"Cắt tiết" Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại!

Kim Thiền |

Chẳng cần đến Cương kiếm, Tử vi nhuyễn kiếm, hay Huyền thiết trọng kiếm, Pep Guardiola chỉ cần một thanh kiếm gỗ là đủ đâm thủng yết hầu Tottenham, giương danh Độc cô cầu bại.

Bốn trong số 5 đội bóng mạnh nhất Premier League đã gục ngã trước những mũi kiếm thần sầu của Pep Guardiola, tiếc thay Tottenham vốn đang không có được công lực tốt nhất lại phải gánh trên mình trọng trách của cả giải đấu để ngăn cản mạch "cầu bại" của Man City, rốt cuộc cũng lại gục ngã. Có điều, chiến thắng này của Pep là minh chứng rõ nhất cho vi diệu đến huyền ảo của ông.

Tương truyền, năm xưa Dương Quá tìm đến mộ của Độc cô cầu bại qua sự chỉ dẫn của thần điêu đã có dịp chiêm ngưỡng Kiếm mộ, với hai dòng chữ được khắc vào đá:

"Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này.

Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!"

Ở đấy, Dương Quá có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng 4 thanh kiếm của tiền nhân, vốn sống những năm cuối đời trong cô độc vì chẳng thể tìm trong thiện hạ người đủ tầm để so tài kiếm học cùng ông. Thanh kiếm đầu tiên là Cương kiếm:

"Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên,

Thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng"

Thanh kiếm ấy, cũng như đội hình 3-4-3 được Pep dày công xây dựng từ mùa bóng trước, đủ sức xuyên thủng mọi hàng phòng ngự vững chắc nhất của bóng đá Anh để tạo lập nên chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, chễm chệ độc bá ngai vàng Premier League.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 2.

"Mũi kiếm" Gundogan lách vào "yết hầu" hạ sát thành công Tottenham.

Thanh kiếm thứ hai chính là Nhuyễn kiếm:

"Tử Vi nhuyễn kiếm, dùng trước ba mươi tuổi

Lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu"

Đến Kim Dung, tác giả của Thần điêu hiệp lữ cũng chẳng thể đưa ra lời lý giải tay kiếm sĩ vô song ngày nào trót đả thương ai đến mức phải quăng kiếm xuống vực sâu, nhưng Pep Guardiola thì chỉ mới chịu hòa duy nhất có 1 trận trong suốt mùa bóng này, trước Everton với bàn thắng của Wayne Rooney ngay trên Etihad.

Thanh Huyền thiết trọng kiếm, nặng đến bảy, tám chục cân, mũi kiếm không nhọn, nhưng sức công phá kinh người:

"Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công

Trước bốn mươi tuổi, tung hoành thiên hạ"

Đây chính là thanh kiếm mà Dương Quá dùng sau này để luyện nội công cho mình để trở thành một đại cao thủ dù một tay bị cụt. Với Pep Guardiola, nó là thế trận tấn công dồn dập như sóng trào, hết đợt này đến đợt khác, nặng tựa ngàn cân ập xuống, đánh tan mọi hàng thủ vững mạnh nhất của Premier League.

Thanh kiếm cuối cùng, hóa ra chỉ là một thanh kiếm gỗ tưởng chừng như vô hại - Mộc kiếm:

"Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí,

Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm.

Cứ thế tinh tu, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm"

Pep Guardiola đã qua tuổi bốn mươi từ gần 7 năm về trước, nhưng quả thực nhà cầm quân người Tây Ba Nha đã đạt đến cảnh giới của Độc cô cầu bại năm xưa, với cây cỏ thôi, trong tay mình cũng thành kiếm nhọn, huống hồ chi là một thanh kiếm gỗ.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 3.

Cú ra chân sấm sét của Kevin de Bruyne nâng tỷ số lên 2-0.

Và ngày hôm nay, trong cơn giông giật trên Etihad, trong cuộc chiến với "đại cao thủ" cuối cùng của Premier League, thanh kiếm gỗ trong tay Pep Guardiola chính là Ilkay Gundogan. Đây chỉ là lần thứ hai tiền vệ người Đức này được ra sân từ đầu ở mùa bóng này, nhưng từ quả phạt góc tưởng chừng vô hại, mũi kiếm ấy đã lách vào, đâm trúng yết hầu của Gà Trống, kết liễu Tottenham khi trận đấu mới trôi có 14 phút.

Man City của Pep Guardiola đang "vô đối" ở Premier League, đấy là điều ai cũng cảm nhận được, nhưng trong một trận đấu với nhịp độ được đẩy lên đến mức điên cuồng trước Tottenham, người ta mới nhận ra được sự "xuất thần nhập hóa" của những con người trong đoàn quân ấy.

Mới có một phút trước thôi, Kevin de Bruyne còn lăn lộn trên sân với cái cổ chân vừa ăn đòn nặng từ pha đạp thẳng gầm giày ở tốc độ cao của Dele Alli, thì thoắt đấy, cái cổ chân phải ấy làm điểm tựa cho pha bứt tốc đi thẳng vào vòng cấm, tung cú sút sấm sét bằng chân trái bung tay Hugo Lloris tung lưới.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 4.

Và chỉ chưa đầy 5 phút sau, đôi chân thoăn thoắt ấy đã đem về cho Man City một quả penalty, mà giá nó đi chính xác hơn thay vì tìm đúng cột dọc, thì chiến thắng ấy trên Etihad còn vang dội hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, nó cũng được đền đáp bằng 2 bàn thắng của Sterling, đặt dấu chấm hết cho Tottenham, với thứ bóng đá làm say lòng mọi khán giả khó tính nhất.

Rốt cục, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tottenham cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Nói gì nữa đây? Đơn giản, Man City của Pep Guardiola đích thực là Độc cô cầu bại!

Tỷ số: Man City 4-1 Tottenham

Ghi bàn

Man City: Gundogan (14'), Kevin de Bruyne (70'), Sterling (80', 89')

Tottenham: Eriksen (90+3')

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 5.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 6.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 7.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 8.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 9.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 10.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 11.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 12.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 13.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 14.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 15.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 16.

Cắt tiết Gà trống, hãy gọi Man City của Pep Guardiola là Độc cô cầu bại! - Ảnh 17.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại