Câu nói của Bill Clinton khi Hillary nhận thua khiến phụ nữ nghẹn ngào

Thi Anh |

Dán chặt mắt vào Hillary khi bà nhận thua, Bill vừa vỗ tay vừa nói.

Khi Hillary Clinton phát biểu nhận thua tại New York, sau lưng bà, người đàn ông đáng lẽ đã mang một danh hiệu mới, kiểu như "Đệ nhất phu quân" của nước Mỹ dường như mang trong lòng rất nhiều cảm xúc, từ niềm tự hào dành cho người bạn đời cho tới vẻ buồn bã và ánh mắt trống trải.

Nét mặt của Bill đã thể hiện những gì mà rất nhiều người Mỹ trải qua khi lắng nghe bài phát biểu thua cuộc của Hillary. Nỗi thất vọng, giận dữ, chán nản, niềm tin vụn vỡ và sự bối rối – tất cả đều hiển hiện trên gương mặt của Bill.

Và mặc dù rất bình tĩnh, nhiều lần vị Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ vẫn nhìn vợ với ánh mắt đầy xúc động.

Đứng sau lưng Hillary, ông dõi theo bà với ánh mắt tự hào. Sự tự hào thể hiện qua cả câu nói "Cô gái của tôi đấy" mà Bill thốt ra khi nghe bà Hillary phát biểu, khi nghe bà khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ thôi tin tưởng.

Đó có lẽ là những gì tốt nhất mà Bill có thể làm cho Hillary ở thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại