Ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ bật khóc: "Bạn gái phải bán máu lo cho tôi cai nghiện"

Nguyên Hương |

"Đôi lúc không có tiền, bạn gái phải đi bán máu để lo cho tôi. Cô ấy giấu, sau này về tôi mới biết. Đó là niềm động lực giúp tôi quay về hoà nhập xã hội", ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ chia sẻ.

Trịnh Tuấn Vỹ là con trai nghệ sĩ Nguyễn Sanh. Năm 2007, anh là một trong những cái tên nổi bật của làng nhạc Việt với hàng loạt bài hit như: Trèo cao té đau, Điều ước tình yêu, Chọn sai con đường...

Nổi tiếng dễ dàng khiến anh gặp nhiều cám dỗ. Năm 2010, nam ca sĩ dính vào thuốc lắc, ma tuý, và từ đó, quãng thời gian tăm tối của anh bắt đầu.

Ngọc Hân là một cô gái bình thường, cô quen và yêu Trịnh Tuấn Vỹ hơn một năm thì anh bị ba ép đi cai nghiện. Hai năm cai nghiện là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Trịnh Tuấn Vỹ.

Những tưởng anh sẽ đánh mất tất cả, thì may mắn thay, anh lại tìm thấy sự tin yêu vô hạn nơi bạn gái, chính điều đó là động lực lớn lao giúp anh vượt qua mọi chuyện.

Trong chương trình "Mảnh Ghép Hoàn Hảo", ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ đã có những chia sẻ đặc biệt về người bạn gái yêu 10 năm chưa cưới nhưng luôn cận kề bên anh trong lúc gian nan và cùng khổ nhất.

Ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ bật khóc: Bạn gái phải bán máu lo cho tôi cai nghiện - Ảnh 1.

Trịnh Tuấn Vỹ và bạn gái Ngọc Hân cùng MC Ốc Thanh Vân.

Bạn gái bán máu để lo cho Trịnh Tuấn Vỹ cai nghiện

Trịnh Tuấn Vỹ cho biết, cả hai quen nhau hơn 10 năm. Dù từng nhiều lần chia sẻ về quãng thời gian nghiện ngập đầy tăm tối, nhưng anh ít khi nhắc đến bạn gái Ngọc Hân, người đã luôn bên cạnh lo lắng, động viên anh đứng dậy sau những vấp ngã.

Chia sẻ về quãng thời gian cùng nhau vượt sóng gió, Trịnh Tuấn Vỹ thổ lộ: "Tính tôi hơi cộc cằn, nên khi quen nhau, Hân luôn là người chịu thiệt thòi và nhường nhịn tôi rất nhiều. 

Đặc biệt, khoảng thời gian tôi trượt dài, mất 2 năm đi cai nghiện, ngoài Hân ra tôi chẳng còn ai. Ba tôi ở bên Mỹ, mẹ tôi mất. Tất cả mọi thứ đều nhờ vào Hân".

Khoảng thời gian đó, bạn gái anh sáng đi làm lễ tân, tối phải đi làm thêm DJ. Trịnh Tuấn Vỹ nghẹn ngào: "Đôi lúc không có tiền, bạn gái phải đi bán máu để lo cho tôi cai nghiện. Cô ấy giấu tôi, sau này về tôi mới biết. Đó là niềm động lực giúp tôi quay về hoà nhập xã hội".

Cũng từ đó, nam ca sĩ luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để lo cho bạn gái một cách đàng hoàng. "Tôi biết cuộc sống của bạn gái cũng khó khăn, nên khoảng thời gian cai nghiện, hai tuần ba gửi cho tôi một triệu, tôi chỉ xài khoảng ba bốn trăm, còn tôi gửi lại cho Hân", anh kể.

Khoảng thời gian đen tối anh ở trong trường cai nghiện mà bạn gái vẫn đồng hành cùng anh, nên hiện tại nam ca sĩ rất yên tâm chăm lo công việc khi có Ngọc Hân làm chỗ dựa tinh thần. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của cả hai hiện tại thoải mái hơn nhiều so với trước đây.

Về phần Ngọc Hân, cô thú nhận đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trịnh Tuấn Vỹ khóc. Cô cũng công nhận đó là thời điểm vô cùng khó khăn với mình: "Tôi buồn nhưng mỗi ngày đều phải tự an ủi bản thân. Tôi muốn dùng tình cảm của mình để cảm hoá được con người anh ấy, để anh ấy trở về và thay đổi. Đến ngày hôm nay, nhìn lại những gì đã qua, tôi cảm thấy rất vui".

Ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ bật khóc: Bạn gái phải bán máu lo cho tôi cai nghiện - Ảnh 3.

Trịnh Tuấn Vỹ bật khóc khi nhớ lại những ngày tháng ăn chơi, làm khổ bạn gái.

Ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ bật khóc: Bạn gái phải bán máu lo cho tôi cai nghiện - Ảnh 4.

Trịnh Tuấn Vỹ và Ngọc Hân yêu nhau hơn 10 năm vẫn chưa làm đám cưới.

Yêu hơn 10 năm vẫn chưa làm đám cưới

Dẫu cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, nhưng Trịnh Tuấn Vỹ và Ngọc Hân cũng không tránh khỏi những lúc cãi nhau hay giận hờn trong cuộc sống.

Những lúc như vậy lại khiến Ngọc Hân sợ rằng Trịnh Tuấn Vỹ ở bên cạnh mình vì chữ nghĩa: "Đến bây giờ tôi vẫn hay nói với anh ấy, liệu giữa hai đứa bây giờ có còn tình yêu hay không? Còn tình yêu thì mới tiếp tục được, tôi không muốn anh ấy vì tình nghĩa mà ở bên cạnh tôi".

Bên cạnh đó, bạn gái Trịnh Tuấn Vỹ cũng chia sẻ: "Anh ấy tốt về mọi thứ, chỉ có tính hay đùa giỡn là tôi không thích. Đôi khi điều đó làm tôi hơi buồn". Nghe vậy, Tuấn Vỹ bộc bạch: "Thực sự trong thâm tâm anh lúc nào cũng cần vợ".

Dù yêu nhau hơn 10 năm, cùng trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống nhưng Trịnh Tuấn Vỹ và Ngọc Hân hiện tại vẫn là người yêu chứ chưa làm đám cưới.

Trịnh Tuấn Vỹ bộc bạch bản thân có những nỗi khổ riêng: “Tôi sẽ sang Mỹ định cư cùng ba. Lúc làm hồ sơ tôi vẫn thuộc diện độc thân, cho nên bây giờ tôi vẫn chưa thể làm đám cưới”.

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định, sau khi qua Mỹ, anh sẽ trở về làm đám cưới cùng Ngọc Hân. Dù biết vài năm đó sẽ chẳng hề dễ dàng khi cả hai đều đã lớn tuổi, nhưng anh có niềm tin và sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho người phụ nữ đã luôn đồng hành cùng anh.

Câu chuyện của Trịnh Tuấn Vỹ và Ngọc Hân đã cho chúng ta thấy một điều, không ai muốn biến cố xảy ra với cuộc đời mình nhưng đôi lúc, chúng ta phải cảm ơn vì những biến cố đó giúp chúng ta nhận ra điều mình cần nhất là gì, và trân trọng hơn người ở bên cạnh lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại