Bóng đá Nhật, bại tướng và nỗi đau mang tên Việt Nam

Lập Trần |

Người Nhật rất cầu thị và sự cầu thị ấy đã giúp họ từ một "kẻ bại tướng" có thể đứng lên để đánh bại mọi đối thủ.

Sau trận tứ kết giải vô địch futsal châu Á, giải đấu mà Nhật Bản đã phải thua ề chề trước Việt Nam và mất suất tham dự World Cup Futsal 2016 tại Comlombia, LĐBĐ Nhật Bản đã phải họp gấp để mổ xẻ thất bại thảm hại của đội nhà.

Người Nhật làm việc rất thẳng thắng, họ đi thẳng vào vấn đề. Và kết luận cuối cùng được đưa ra không phải vì chuyên môn hay sự chủ quan của các cầu thủ mà ĐT futsal Nhật Bản cần phải làm mới.

Một cuộc thanh lọc lực lượng đã diễn ra ngay sau đó. Rất "sốc", chỉ có 4 cầu thủ từng tham gia VCK futsal châu Á được giữ lại. Còn lại, tất cả đều phải nói lời chia tay và không hẹn ngày gặp lại.

LĐBĐ Nhật Bản cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Họ cảm thấy rất tự ái khi để thua một đội bóng được xem là "nhược tiểu" như Việt Nam.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Vì thế, họ đã mời thầy trò ông Bruno Garcia sang Nhật thi đấu giao hữu như một dịp "gỡ gạc danh dự" và đấy cũng là cái cách để xem phản ứng của giới hâm mộ và truyền thông như thế nào. Đó thực sự là những con tính đầy khôn ngoan lẫn trong đó là sự cầu thị.

Trước đông đảo khán giả nhà, ĐT futsal Nhật Bản vào sân với tư tưởng như bao giờ được chơi bóng và Việt Nam đã thua không kịp vuốt mặt với 7 bàn không gỡ.

Chưa dừng lại ở đó, người Nhật rất biết cách làm suy yếu đối thủ. Do vậy, sau World Cup Futsal 2016, giải đấu mà Việt Nam đã vào đến tứ kết, họ đã kéo được HLV trưởng Bruno Garcia về xứ mặt trời mọc, với nhiệm vụ tái thiết và thiết lập lại bản đồ futsal châu Á.

Bóng đá Nhật, bại tướng và nỗi đau mang tên Việt Nam - Ảnh 2.

Nhật Bản giờ đây rất xem trọng Việt Nam dù ở thế cửa trên.

Câu chuyện nói trên để thấy rằng, Nhật Bản bây giờ đã rất xem trọng Việt Nam và đồng nghĩa họ cũng luôn có sự đề phòng dù chúng ta luôn bị xếp ở… chiếu dưới.

Trước trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối nay, người Nhật hẳn đã có những con tính của mình. Họ không sợ và cũng chẳng khiếm tốn mà đó là sự cầu thị, sau những cú vấp từ sàn đấu futsal và từ những màn trình diễn của U19 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Nhìn từ cách người Nhật ứng xử, rõ ràng chúng ta không tự ti nhưng cũng đừng huyễn hoặc về sức mạnh của bản thân. Cho nên, nếu tối nay U19 Nhật Bản chủ động "nhường sân" để các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phô diễn và chờ thời cơ để tung ra những đòn kết liễu thì đó cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Đòn đau nhớ lâu và có lẽ người Nhật đã nằm lòng để ứng xử tốt hơn với bóng đá Việt Nam .

Box TV xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản (23h15)

(BOX TV có độ nét cao sẽ được cập nhật trước khi trận đấu bắt đầu 30 phút)

Hãy F5 khi không xem được Box TV

Box TV 1


Clip những con số "điên rồ" của U19 Việt Nam:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại