Ca sĩ Lê Thu Uyên nghẹn ngào kể chuyện đời tư: "Tôi sống cùng mẹ, anh trai sống cùng bà"

Nguyễn Hương |

Đằng sau giọng hát ngọt ngào cùng vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính là một Lê Thu Uyên phải trải qua nhiều biến cố, chông gai, thử thách mà không phải ai cũng biết.

Lê Thu Uyên là ca sĩ chuyên dòng nhạc trữ tình quê hương. Cô sinh năm 1994 tại Quảng Trị. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã được cha cho nghe dòng nhạc trữ tình quê hương. Cũng chính cha là thầy đầu tiên trong con đường âm nhạc của Thu Uyên khi ông dạy cho con gái đàn và hát.

"Ba Uyên rất giỏi về nhạc cụ, giọng hát cũng rất hay. Ba Uyên dù không làm nghệ thuật nhưng yêu nghệ thuật vô cùng. Từ nhỏ ba đã định hướng cho Uyên theo con đường ca hát", quán quân Hãy nghe tôi hát 2022 kể.

Tuy là người truyền đam mê âm nhạc cho con gái nhưng cha của Thu Uyên lại không phải là người đồng hành với nữ ca sĩ trong con đường nghệ thuật. Nói về điều này, nữ ca sĩ sinh năm 1994 chia sẻ: "Một phần do hoàn cảnh gia đình Uyên, ba mẹ cũng chia tay, cho nên Uyên không được sống với ba nhiều".

Ca sĩ Lê Thu Uyên:

Ca sĩ Lê Thu Uyên - quán quân Hãy nghe tôi hát 2022.

Nhìn lại quá khứ, Lê Thu Uyên tiết lộ bản thân gặp rất nhiều biến cố từ khi cha mẹ chia tay. "Trước đó gia đình tôi cũng khá giả nhưng sau khi gặp những biến cố về kinh tế, ba mẹ mâu thuẫn không thể ở cùng nhau được. Uyên sống cùng mẹ, anh trai sống cùng bà và ba mẹ ở xa nhau đến giờ cũng 10 năm", giọng ca gốc Quảng Trị thổ lộ.

Vậy nhưng ở tuổi 30, Lê Thu Uyên tâm sự, biến cố lớn nhất đời cô chính là sự ra đi đột ngột của ba vào năm vừa rồi. Lê Thu Uyên cho biết vì hai cha con ở xa nhau nên cô không trò chuyện nhiều với cha.

Năm vừa rồi, nữ ca sĩ chạy show đến ngày 30 Tết Nguyên Đán mới về nhà. Cha của Lê Thu Uyên gọi điện muốn gặp con gái tâm sự nhưng nữ ca sĩ đã từ chối cuộc nói chuyện đó. Nào ngờ, điều ấy khiến cô ôm sự hối hận và tiếc nuối đến bây giờ.

Ca sĩ Lê Thu Uyên:

Lê Thu Uyên bật khóc khi nhắc tới sự ra đi của cha.

Chia sẻ trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Lê Thu Uyên bật khóc kể:"Uyên không muốn ba nhắc lại những chuyện cũ, sợ ba lại nói những chuyện không vui nên Uyên nói với ba là, ba cứ để Tết xong rồi nói. Hóa ra đêm đó là đêm cuối cùng mình được gặp ba.

Khi Uyên đang đi chơi Tết vào ngày mùng 1 thì điện thoại đổ chuông rất nhiều. Uyên thấy số lạ thì không nghe máy. Sau đó, Uyên nhận được tin nhắn là: Em ơi em về đi, ba em mất rồi. Uyên không thể tin được vì ba Uyên rất khỏe, không có lý do gì để ba mất cả".

Nữ ca sĩ sinh năm 1994 nghẹn ngào hồi tưởng: "Uyên về thì ba đã mất rồi, ba bị nhồi máu cơ tim. Lúc đó Uyên chỉ cầm tay ba và nói là cho con xin lỗi ba, con xin lỗi ba vì tất cả...".

Nữ ca sĩ thừa nhận thời gian qua, cô không dành nhiều thời gian dành cho cha vì mải chạy theo công việc. Thậm chí, mỗi lần nhận cuộc gọi của cha, cô cũng trả lời qua loa cho xong. Và chính điều đó càng khiến cô thêm ân hận.

Nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Uyên cũng muốn nói với mọi người rằng, mình hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân của mình, tại vì sẽ có một khoảnh khắc nào đó là một khoảnh khắc không bao giờ trở lại và mình sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc".

Ca sĩ Lê Thu Uyên:

Thu Uyên cảm thấy hối hận khi bỏ lỡ mất cuộc nói chuyện cuối cùng với cha

Khi MC Lê Đình Minh Ngọc hỏi, nếu được quay lại đêm hôm ấy thì Lê Thu Uyên sẽ làm gì? Nữ ca sĩ cho biết, cô sẽ ngồi nói chuyện với ba thật là vui vẻ và được ba đàn cho hát.

"Hai ba con một năm mới gặp đôi lần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều ba muốn nói với mình. Có lẽ tuổi trẻ bồng bột, mình cứ nghĩ là không nói hôm nay ngày mai sẽ nói. Nhưng giờ mình mới nhận ra là mình muốn trở về nhà thăm mẹ hay ba thì mình phải về ngay. Mình bỏ hết công việc, mình không thể nói bận được", Lê Thu Uyên bày tỏ.

Sau sự ra đi của cha, Lê Thu Uyên cảm tưởng bản thân như mất đi một nửa bầu trời. Vì vậy nữ ca sĩ trân trọng, yêu thương mẹ nhiều hơn. Dù Lê Thu Uyên không nói ra nhưng cô luôn sợ ngày nào đó mẹ cô cũng phải già nên mong muốn có thời gian ở bên mẹ thật nhiều.

Cũng trong chương trình, giọng ca sinh năm 1994 gửi gắm lời yêu thương đến mẹ mình: "Hôm nay trên sóng truyền hình, trước rất nhiều khán giả, con muốn gửi một lời cảm ơn đến mẹ đã luôn bên cạnh đồng hành với con như một người bạn, một người thầy, chia sẻ với con từ công việc đến cuộc sống".

Sau khi trải qua biến cố này, Lê Thu Uyên tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn để ba cô ở nơi nào đó sẽ tự hào và hãnh diện về con gái mình.

Ca sĩ Lê Thu Uyên:

Cô cũng ân hận khi chưa dành thời gian nhiều cho cha mẹ và khuyên mọi người đừng để hối tiếc như mình

Lê Thu Uyên cũng tiết lộ, bản thân ấp ủ nhiều sản phẩm âm nhạc hát về cha nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa thực hiện được vì không thể kiểm soát được cảm xúc sau nỗi đau mất người thân.

Quán quân Hãy nghe tôi hát 2022 bộc bạch: "Mỗi lần hát hay nghe một bài hát về cha thì Uyên cũng không giữ được bình tĩnh và đến bây giờ Uyên vẫn chưa thực hiện được dự định âm nhạc này. Uyên nghĩ thời gian sắp tới khi ổn định lại tinh thần thì mình sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn về cha".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại