Vòng 3 League Cup: Chờ cơn địa chấn

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Đêm nay các đại gia như Man City, Chelsea và Tottenham sẽ ra sân đụng độ những CLB yếu hơn tại League Cup song nên cẩn thận, kẻo "chơi gà, gà mổ mắt"!

Đêm nay, 3 CLB lớn tại Premier League là Chelsea, Man City và Tottenham sẽ thi đấu vòng 3 League Cup. Và đáng mừng cho các đại gia này, đối thủ đều rất yếu ớt. Bởi thế dù vừa trải qua vòng 5 Premier League đầy khó khăn, những Man City, Tottenham hay Chelsea đều được kỳ vọng có thể dễ dàng giành tiếp thắng lợi.

Vòng 3 League Cup: Chờ cơn địa chấn

Man City vừa tạo nên cơn địa chấn thắng 4-1 khi tiếp đón Man United nhưng liệu CLB này có là nạn nhân cho cơn địa chấn khác do Wigan tạo ra?

Đội được mong chờ nhất đêm nay sẽ là Man City, sau khi đả bại Man United 4-1 đầy oanh liệt trên Etihad cuối tuần vừa rồi. Sau một trận khổ chiến, nhiều khả năng The Citizens sẽ chỉ đưa ra đội hình 2 khi đụng độ Wigan, CLB vừa rớt hạng ở mùa trước và hiện cũng chỉ trôi nổi ở khoảng giữa (11) Championship. Với đội hình 2, hẳn nhiên Man City vẫn được kỳ vọng sẽ thắng. Nhưng nên nhớ ở cuối mùa trước, chính Wigan đã đả bại The Citizens 1-0 ở FA Cup. Ai biết điều kỳ diệu này có thể xảy ra đêm nay?

Đụng độ Swindon Town, CLB đang đứng thứ 11 ở League One rõ ràng là nhiệm vụ dễ với Jose Mourinho. The Blues chắc chắn sẽ đưa ra đội hình phụ bởi vừa phải đấu với Fulham (thắng 2-0) đêm thứ Bảy vừa rồi. Đây sẽ là cơ hội lớn để tiền vệ Mata được trở lại thi đấu, thể hiện cho HLV người Bồ Đào Nha thấy anh vẫn hữu ích như thế nào! Nếu không thể tỏa sáng đêm nay, khả năng Mata ngồi ghế dự bị dài ngày rồi phải ra đi rất cao.

Vòng 3 League Cup: Chờ cơn địa chấn

Thể hiện đi Mata

Ấn tượng bậc nhất Premier League lúc này chính là Tottenham, dù chỉ đứng thứ 2 nhưng có cùng 12 điểm với Arsenal. Bởi thế, giới mộ điệu cũng đang chờ mong màn trình diễn của đội bóng này tại sân chơi League Cup. Để thể hiện rõ Spurs không hối tiếc khi cho Gareth Bale ra đi, hẳn nhiên Villas-Boas muốn chiến thắng mọi giải đấu và đoạt ít nhất một danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Vòng 3 League Cup: Chờ cơn địa chấn

Soldado đang giúp Tottenham quên dần Bale

Khi đó, dồn sức vào mặt trận League Cup sẽ là ý tưởng không tồi, bởi cuộc đua tại Premier League hay FA Cup đều khốc liệt hơn rất nhiều. Tất nhiên vượt qua Aston Villa trên sân khách đêm nay không dễ. Nhưng với phong độ hiện có (thắng liên tiếp 3 trận; thắng 7, thua 1 từ đầu mùa), Spurs toàn hoàn đủ khả năng đả bại đối thủ để đi tiếp. Tất nhiên đó vẫn chỉ là mặt khả năng trên lý thuyết bởi trong 3 lần gần nhất đón tiếp Spurs, Aston Villa đã gây ra không ít khó dễ (hòa 1, bại 2). Khi đã có được 1 trận hòa, CLB này có thể giành một chiến thắng khi đón tiếp Tottenham lắm chứ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại