Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày

Mạnh Mường |

"Bố tâm thần, mẹ không được khôn"; "mồ côi cha và mẹ, ở với bác ruột từ nhỏ"; "không có bố, mẹ mù bẩm sinh, bản thân em thị lực kém"; "bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, từ bé em sống với bà nội"...

Mẹ bị mù nhưng phải ra ngoài kiếm sống, một năm chỉ về thăm con vài ngày

Ngày 05/4, dự án Góp 1 cuốn sách của Soha News và các nhà hảo tâm mang sách – học bổng và máy tính đến với thầy và trò trường THCS Hương Sơn. Ngôi trường miền núi của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội 70km, có gần 1000 học sinh với 64% là người dân tộc thiểu số.

Khi nhà báo Bùi Ngọc Hải – lãnh đạo Soha News, người sáng lập dự án Góp 1 cuốn sách chia sẻ những câu chuyện về tình yêu thương trên sân khấu thì dưới sân trường những giọt nước mắt của phụ huynh và học sinh đã lăn dài trên má.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 1.
Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 2.
Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 3.
Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 4.
Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 5.

Những câu chuyện từ nhà báo Bùi Ngọc Hải luôn hấp dẫn người nghe. Dưới dân trường THCS Hương Sơn đã rộn rã tiếng cười nhưng cũng có những giọt nước mắt đã rơi.

Ở ngôi trường này có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le và đáng thương, nhưng hơn hết các em đã luôn nỗ lực từng ngày để vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Học sinh Chu Hiếu Phong, dân tộc Nùng, lớp 6A4 có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Phong không còn cha, mẹ thì bị mù bẩm sinh nhưng ngày ngày vẫn phải ra ngoài kiếm sống, một năm chỉ về thăm con vài ngày. Phong sống cùng bà ngoại đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu. Thầy cô giáo ở Hương Sơn cho biết, bản thân Phong có thị lực kém, bị cận bẩm sinh; cậu bé rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành.

Em Vi Thị Lan, dân tộc Nùng, lớp 8A1, mồ côi bố từ năm 7 tuổi. Mẹ của Lan là chị Vi Thị Cón (SN 1978) vừa lo cho hai con ăn học, vừa chăm sóc mẹ chồng hơn 80 tuổi và hai em trai chồng bị bệnh tật, không chủ động được sinh hoạt cá nhân. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mấy sào ruộng.

Gặp chị Cón trong ngày mà con gái chị cùng 14 bạn nhỏ khác của trường THCS Hương Sơn được nhận học bổng, chúng tôi nhận thấy đây là một người phụ nữ đầy nghị lực, mạnh mẽ và nhân hậu. Dù quá nhiều khó khăn bủa vây nhưng chị bình thản đối diện, chị nói rằng "biết làm sao được, hoàn cảnh như vậy, cứ cố gắng lo cho mẹ và hai em chồng, cũng mong các con sau nay bớt khổ."

Có lẽ, ý thức rõ được hoàn cảnh gia đình và những hy sinh vất vả của mẹ, nên cô bé Vi Thị Lan luôn nỗ lực từng ngày.

Cô giáo Ngô Thị Thanh Nga – chủ nhiệm lớp 8A1: "Em Lan học đều các môn, đạt học sinh giỏi nhiều năm liền. Em hiểu chuyện lắm, biết giúp mẹ chăm sóc bà nội, chăm sóc 2 chú ruột bị bệnh."

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 6.

Cô giáo Ngô Thị Thanh Nga – chủ nhiệm lớp 8A1 và chị Vi Thị Cón động viên, chúc mừng con gái Vi Thị Lan nhận được học bổng.

Em Trương Thị Tâm, lớp 9A1, bố mất năm 2021 để lại 3 mẹ con. Hiện nay gia đình em hết sức khó khăn. Mẹ bị bệnh thận rất nặng, mỗi tuần đi chạy thận 3 lần. Những lúc mẹ đi nằm viện, Tâm phụ mẹ chăm sóc, bảo ban cho em nhỏ đang học lớp 4.

Em Tô Bảo Uyên, lớp 6A1, dân tộc Sán Dìu, thuộc diện hộ nghèo. Uyên không còn bố, mẹ Tô Thị Học còn một chân vẫn ngày ngày chống nạng đi làm ruộng. Hôm nay, ngày con gái được nhận học bổng, chị Học chống nạng tới chia sẻ cùng con. Được biết, Uyên là học sinh xuất sắc năm học 2022- 2023; Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp năm học 2022 – 2023 cấp trường.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 7.

Chị Tô Thị Học chống nạng tới trường, tham dự chương trình, chung vui ngày con gái được nhận học bổng.

Em Ngô Thị Anh Thư, lớp 9A5, mồ côi cả cha và mẹ, từ nhỏ được bác gái (chị ruột của mẹ) cưu mang. Các thầy cô giáo chia sẻ rằng, đây là cô bé rất ngoan ngoãn, luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Em đã nhiều năm liền là học sinh khá giỏi.

Gia đình em Chu Ngọc Văn ở thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn có 4 người, trong đó mẹ bị tâm thần, bố không được khôn nên anh trai nghỉ học sớm để đi làm, nhưng công việc cũng không ổn định. Hiện tại gia đình rất khó khăn. Cậu bé Văn rất chuyên cần, mỗi ngày đạp xe vượt quãng đường 10 cây số với nhiều đèo dốc để tới trường.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 8.

Nhà báo Phạm Thị Thúy Nga (ngoài cùng bên trái) – TTXVN cùng nhà báo Bùi Ngọc Hải và MC Hà Ngân (chuyên coaching về giọng nói) trao 15 suất học bổng hỗ trợ 15 học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập.

Thư viện nhà trường chào đón phụ huynh đến đọc sách

Hiểu rõ giá trị của sách và văn hóa đọc, thầy giáo Trần Sỹ Hùng – Hiệu trưởng trường THCS Hương Sơn đã đôn đáo nhiều tháng xin hỗ trợ từ dự án Góp 1 cuốn sách.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chánh Văn phòng Công ty cổ phần VCCORP đã đại diện cán bộ, nhân viên Công ty, trao tặng 05 bộ máy tính với mong muốn những thiết bị này sẽ góp phần hỗ trợ các em học tập tốt hơn.

Chia sẻ trong khuôn khổ chương trình tặng sách – học bổng - máy tính và ra mắt câu lạc bộ Sách Sống, thầy giáo Hùng không giấu được niềm vui, hạnh phúc và cả xúc động:

"Nhiều ước muốn của học trò ghi trong phiếu 'Ước 1 cuốn sách' đọc xong thấy cay cay mắt. Nó nho nhỏ với người lớn mà lại rất lớn với học sinh. Chương trình đã khơi thêm một dòng chảy thiết thực mà ý nghĩa.

Với số lượng sách và máy tính được nhận hôm nay, trường THCS Hương Sơn đã đủ điều kiện để đạt thư viện tiên tiến. Thời gian tới, học sinh nhà trường sẽ không phải đợi chờ khi mượn sách mà sẽ được mượn thường xuyên hơn, nguồn sách phong phú hơn; các em đến thư viện sẽ vừa được khai thác tư liệu trên sách, vừa khai thác tư liệu trên máy tính."

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 10.

Thầy giáo Trần Sỹ Hùng được mời trao tặng cuốn sách có chữ ký và những lời đề từ rất hay của MC Phan Anh cho học sinh có phần ứng xử rất ấn tượng trước nghìn người.

Ông Đặng Thiều Quang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang chia sẻ đại diện ngành giáo dục huyện đã ghi nhận và cảm ơn dự án Góp 1 cuốn sách:

"Cá nhân tôi thấy rất xúc động, đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, quá chất lượng. Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà báo Bùi Ngọc Hải vì ngoài vai trò là nhà tổ chức, nhà tài trợ, đơn vị kết nối các nhà hảo tâm để mang đến những món quà hết sức ý nghĩa cho học sinh thân yêu của chúng tôi thì Nhà báo còn là một người truyền cảm hứng. Thông qua những trò chơi, câu chuyện mà anh dẫn dắt đã gửi đi những thông điệp hết sức nhân văn, hết sức giá trị. Chúng tôi rất biết ơn!

Đề nghị thầy và trò trường THCS Hương Sơn sử dụng hiệu quả những bộ máy vi tính, cũng như những cuốn sách quý mà chương trình vừa trao tặng, để phục vụ tốt cho việc dạy và học.

Chúng tôi rất mong muốn được dự án hỗ trợ để có thêm nhiều chương trình như thế đến với nhiều học sinh ở nhiều ngôi trường trên địa bàn huyện Lạng Giang."

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 11.

Ông Đặng Thiều Quang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang được mời trao tặng cuốn sách có chữ ký của cầu thủ Nguyễn Quang Hải cho học sinh Vi Văn Lưu lớp 9A3.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 12.

Đoàn từ thiện chụp hình lưu niệm cùng các nhà giáo và các bậc phụ huynh tại THCS Hương Sơn.

"Tôi thấy chương trình không những truyền cảm hứng cho học sinh mà còn truyền cảm hứng cho thầy cô và các bậc phụ huynh nữa. Đó chính là giá trị lớn của chương trình", nhà báo Phạm Thị Thúy Nga – TTXVN, người đồng hành, tài trợ các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cảm nghĩ sau khi trực tiếp tham dự sự kiện này.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 13.

Nhà báo Phạm Thị Thúy Nga (hàng thứ hai, bên tay phải) – TTXVN, người đồng hành, tài trợ các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cậu học trò mồ côi cha, một năm chỉ được gặp người mẹ mù vài ngày- Ảnh 14.

Phóng viên Thân Thị Huyền - Đài PTTH Bắc Giang (hàng thứ hai, bên phải) và MC Lương Phương Anh trao tặng sách và chung vui cùng học sinh THCS Hương Sơn.

Những khoảnh khắc ấn tượng tại chương trình tặng sách - học bổng - máy tính và ra mắt câu lạc bộ Sách Sống tại trường THCS Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang ngày 05/4/2024.

GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ

Chúng tôi liên tục tiếp nhận các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Nếu đóng góp ủng hộ hiện kim xin ghi rõ: UH GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 1248685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Phạm Đình Mạnh: 0974.974.104/ 0943.113.999.

Xin chân thành cảm ơn Quý nhà hảo tâm đã luôn bền bỉ đồng hành cùng dự án Góp 1 cuốn sách. Trong chương trình lần này, đã có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ các suất học bổng cho những học sinh các hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Giang. Do số tiền tiếp nhận được nhiều hơn dự kiến ban đầu, nên dự án sẽ tiếp tục trao tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những ngôi trường tiếp theo và sẽ có thông báo công khai, chi tiết.

Link cập nhật sao kê ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại