Bộ ảnh cưới của cặp đôi 9x Hà Thành khiến nhiều người hiểu lầm

Công Tuấn |

Phiêu lưu qua nhiều quốc gia từ Pháp, Hy Lạp, Ý đến Hàn Quốc, Trung Quốc...cặp đôi Duy Anh – Lan Anh đã có một bộ ảnh cưới để đời mà chỉ tốn công thay 22 bộ trang phục.

Nguyễn Duy Anh (SN 1989, Hà Nội) và Hồ Thị Lan Anh (SN 1990, Hà Nội) đang khiến dân tình xôn xao và ghen tị khi trình làng bộ ảnh cưới “cùng nhau đi khắp thế gian”.

Hầu hết người xem nghĩ rằng cặp đôi này đã phải bỏ ra một khoản chi phí lớn, đi đến nhiều nước trên thế giới nhưng khi cô dâu chú rể tiết lộ sự thực, rằng họ chỉ chụp bộ ảnh này ở Hà Nội.

Nhiều người đã ngạc nhiên trước sự nhầm lẫn thú vị này.

Tình yêu độc đáo của đôi bạn trẻ "tham công tiếc việc"

Cùng là những người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nên không khó hiểu khi cặp đôi “song Anh” quen nhau trong một chương trình mà cả hai có cơ hội tham gia chung. Khi đó nàng là khách mời đến dự còn chàng là người chịu trách nhiệm tổ chức.

Nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau, Lan Anh bật cười chia sẻ: “Lúc đó, mình bị ấn tượng ngay với hình ảnh một chàng trai lãng tử, đeo cây đàn guitar sau lưng, nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Anh ta chắc chắn sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của mình”.

Tưởng là ở thế chủ động, nào ngờ sau này được nghe anh kể chuyện, mình mới vỡ lẽ, hóa ra lần đó anh cũng “âm mưu” không kém khi nghĩ rằng mình sẽ là khách hàng của anh “trọn đời”.


Lần đầu gặp nhau, cặp đôi đã sớm xác định đối phương sẽ là khách hàng tiềm năng của mình.

Lần đầu gặp nhau, cặp đôi đã sớm xác định đối phương sẽ là "khách hàng" tiềm năng của mình.

Duy Anh là người chủ động chào hỏi, nhưng Lan Anh lại là người chủ động đưa điện thoại cho anh chàng để kết bạn trên facebook.

Tưởng rằng mọi thứ diễn ra thuận lợi, rằng cặp đôi này sẽ có những buổi hẹn mặt lãng mạn thì sự thật trớ trêu rằng, buổi hẹn đầu tiên của cả hai là đi ăn trưa để…bàn công việc.

7 tháng làm bạn thì trong 7 tháng đó, Duy Anh ngỏ lời rủ Lan Anh đi chơi cùng nhóm bạn hoặc gặp vì công việc tổng cộng 21 lần, nghĩa là không hề có một buổi gặp mặt nào mang tính chất riêng tư hai người.

Nhưng vì lịch làm việc bận rộn nên có 10 lần cô nàng từ chối và chỉ gặp mặt 11 lần. Cũng đúng vào lần gặp mặt thứ 11, cặp đôi “song Anh” quyết định yêu nhau.

“Lần đó, anh rủ mình đi xem phim. Mình nghĩ từ chối nhiều quá rồi cũng ngại nên đồng ý đi. Nhưng vẫn nghĩ là sẽ đi cùng bạn bè nên ngây thơ hỏi anh: “Đi mấy mình để còn đặt vé”. Sau hôm ấy, thế là yêu nhau”, Lan Anh cười.

Với Lan Anh, nghị lực phi thường và sự cố gắng sống vì đam mê của Duy Anh chính là “chìa khóa vàng” khiến cô nàng cảm phục và luôn dành tình cảm lớn cho chàng trai đặc biệt này.

“Năm xưa, anh từng là Top 3 chuyên Hóa Đại học Tổng hợp nhưng sau một trận ốm, anh bị mất trí nhớ và suy kiệt sức khỏe. Một chàng trai gầy gò tăng từ 42kg lên 86kg trong vòng một tuần và không thể tiếp tục đến trường.

Nhưng sau đó, nhờ âm nhạc, đặc biệt là guitar, anh dần khôi phục được sức khỏe, khôi phục được trí nhớ. Sau 16 tháng học, anh thi đỗ Thủ khoa đầu vào và sau đó là cả đầu ra Hệ Đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đ

ó là một câu chuyện kì tích, và mình cảm phục trước những cố gắng của anh”.


Chính sự cố gắng, nghị lực của Duy Anh đã khiến Lan Anh siêu lòng.

Chính sự cố gắng, nghị lực của Duy Anh đã khiến Lan Anh siêu lòng.

Công việc của cả hai khá bận rộn nên từ lúc quyết định yêu nhau đến tận bây giờ, họ chưa lần nào đi chơi một cách trọn vẹn như hai người yêu nhau. Duy Anh và Lan Anh thường trêu nhau bảo: “Thôi tán xong là xong, đi chơi làm gì nữa”.

Thậm chí, vào ngày 14/2, cả hai cũng “ham công tiếc việc” đến nỗi, mang theo máy tính đi chơi cùng người yêu. “Tối đó hai đứa ra ngoài đi chơi nhưng mỗi người lại xách theo 1 cái máy tính để làm việc vì phải lên chương trình cho sự kiện sắp diễn ra.

Lúc đó hai đứa đều đang rất cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống nên đều nghĩ, cứ gặp nhau là cảm thấy thoải mái và hạnh phúc rồi. Cũng chẳng bận tâm việc phải đi chơi, đi café hay mua sắm gì mới là yêu nhau”.

Chuyện tình yêu dễ thương của cặp đôi này được thể hiện qua một clip thú vị

Bộ ảnh cưới “cùng nhau đi khắp thế gian” đặc biệt

Âm nhạc với Duy Anh là một điều kì diệu, cũng chính vì thế mà cặp đôi này đã quyết định đưa cây đàn guitar vào bộ ảnh cưới để đời của mình.

“Từ lúc còn chưa yêu, mình đã luôn muốn có một bộ ảnh cưới không giống ai. Nhưng mãi sát đến ngày phải đi chụp, cả hai mới nghĩ ra ý tưởng cho bộ ảnh cưới mang tên “cùng nhau đi khắp thế gian”.

Đó là câu chuyện về một cô gái lãng mạn, đam mê nghệ thuật, biết đánh đàn, thích vẽ tranh. Một ngày nọ cô sưu tầm được một cây guitar cổ và liền vẽ một bức tranh tưởng tượng về hình ảnh một chàng trai đang đánh cây đàn đó.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, đột nhiên bức tranh phát sáng và một cánh cửa thời gian mở ra, hút cô vào đó.

Cô tỉnh dậy trong khu rừng cổ giữa thế kỉ 16 trong hình dáng một cô công chúa với chiếc đồng hồ trên tay, nếu đúng 12 giờ đêm cô không quay trở về thì cánh cửa thời gian sẽ đóng lại. Trong thế giới ấy, cô gặp hoàng tử và cứ thế, họ yêu nhau.

Rồi đột nhiên, ánh sáng từ chiếc đồng hồ lóe lên, cô gái và chàng hoàng tử bị hút vào chiếc đồng hồ rồi rơi xuống không gian một đất nước khác. Cứ như vậy, họ phiêu lưu qua các quốc gia ở các thời kì khác nhau: Pháp, Hy Lạp, Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Lần cuối cùng, họ rơi xuống Việt Nam, nhưng vì một lý do nào đó, họ không rơi cùng địa điểm mà mỗi người lại ở một nơi. Cô gái rơi về căn phòng còn hoàng tử rơi xuống sân khấu một nhà hát.

Kể từ đó, cô gái không ngừng tìm kiếm thông tin về hoàng tử. Một ngày, cô tìm thấy thông tin về một buổi biểu diễn mang tên “Sound of angels” với sự xuất hiện của một chàng trai mặc trang phục hoàng tử với tiếng đàn thiên thần.

Cô chạy tới buổi biểu diễn và nhận ra hoàng tử của mình.

Đột nhiên, cô tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, cô và người yêu mình đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Rồi cô ngủ thiếp đi và mơ về giấc mơ “cùng nhau đi khắp thế gian”…

Ý tưởng là vậy nhưng khâu quan trọng nhất là trang phục. Vì đi qua rất nhiều nước nên Duy Anh và Lan Anh phải lùng sục khắp nơi, từ những cửa hàng cho thuê đồ cosplay đến cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn để tìm ra được nhưng bộ trang phục chất nhất.

Bộ đặc biệt nhất mà cặp đôi này sử dụng là trang phục Hy Lạp. Vì tìm mãi không thấy nơi nào có bộ trang phục ưng ý nên cả hai nảy ra ý tưởng dùng… ga trải giường quấn lại và chế thành bộ trang phục Hy Lạp.

Thậm chí trong nhiều phân cảnh, Duy Anh phải mượn…bộ vest của ông nội cách đây 50 năm.

“Vất vả nhất là ekip chụp vì bình thường cô dâu chú rể khác chỉ thay khoảng 3 bộ quần áo trong khi đó bọn mình thay đến 22 bộ.

Cứ mỗi lần chụp xong một cảnh và phải chạy hộc tốc vào phòng thay đồ để thay trang phục, rồi make up, làm tóc.

Dù bọn mình chỉ chụp duy nhất ở Hà Nội thôi nhưng khi bộ ảnh hoàn thành với các góc cảnh rất lạ, không ai nhận ra Hà Nội nữa. Bọn mình cứ bảo, đi du lịch vòng quanh thế giới thế này quá ổn”, Duy Anh cho biết.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp của cặp đôi này nhé

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại