Brazil bị loại ngay từ vòng bảng: Có quái gì mà sốc!

Ngô Trà |

Đội đương kim á quân vô địch thế giới bị loại khỏi sân chơi khu vực ngay từ vòng loại, nghe qua thì sốc thật. Nhưng với riêng Brazil, điều này chẳng có gì là lạ cả.

Rất nhiều fan hâm mộ của Brazil trên toàn thế giới nhỏ lệ vì thất bại sáng nay trước Peru, đưa họ về nước sớm. Nhưng với người Brazil, điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa hơn việc bị một hạt bụi bay vào mắt. Nếu có đau buồn, chắc hẳn nó cũng không kéo dài quá 5 phút.

"Brazil thực sự chưa bao giờ coi trọng Copa America cả. Nếu Selecao vô địch, bạn sẽ chẳng thể tìm được ai ăn mừng trên đường phố cả. Họ thích vô địch World Cup hơn" - Juca Kfouri, một trong những cây bút thể thao hàng đầu xứ sở Samba khẳng định.

Chẳng phải vì Brazil là đội bóng quá mạnh, mà người Brazil thờ ơ với giải đấu "làng nhàng" Copa America, mà sự thật rằng đây là một giải đấu đáng chán thực sự.

Brazil bị loại ngay từ vòng bảng: Có quái gì mà sốc! - Ảnh 1.

Pha bóng gây tranh cãi "gửi" Brazil về nước sớm.

Giữ kỷ lục vô địch Copa America với 15 lần là Uruguay - quốc gia có dân số chỉ hơn phân nửa... Singapore. Ngược lại, với 5 lần vô địch World Cup, Brazil chỉ nắm giữ 8 chức vô địch.

Thứ nhất, chẳng khác mấy so với SEA Games của Đông Nam Á, ở Copa America, quốc gia nào đăng cai giải đấu này thì đã có đến... 90% khả năng vô địch. Brazil đăng cai 4 lần, và vô địch cả 4 lần ấy. Uruguay đăng cai 7 lần, và cũng vô địch cả 7 lần.

Năm 2001, Colombia lần đầu tiên đóng vai chủ nhà, và đấy là lần đầu tiên và duy nhất họ vô địch. Bolivia cũng vô địch duy nhất một lần, lần họ là chủ nhà. Ở khía cạnh này, Argentina kém nhất, khi đăng cai 9 lần mà "chỉ" vô địch có 6 lần.

Thứ hai, vốn dĩ là đội bóng giàu thành tích hàng đầu thế giới, luôn là cái tên được đánh giá cao ở mỗi VCK World Cup với đội hình đầy ắp ngôi sao, Copa America được các anh hào Brazil "mã thượng" nhường lại cho "đội hình 2", với sự lắp ghép khá vội vàng.

Vả lại, cũng chẳng thêm được mấy vinh dự khi đoạt chức vô địch Copa America - mà cũng có phải dễ đoạt đâu, nên những cầu thủ hàng đầu của Brazil thường chọn cách nghỉ ngơi, ăn chơi hoặc du đấu kiếm tiền cùng với CLB của mình, hơn là chúi mũi vào "giải đấu làng".

Brazil bị loại ngay từ vòng bảng: Có quái gì mà sốc! - Ảnh 2.

Người Brazil sẽ chẳng buồn lâu, sốc lại càng không.

Đấy là nói chung, còn cụ thể với riêng năm nay, mục tiêu chính của Brazil là chức vô địch Olympic - được tổ chức ngay trên sân nhà, nên đương nhiên xứ sở Samba càng có cớ để ghẻ lạnh giải đấu này.

Neymar - ngôi sao lớn nhất của bóng đá Brazil quyết định chọn đội tuyển Olympic để cống hiến, thay vì Copa America, cùng với đó là sự vắng mặt của Thiago Silva, Oscar, Kaka... Nhân lực thì mỏng, tinh thần thì yếu kém, động lực chẳng có nốt, Selecao không bị loại, đấy mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Vả lại, với người Brazil và phần lớn dân Nam Mỹ, Copa America năm nay còn tệ hơn cả những lần được tổ chức trước, khi lần đầu tiên giải vô địch bóng đá Nam Mỹ lại được tổ chức ở... Bắc Mỹ.

Cuối cùng, người dân Brazil hiện tại cũng chẳng hào hứng với bóng đá hay bất cứ hoạt động thể thao nào khi cuộc sống của chính họ đang gặp quá nhiều vấn đề.

"Người Brazil quan tâm tới những rủi ro chính trị, và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất cao. Người dân lo lắng cho cuộc sống của họ hơn là bóng đá", Juca Kfouri nhận xét.

Giờ đây, chỉ có một thứ duy nhất có thể làm người dân Brazil hào hứng với bóng đá: chức vô địch World Cup. Nhưng đấy là câu chuyện của 2 năm nữa. Bây giờ, dù có là Olympic thì cũng chẳng ăn thua, nữa là Copa America.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại