Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: 'Tôi xem xe hơi là nhà'

Tùng Ninh |

'Món đồ không thể thiếu trong xe của tôi chính là gối. Tôi có khá nhiều gối trong xe hơi dùng để ngủ', ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tiết lộ.

Ngày 5/7, chương trình "Chuyện tối cùng sao" sẽ lên sóng với khách mời là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Tại chương trình, Phi Hùng tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

"Tôi tập luyện và ăn ngủ tại sàn mỗi ngày"

Được biết, Phi Hùng xuất thân là một nghệ sĩ múa ballet nhưng lại rẽ hướng bất ngờ sang ca hát. Về cơ duyên này, nam ca sĩ chia sẻ: "Câu chuyện bắt nguồn từ khi tôi đang là diễn viên múa thì bất đắc dĩ chuyển sang làm biên đạo dạy nhảy. Đó là giải pháp tình thế vì tôi chỉ muốn kiếm thêm thu nhập.

Tôi ở trung tâm, giữ vai trò huấn luyện và qua thời gian, tôi cũng biên đạo cho khá nhiều ca sĩ. Quá trình tập luyện ấy vô cùng vất vả khiến cho khá nhiều người bỏ cuộc. Hầu hết các ca sĩ mà trung tâm nhắm đến để làm ca sĩ tiên phong giới thiệu cho trung tâm thì đều không chịu được sự vất vả ấy.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Tôi xem xe hơi là nhà - Ảnh 1.

Ca sĩ Phi Hùng

Một ngày nọ, tình cờ mọi người trong công ty đi chơi cùng nhau, tôi đăng ký hát một vài bài để góp vui. Trong số những người tham gia cuộc vui ấy có một vài nhạc sĩ chuyên nghiệp. Họ lắng nghe và gợi ý nên cho tôi làm ca sĩ tiên phong của trung tâm.

Họ bảo rằng, tôi hát được bài này bài kia, sao không mời tôi vào làm ca sĩ của công ty. Khi nhận được lời mời thì tôi khá sửng sốt vì nghĩ công việc ca sĩ khác xa với mình. Tôi từ chối liền.

Tuy vậy, người quản lý của công ty lại có sự tin tưởng mãnh liệt và thấy được tiềm năng ở tôi nếu được đào tạo chuyên nghiệp. Đồng thời, người này còn hứa hẹn rằng tôi sẽ được học với những chuyên gia hàng đầu. Tôi bị thuyết phục và nghĩ rằng, đây không còn là cuộc chơi nữa mà là sự đầu tư nghiêm túc.

Sau đó là những chuỗi ngày không thể quên. Tôi tập luyện và ăn ngủ tại sàn mỗi ngày, đôi khi còn quên luôn giờ giấc để gọi điện về nhà".

"Nếu album này không thành công thì cái tên tôi sẽ chấm dứt trên thị trường"

Để chạm đến thành công như hiện tại, Phi Hùng đã phải trải qua rất nhiều vất vả, tưởng chừng buông xuôi.

Anh kể: "Ngay giai đoạn đầu, công ty đã chơi lớn đầu tư hẳn liveshow để giới thiệu tôi. Sự kiện hoành tráng và đầy kỳ vọng ấy đã tạo nên hiệu ứng tiên phong vào những năm 2000.

Công ty đã dồn hết kinh phí để hỗ trợ tôi ra mắt trong liveshow ấy. Sau liveshow thì hiệu ứng truyền thông vô cùng tốt. Tuy vậy, tôi lại chưa có được bài hát chạm đến trái tim của khán giả.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Tôi xem xe hơi là nhà - Ảnh 3.

Phi Hùng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới ca hát

Bởi vậy, tôi lại tiếp tục hành trình đi tìm những bài hát hay. Dù tôi đã ra tới 2 album nhưng khán giả khi ấy vẫn chỉ biết tới tôi là một ca sĩ có xuất thân kỳ lạ.

Đến album thứ 3 thì công ty dốc đến những đồng tiền cuối cùng. Họ bảo, nếu album này không thành công thì coi như cái tên tôi sẽ chấm dứt trên thị trường.

Bản thân tôi thấy mình và công ty đã cố gắng hết sức. Và rồi sự cố gắng cuối cùng ấy đã được đền đáp và trở thành hiện thực khi có được bài hit Tình đơn côi, tiếp sau đó là Dáng em.

Danh tiếng của tôi bùng nổ và lịch trình trình biểu diễn từ khi ấy cho đến bây giờ vẫn liên tiếp, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi hạnh phúc và may mắn khi có được hậu thuẫn từ công ty và tin tưởng của mọi người".

Cuối chương trình, Phi Hùng bày tỏ: "Nếu không làm nghệ thuật, tôi chỉ mơ ước đơn giản được lớn lên, trưởng thành và tự lo được cho cuộc sống của mình. Món đồ không thể thiếu trong xe của tôi chính là gối. Tôi có khá nhiều gối trong xe hơi dùng để ngủ. Tôi xem chiếc xe là nhà nên luôn chọn băng sau để nằm ngủ thay vì ngồi ở ghế trước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại