Bồ Đào Nha & Pháp: Thi nhau bóc trần cái mác đại gia

Hà My |

Đến tận EURO 2020, người ta mới biết thêm một lớp nghĩa mới mới của khái niệm "bảng tử thần". Đó không chỉ là bảng đấu của những ông lớn, mà là bảng đấu của những điều khó tin nhưng vẫn xảy ra. Và ở đó, cỡ đại gia đại gia như Bồ Đào Nha hay Pháp trông cũng không khác dân thường là mấy.

Bồ Đào Nha vẫn sống nhờ Ronaldo

Bồ Đào Nha vẫn sống nhờ Ronaldo

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng F đã không làm công chúng thất vọng. Nó quá xứng đáng với danh xưng "bảng tử thần" khi mà lưỡi hái lướt qua cổ của 3/4 đội ở tận lượt đấu cuối cùng. Giá trị đích thực của bóng đá thể hiện ở chỗ một đội bóng đã chắc suất đi tiếp như Pháp hay một đội bóng không được đánh giá cao như Hungary đều nhập cuộc với một tư tưởng hừng hực.

Hãy chú ý đến trận Pháp gặp Bồ Đào Nha. Về mặt lý thuyết, một kết hòa không bàn thắng sẽ chiều lòng cả hai. Nhưng hãy nhìn vào đội hình xuất phát của Pháp, Didier Deschamps tung ra những con bài mạnh nhất có thể.

Pháp muốn thắng để thể hiện sự độc tôn, và không quan tâm tới bất cứ vấn đề nào khác như chấn thương, thẻ phạt, thể lực...

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng chẳng ra sân với tư tưởng chủ hòa. Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị chỉ đơn giản là vì anh đã thi đấu kém hiệu quả trong 2 trận trước, và phải nhường suất đá chính cho một Renato Sanches luôn khát khao chinh phạt.

Bồ Đào Nha & Pháp: Thi nhau bóc trần cái mác đại gia - Ảnh 1.

Những màu sắc Kante và Sanches mang lại giúp bảng tử thần đặc biệt hơn

Những âm thanh huyên náo của người hâm mộ trên khán đài đã phần nào cắt ngang mạch cảm xúc của trận đấu. Mỗi khi tiếng hò reo vang lên đột biến, những cầu thủ trên sân không khỏi phân tâm khi biết rằng trận đấu còn lại đã có thêm những diễn biến mới.

Và quả thật, nếu ai xâu chuỗi những dữ liệu thu thập từ cả 2 trận đấu sẽ có được một dòng thời gian khủng khiếp. Khi trận đấu chưa bắt đầu, Hungary là đội bị loại. Từ phút 11 thì Đức bị loại. Từ phút 47 đến 60, là Bồ Đào Nha bị loại.

Từ phút 68 đến phút 84, lại là Đức bị loại. Và sau đó, sau phút 84, vòng tuần hoàn trở lại nơi bắt đầu, là Hungary bị loại.

Bồ Đào Nha & Pháp: Thi nhau bóc trần cái mác đại gia - Ảnh 2.

Hungary suýt nữa đóng vai "tử thần" thực sự trước các đại gia

Trừ Pháp, không một đội bóng nào an toàn tuyệt đối trong 90 phút định mệnh đó. Và ngay đến Les Bleus có lẽ cũng đôi lúc phải nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình trước những diễn biến khó lường.

Tại sao họ có thể bị Bồ Đào Nha dẫn trước dù là đội chiếm toàn bộ thế trận? Và tại sao khi dẫn bàn rồi, Pháp lại để bị gỡ hòa? Bóng ma ở chung kết EURO 2016 lại hiện về và nếu đây là một trận đấu sinh tử, chắc chắn sẽ có những người không trụ vững trên đôi chân của mình.

Và đây không phải lần hiếm hoi Pháp gây thất vọng. Sau màn ra quân thắng lợi trước Đức, Pháp đã rơi vào một thế trận bí bách tương tự trước Hungary. Đến trận cuối cùng, họ lại bị Bồ Đào Nha át vía.

Điểm hấp dẫn của bảng tử thần chính là đây: Mọi kịch bản điên rồ nhất đều khả thi. Pháp thắng Đức, Đức đập nát Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha ghi 3 bàn vào lưới Hungary, Hungary thì lại cầm hòa Pháp. Vòng lặp khó lường này kéo gần khoảng cách về trình độ giữa các đội lại, trong khi lại giãn nở trí tưởng tượng của công chúng về những biến cố có thể xảy ra.

Ở đó, tất cả đều tiếc cho Hungary. Những giọt nước mắt của họ thật sự xúc động. Hungary đã chiến đấu ngoan cường trong cả 3 trận đại chiến với các ông lớn để giành về không chỉ điểm số mà còn là sự tôn trọng. Trước giải đấu này, ai cũng nghĩ Hungary chỉ là viên gạch lót đường cho sân khấu nơi mà những siêu sao ngoài kia tranh tài. Nhưng chính những chiến binh dũng cảm của HLV Rossi đã dạy lại châu Âu một bài học trong cuộc sống là: Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Bồ Đào Nha & Pháp: Thi nhau bóc trần cái mác đại gia - Ảnh 3.

HLV Rossi và các học trò có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Hungary không hề yếu như chúng ta tưởng, còn những đại gia thì cũng chẳng quá mạnh như lời đồn. Đức đầy bất ổn kể cả khi đã ghi 4 bàn vào lưới Bồ Đào Nha.

Pháp đánh mất sự áp đảo như tại World Cup 2018 và chỉ còn biết trông chờ vào những khoảnh khắc. Còn với Bồ Đào Nha, nếu không có Ronaldo và những quả penalty, giờ này họ đã trôi về nơi nào?

Trong một kỳ đại hội EURO kỳ lạ, bảng F chính là điểm nhấn phản ánh rõ nhất thực tại. Nhờ có bảng F mà người ta thêm một lần nữa tin tưởng vào huyền thoại chàng tí hon David có cách để đánh bại gã khổng lồ Goliath. Và một khi những đội bóng nhỏ đã có niềm tin, thì đó sẽ là lúc những đại gia nếm mùi đau khổ thực sự ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại