Chàng trai đi bộ 10.000km, vượt 2 lục địa đến tận rừng Amazon xuất hiện sau 5 năm mất tích

Thu Trang |

Sau 5 năm mất tích, một người đàn ông Canada bất ngờ được tìm thấy tại rừng rậm Amazon, cách nhà anh ta tận 10.000 km trong tình trạng sức khỏe suy kiệt trầm trọng.

Theo Daily Mail ngày 8/2, anh Anton Pilipa mất tích từ năm 2012 đã được tìm thấy giữa rừng rậm Amazon ở Brazil cách nhà anh ở thành phố Vancouver, Canada tận 10.000 km.

Được biết, sau khi biến mất khỏi thành phố Vancouver cách đây 5 năm, không hiểu làm thế nào mà anh Anton có thể đi lạc tới rừng rậm Amazon. Với đúng vài món đồ đạc cần thiết trong balo, người đàn ông này đã đi bộ vượt qua 2 châu lục bằng chân trần.

Theo những người thân trong gia đình cho biết, Anton có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi Anton mất tích, gia đình anh đã nỗ lực tìm kiếm trong suốt nhiều năm. Đến lúc tưởng chừng như đã từ bỏ mọi hy vọng thì họ nhận được một cú điện thoại đầy bất ngờ.

Một nữ cảnh sát người Brazil gốc Canada đã phát hiện ra Anton trong tình trạng thảm hại không khác gì kẻ ăn mày. Lúc được tìm thấy, Anton đang ở trong bộ dạng tóc tai dài thượt, chân trần bẩn thỉu và rách rưới, trong người không có hộ chiếu hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Chàng trai đi bộ 10.000km, vượt 2 lục địa đến tận rừng Amazon xuất hiện sau 5 năm mất tích - Ảnh 1.

Anh Anton trước khi mất tích và sau khi được tìm thấy giữa rừng Amazon trong tình trạng sức khỏe bị suy kiệt.

Nhưng may thay, nhờ những nỗ lực tìm kiếm của các cơ quan quốc tế và sự trợ giúp của nhiều Đại sứ quán, nữ cảnh sát đã tìm ra được gia đình Anton để anh có thể trở về đoàn tụ cùng người thân.

"Tôi rất kinh ngạc khi nhận được cuộc điện thoại về em trai mình. Tôi đã dần chấp nhận ý nghĩ em đã qua đời nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi không mong điều đó là sự thật. Nhiều năm trôi qua tôi vẫn đau đáu với câu hỏi em đã đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra", Stefan, anh trai Anton chia sẻ.

Từ Canada, Anton đã đi qua ít nhất 10 quốc gia bao gồm Mỹ, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Argentina và Brazil mà không có hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân và một vài bộ quần áo trong balo.

Anton cho biết anh nhận được một "nhiệm vụ khác thường" là đi tới Thư viện Quốc gia Buenos Aires ở Argentina. Trớ trêu thay, sau khi vượt hàng nghìn cây số tới thư viện anh ta lại không được vào vì không có giấy tờ tùy thân và đi lạc tới tận Brazil.

Chàng trai đi bộ 10.000km, vượt 2 lục địa đến tận rừng Amazon xuất hiện sau 5 năm mất tích - Ảnh 2.

Anton đã đi bộ vượt qua 2 lục địa từ Canada tới tận Brazil.

Thực ra, khi đi Anton có mang theo một túi hành lý nhỏ nhưng đã bị cướp mất trên đường đi. Người đàn ông này cho biết anh đã sống sót suốt quãng thời gian đi lạc bằng cách vặt hoa quả ven đường, tìm kiếm thức ăn, quần áo trong thùng rác và sống nhờ vào lòng tốt của những người lạ.

Anton kể lại khi một mình đi bộ 800 km trong rừng rậm Amazon đầy rắn rết, nhện độc, cá sấu, báo gấm..., anh đã rất sợ hãi và việc đi bộ quá dài khiến móng chân anh rụng hết.

Thế nhưng sau từng đấy năm, khi nhìn thấy anh trai mình, Stefan đã rất sốc khi nhìn thấy diện mạo hoàn toàn khác của em trai mình.

"Anton trông hoang dại hơn, râu tóc mọc nhiều khiến khuôn mặt và cơ thể trông già nua đi trông thấy. Thế nhưng, rất may mắn là chúng tôi đã được gặp lại Anton và đón em ấy về đoàn tụ với gia đình", anh Stefan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BBC sau khi đón được Anton về.

Chàng trai đi bộ 10.000km, vượt 2 lục địa đến tận rừng Amazon xuất hiện sau 5 năm mất tích - Ảnh 3.

Anh trai Anton rất mừng khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với người em mất tích.

Chàng trai đi bộ 10.000km, vượt 2 lục địa đến tận rừng Amazon xuất hiện sau 5 năm mất tích - Ảnh 4.

Ảnh chụp Anton trước khi bị mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại