Cáo buộc đối thủ gian lận tuổi, dư luận Indonesia mắc sai lầm tai hại

Tiểu Lâm Mộc |

Sau khi đội nhà để thua ở trận play-off tranh vé dự Olympic, dư luận Indonesia đã liên tiếp đăng đàn cáo buộc một cầu thủ của U23 Guinea gian lận tuổi.

Tại trận play-off diễn ra ngày 9/5 tại Paris, U23 Indonesia chơi nỗ lực song vẫn đành chấp nhận thất bại 0-1 trước U23 Guinea. Kết quả này khiến giấc mơ dự Olympic của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo chính thức tan thành mây khói.

Sau khi đội nhà để thua, dư luận Indonesia trên các diễn đàn, đã đồng loạt cáo buộc U23 Guinea có một trường hợp gian lận tuổi, đó là cầu thủ Alseny Soumah. Trên mạng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ này đã vượt quá giới hạn độ tuổi quy định.

Theo quy chế, các cầu thủ được phép ra sân trong trận đấu tối qua là những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau. Nhiều người hâm mộ Indonesia cho rằng cầu thủ mang áo số 7 của U23 Guinea có thể đã gian lận tuổi, và tuổi thật của anh là 25 thay vì 23. Thậm chí, dư luận xứ Vạn đảo còn bày tỏ hy vọng rằng đội nhà sẽ được dự Olympic nếu ban tổ chức phát hiện ra U23 Guinea gian lận tuổi.

Cáo buộc đối thủ gian lận tuổi, dư luận Indonesia mắc sai lầm tai hại- Ảnh 1.

Dư luận Indonesia cáo buộc 1 cầu thủ của U23 Guinea gian lận tuổi.

Vậy có đúng là Alseny Soumah đã gian lận tuổi? Trong đội hình U23 Guinea hiện tại có một cầu thủ tên Alseny Soumah, theo hồ sơ là sinh ngày 1/1/2001 tại Conakry, Guinea. Theo quy định, cầu thủ khoác áo số 7 của U23 Guinea vẫn được phép thi đấu.

Theo hãng truyền thông Okezone (Indonesia), thực chất thì U23 Guinea không hề gian lận tuổi mà chính dư luận Indonesia mới mắc phải sai lầm tai hại khi đưa ra cáo buộc với đội hạng Tư của châu Phi.

Chính xác thì bóng đá Guinea cũng có một cầu thủ khác tên là Alseny Soumah, 25 tuổi. Tuy nhiên, người này hoàn toàn khác so với Alseny Soumah đang khoác áo U23 Guinea. Trong khi Alseny Soumah 25 tuổi hiện đang chơi cho CLB Kaloum của Guinea thì cầu thủ trùng tên vưa thi đấu với U23 Indonesia lại đang thuộc biên chế CLB khác ở quê nhà là Horoya.

Rõ ràng, U23 Guinea đã giành vé dự Olympic hoàn toàn xứng đáng bởi họ là đội mạnh hơn so với Indonesia. Còn với người hâm mộ xứ Vạn đảo, dù tiếc nuối song họ vẫn có thể hài lòng với màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Shin Tae-yong trong suốt thời gian qua.

HLV Shin Tae-yong nhận thẻ đỏ trong trận U23 Indonesia thua 0-1 U23 Guinea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại