CĐV đặc biệt để lại hình ảnh xúc động trong ngày lịch sử của Trương Đình Hoàng

Tiểu Mã |

Khi người hâm mộ còn vây xung quanh để tung hô Trương Đình Hoàng, võ sĩ sinh năm 1990 lại ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm những “khán giả đặc biệt” của mình.

Tối 19/10 ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã làm rạng danh boxing Việt Nam khi đánh bại đối thủ người Hàn Quốc sau 10 hiệp để chinh phục chiếc đai danh giá WBA.

Sau khi khoác lên mình chiếc đai vô địch, Trương Đình Hoàng đã chạy xuống khu vực khán đài để cảm ơn người hâm mộ vì đã dành cho anh sự cổ vũ cuồng nhiệt. Sau lời tri ân, Hoàng bỗng tỏ vẻ mặt đầy ngơ ngác. Anh nhìn xung quanh rồi gọi tên vị CĐV đặc biệt của mình. Người đó chính là vợ và hai con nhỏ của Hoàng.

Vợ của Trương Đình Hoàng là Đỗ Thị Thảo, cựu CĐV từng giành 2 HCV môn điền kinh, cự ly 800m và 1500m ở SEA Games 2015. Dù bận chăm hai con nhỏ nhưng để tiếp thêm sức mạnh cho chồng, ba mẹ con Đỗ Thị Thảo đã lặn lội từ Đắc Lắk ra Hà Nội đúng một ngày trước thời điểm Hoàng thượng đài.

Theo ghi nhận của chúng tôi ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tại thời điểm Hoàng chuẩn bị thi đấu, vì bận trông con nên Đỗ Thị Thảo không thể tiến lại gần khu vực sàn đấu mà chỉ có thể theo dõi từ khá xa.

CĐV đặc biệt để lại hình ảnh xúc động trong ngày lịch sử của Trương Đình Hoàng - Ảnh 1.

Trương Đình Hoàng bên vợ và hai con nhỏ sau khi giành đai WBA.

Cho đến khi Hoàng đã giành chiến thắng và chạy xuống phía bên dưới quảng trường, Đỗ Thị Thảo mới có thể dắt theo hai "cậu ấm" lách qua đám đông để tiến tới chia vui cùng chồng. Cô gái quê Bắc Giang quá xúc động không kịp nói một lời nào. 

Lúc này, thời gian đã là khoảng 23h30 nên đứa bé thứ hai của Hoàng và Thảo chỉ khoảng hơn một tuổi tỏ ra khá mệt mỏi. Cậu bé còn khóc và bị xổ mũi có lẽ vì thức khuya và chưa kịp thích nghi với thời tiết ở Hà Nội.

Trong trạng thái mệt mỏi về thể chất nhưng vô cùng xúc động về cảm xúc, Đỗ Thị Thảo chia sẻ với Trí Thức Trẻ:

"Khi anh Hoàng lên đài em ở dưới cổ vũ rất hồi hộp và lo lắng. Lúc trọng tài công bố kết quả, em thật sự rất vui sướng và mừng vì thời gian qua thật sự em thấy chồng em rất cố gắng và quyết tâm tập luyện rất nhiều.

Phải xa vợ con để tập trung tập luyện, em biết chồng em rất nhớ 2 con nhỏ. Những lúc tập về mệt mỏi lại gọi điện nói chuyện với con vui vẻ. Em nghĩ đây là động lực lớn nhất đối với anh Hoàng. Thật sự em thương chồng em rất nhiều. Nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh ấy và là hậu phương vững chắc để chồng em yên tâm tập luyện vì đam mê và màu cờ sắc áo".

CĐV đặc biệt để lại hình ảnh xúc động trong ngày lịch sử của Trương Đình Hoàng - Ảnh 2.

Do trận đấu của Hoàng kết thúc khá muộn nên hai con nhỏ của Trương Đình Hoàng tỏ ra khá mệt mỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại