

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Ảnh 1.

Ngay lần đầu gặp Nan, Duy đã trúng tiếng sét ái tình.

Trong khoảng thời gian yêu xa, Duy và Nan chỉ nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày. Dịch bệnh chưa biết bao giờ mới ổn định mà thời gian thì không chờ đợi ai. Duy nghĩ rằng nếu bỏ lỡ Nan thì sẽ không thể tìm được người khác tốt như vậy. 

Do đó, anh chàng đã nung nấu ý định sang Thái Lan tìm Nan, chuẩn bị kinh tế cũng như giấy tờ trước khi đi khoảng nửa năm. Đó là lần đầu tiên Duy đi Thái Lan, cũng là lần đầu tiên xa nhà. Nhưng tình yêu đã thôi thúc, cho Duy động lực và ý chí quyết tâm. 

Nan cùng gia đình sống ở tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan. Khi Duy bay đến Băng Cốc, Nan đã ra đón và đưa bạn trai về quê nhà. 

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Ảnh 2.

Sau 4 tháng theo đuổi thì Duy đã nhận được cái gật đầu của Nan.

"Khi mình đi Thái Lan là bản thân cũng xác định sẽ chấp nhận mọi thứ dù không biết kết quả ra sao. Nhưng điều mình lo lắng nhất là không được mẹ Nan đồng ý, sợ mẹ không thích mình. Nan dạy mình mấy câu tiếng Thái để khi gặp mẹ thì chào lấy điểm. Đến khi gặp mẹ thì mình sợ quá nên quên hết, nói linh tinh, không nói "xin chào" mà lại nhầm thành "cám ơn".

Ban đầu, Nan sắp xếp cho mình một chỗ ở bên ngoài. Nhưng mẹ của Nan lại lo mình ở ngoài thì không biết ăn uống sẽ thế nào nên mẹ bảo: "Thôi về nhà ở đi". Ngay ngày đầu gặp mặt là mẹ vợ đã cho mình ở nhà rồi.

Trong thời gian sống chung, mẹ cũng hiểu mình hơn, hai mẹ con nói chuyện mỗi ngày. Vì chúng mình cũng xác định sẽ kết hôn nên khoảng 3 tháng sau là mẹ cho 2 đứa ngủ chung", Duy kể về những ngày đầu sang Thái. 

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Ảnh 3.

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại Thái Lan.

Cuộc sống hạnh phúc nơi xứ người 

Khi đến một vùng đất mới, bản thân Duy gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực,... Song nhờ sự giúp đỡ của Nan và gia đình, Duy đã có thể vượt qua tất cả để ổn định cuộc sống nơi đất khách quê người. 

Trước đây khi ở Việt Nam, Duy đã làm một kênh Youtube. Khi sang Thái, anh tiếp tục duy trì công việc này. Những video về cuộc sống thường ngày của Duy tại xứ chùa Vàng được nhiều người thích thú đón nhận. 

Hiện tại, kênh của Duy đã có gần 360 nghìn người theo dõi, giúp vợ chồng Duy có một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống cũng như tiết kiệm để thực hiện những dự định khác. 

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Ảnh 4.

Mẹ vợ (ở giữa) là người giúp đỡ Duy rất nhiều trong thời gian anh mới sang Thái Lan.

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Ảnh 5.

Bà cũng thường xuyên xuất hiện trong các clip cùng các con.

Ngoài việc làm Youtube, Duy còn phụ mẹ vợ bán bánh. Mẹ vợ của Duy có một quán bánh Waffle rất đắt hàng. Có những ngày, cửa hàng bán được hơn 1000 chiếc bánh. Để có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái được những thành công nhất định như ngày hôm nay, Duy không quên nói lời cảm ơn bố mẹ ở quê nhà đã luôn tôn trọng những mong muốn của mình. Đồng thời, Duy cảm ơn mẹ vợ vì đã yêu thương và chăm sóc cho anh như con ruột. 

Cách đây 5 tháng, Duy và Nan đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Thái Lan. Cả hai còn ấp ủ dự định về Việt Nam tổ chức đám cưới, thăm họ hàng và đi du lịch. Ước muốn bấy lâu của Duy cũng đã thành hiện thực khi dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, anh đã có thể "mang con dâu về cho mẹ". Cả nhà đã có khoảnh khắc đoàn tụ đầy viên mãn sau những ngày tháng xa cách. 

Nguồn: Người kết nối, ảnh: Facebook nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại