Cây sưa từng được trả giá 100 tỷ ở Hà Nội đang 'chết dần, chết mòn'

Hoàng Đan |

Từng ví là "khối vàng ròng lộ thiên" với giá trả mua có lúc lên tới 100 tỷ đồng nhưng cây sưa đỏ ở chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đang trong cảnh "chết dần, chết mòn".

Ông Nguyễn Duy Ngợi, Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay, những "lình xình" về việc bán số gỗ sưa hồi năm 2010 đến nay vẫn chưa có hồi kết khiến cây sưa đỏ được bao bọc bởi lớp "áo giáp sắt" trong chùa làng đang trong cảnh "chết dần".

Theo ông Ngợi, đến thời điểm hiện tại, xung quanh phần gốc cây sưa đỏ lớn có trên 130 năm tuổi đã có hiện tượng khô, lớp vỏ bị bong tróc. Mặc dù vẫn còn có cành lá xanh tốt nhưng không ít cành nhỏ đã khô hết, chỉ còn là cành củi...

"Cứ để như thế này, thì chả mấy mà khối vàng ròng này chỉ còn là cành củi khô bỏ mà đun thôi. Chúng tôi xót xa lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, bởi, giờ chính quyền yêu cầu, nếu muốn bán phải thành lập hội đồng đấu giá chứ người dân không tự ý bán được", ông Ngợi nói.

Ông cho biết thêm, vào thời gian cao điểm, cây sưa này từng được dân buôn gỗ về trả giá 100 tỷ đồng và sau khi khai thác, bán được hơn 20 tỷ đồng hồi năm 2010, phần còn lại cũng bán được 60 - 70 tỷ đồng.

"Tuy nhiên, do nhùng nhằng trong vấn đề liên quan nên đến giờ cây chết dần, giá gỗ xuống nên nếu được bán nốt phần gỗ thân, gốc cây sưa thì may mắn, cao lắm mới được 20 - 30 tỷ đồng là cùng, mất đến 50 - 60% so với trước.

Nhưng thú thực là giờ dân làng có muốn, đồng ý bán thì cũng chẳng được, đành phải tiếp tục cắt cử nhau ra canh giữ, bảo vệ cây...", ông Ngợi bày tỏ.

Theo Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Phụ Chính, "nút thắt" ở đây chính là việc, 2,506m3 gỗ sưa mà người dân bán cho ông Dương Văn Thái làm nghề sản xuất đồ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh với giá 20,5 tỷ đồng bị công an Chương Mỹ bắt giữ hồi năm 2010.

Số tiền 20,5 tỷ đồng được chia thành 11 sổ gửi tiết kiệm tại ngân hàng cũng bị công an tiến hành phong tỏa.

Tiếp đó, năm 2015, số gỗ sưa bị tạm giữ lại được giao cho UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm bán đấu giá thu về số tiền hơn 31,1 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí theo quy định, số tiền còn lại là hơn 31 tỷ đã được chuyển về tài khoản của UBND xã Hòa Chính để đầu tư các công trình phúc lợi, công cộng ở thôn Phụ Chính.

Cây sưa từng được trả giá 100 tỷ ở Hà Nội đang chết dần, chết mòn - Ảnh 1.

Cây sưa ở làng Phụ Chính đang trong tình trạng "chết dần".

"Chính quyền xã yêu cầu chúng tôi phải tiêu 31 tỷ thu được tại buổi bán đấu giá nhưng số tiền 20,5 tỷ bán gỗ sưa trước đó cho ông Thái được chia thành 11 sổ gửi tiết kiệm đến nay, tính tiền lãi cũng đã được hơn 31 tỷ đồng.

Do đó, người dân không muốn lấy số tiền đấu giá. Đến nay, khi người dân muốn xây lại chùa làng mà tiền không có nên đồng ý lấy 31 tỷ đồng thì ông Thái lại về đòi phải lấy cả gốc lẫn lãi của số 20,5 tỷ đồng bán trước đó chứ không đồng ý chỉ lấy tiền gốc.

Thêm vào đó, khi công an tạm giữ có 28 khúc gỗ, đến lúc bán đấu giá lại chỉ có 26 khúc, còn 2 khúc thiếu phải trả lại cho làng.

Mọi việc cứ quanh quẩn như vậy mà chúng tôi đi khiếu nại mãi, ra tận Trung ương, Thành phố đến nhiều năm nay nhưng cũng chưa được giải quyết. Cây sưa thì đang chết dần, chết mòn còn tiền thì không tiêu, không bán tiếp được...", ông Ngợi nêu rõ.

Còn cụ Đinh Công Thường, một người dân của thôn Phụ Chính, người được coi là "chủ xị" trong vụ bán số gỗ sưa năm 2010 cũng bày tỏ, trong khi chùa đang xuống cấp, dột nát sau mỗi trận mưa thì làng dù có hàng chục tỷ đồng vẫn không thể sử dụng được.

"Hiện nay cây sưa đỏ lớn đang có dấu hiệu bị rỗng ruột rồi khô hết phần thân, gốc. Cứ tình trạng này thì chẳng mấy nữa cây sẽ không còn ruột thì có lẽ chỉ còn là củi đun mà thôi.

Chúng tôi bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào. Bán thì không được nữa mà cũng chẳng thể giương mắt nhìn số tiền nhiều tỷ đồng của dân làng mất đi từng ngày...".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại