Cảm ơn U23 Việt Nam

Lâm Anh |

Những ngày qua, chủ đề chính ở các cuộc gặp từ cơ quan đến quán cafe, quán bia hay trong các bữa cơm luôn là U23 Việt Nam, tất cả đều sôi sục và mong chờ được vỡ òa một lần nữa.

Việc U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2018 có thể xem là một sự kiện lịch sử. Tính khoảng gần nửa thế kỷ trở lại đây, trừ lần chúng ta vô địch AFF Cup 2008 thì có lẽ chẳng khi nào người Việt Nam lại tự hào đến thế, tưng bừng và cũng rưng rưng đến mức độ như bây giờ.

Người dân cả nước lúc này đều hướng cả sang Trung Quốc vì ở đó, U23 Việt Nam đang có một giải đấu hết sức thành công và chuẩn bị bước vào trận chung kết lịch sử. Nói là trận đấu lịch sử hay trận đấu cuộc đời bởi lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam tiến xa đến như thế ở đấu trường châu lục.

Cảm ơn U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã có một giải đấu quá thành công và làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Những lần tham dự sân chơi châu lục trước đây cả ở cấp độ ĐTQG lẫn các ĐT trẻ, chúng ta luôn chỉ biết đến thất bại. "Kì tích" thuộc diện đáng tự hào cũng chỉ là lần U19 Việt Nam lọt vào bán kết U19 châu Á năm 2016 rồi thua trận tại đó, để đoạt vé dự VCK U20 World Cup vào năm 2017 nhưng không vượt qua được vòng bảng.

Lần này thì khác, U23 Việt Nam đang khiến bóng đá nước nhà, khiến cái tên Việt Nam trở nên hết sức vẻ vang bằng một giải đấu tuyệt vời với những chiến thắng nghẹt trở trước toàn đối thủ hàng đầu châu Á.

Ai dám nghĩ chúng ta chỉ thua sát nút U23 Hàn Quốc hay thắng U23 Australia, cũng chẳng ai có thể tin thầy trò HLV Park Hang-seo lại vượt qua hai gã khổng lồ Tây Á là U23 Iraq và U23 Qatar bằng 2 trận đấu kịch tính kéo dài đến tận loạt sút luân lưu để giành vé vào chung kết.

Chắc chắn là càng ít người tin với "căn bệnh" tâm lý kéo dài lâu nay, U23 Việt Nam có thể thắng cả hai đối thủ này ở chấm luân lưu 11m.

Tất cả đều được thầy trò HLV Park Hang-seo thực hiện thành công. Họ vượt ngưỡng của bản thân, của bóng đá Việt Nam và luôn chơi với 200% phong độ để giành chiến thắng. U23 Việt Nam vào chung kết, đó là niềm tự hào vô bờ không chỉ của riêng nền bóng đá mà còn cả của dân tộc.

Cảm ơn U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Cả Việt Nam rực sắc cờ đỏ sao vàng.

Những ngày này khi ra đường, bất kỳ nơi đâu cũng có thể bắt gặp những lá cờ đỏ, băng rôn cổ vũ bay phần phật dọc các con phố hay trên lưng, trên tay, trên má của người đi đường, trên xe.

Người Việt Nam chưa bao giờ được sống trong trạng thái lâng lâng đến như vậy. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, những cái vẫy tay hay cái cụng ly đầy xúc động giữa những con người vốn chẳng quen biết gì nhau.

Trong những đêm say chiến thắng bất tận, người dân khắp cả nước đổ ra ăn mừng và biến các con phố thành những dòng sông đỏ với hàng triệu triệu lá cờ rực rỡ. Người nước ngoài có mặt tại Việt Nam cũng ào ra chung vui và tất cả đều thừa nhận rằng họ chưa bao giờ được trải qua cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc đến thế dù chẳng phải là người Việt Nam.

Cảm ơn U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Người nước ngoài cũng đặc biệt thích thú và vui vẻ trong lễ ăn mừng của CĐV Việt Nam.

Việt Nam trở thành tâm điểm thể thao của châu Á trong những ngày qua tất cả chỉ vì U23 Việt Nam vào chung kết.

Thế giới bất ngờ, châu Á bất ngờ và ĐNÁ khâm phục trước sức mạnh và thành công của thầy trò Park Hang-se, nể phục tinh thần đoàn kết cũng như sự ủng hộ mà người Việt Nam dành cho đội bóng con cưng. Chiều nay, bất kể trận chung kết U23 châu Á 2018 có trôi qua với kết quả như thế nào, người Việt Nam sẽ vẫn rất hạnh phúc.

Cảm ơn U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Những CĐV nhí tại Việt Nam cũng ý thức được rằng chúng ta đang đi vào lịch sử bóng đá châu lục.

Tất nhiên chúng ta vẫn mơ một chiến thắng, mơ lịch sử sang trang và mơ đêm nay, cả nước sẽ lại rực đỏ. Xin cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn thầy trò HLV Park Hang-seo đã mang đến những ngày hạnh phúc như vậy. Hãy tiếp tục mơ đi và vững bước tiến bởi thành công sẽ đến với những người quyết tâm.

Toàn cảnh gia đình Công Phượng cổ vũ U23 Việt Nam qua màn ảnh nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại