Bị sếp nữ gạ tình sau bữa tiệc liên hoan công ty, trai trẻ khốn đốn tìm cách chạy trốn

Hải My |

Mới vào làm thêm nhưng Hiệp thường xuyên nhận được lời mời rủ rê đi ăn uống, xem phim của sếp. Bất ngờ nhất là sau buổi liên hoan với công ty, vị sếp nữ đã khéo léo mời cậu ở lại nhà cô ngủ.

Hiệp xuất thân là một chàng trai tỉnh lẻ lên TP. HCM học đại học. Biết gia đình không có điều kiện nên chàng trai 18 tuổi tự ý thức phải nhanh chóng đi làm thêm, phụ giúp được cha mẹ đồng nào hay đồng đó. Hiệp làm khá nhiều nghề, kể cả chạy grab... Khoảng một năm sau, cậu nhận làm thêm với vị trí Sale bán điện thoại tại một cửa hàng. 

Thời gian đầu thì mọi thứ tốt đẹp, nữ quản lý tại cửa hàng rất quý mến Hiệp, thường chỉ bảo cậu nhiều thứ. Nữ quản lý lớn hơn Hiệp tới tận một con giáp. Hiệp nghĩ đơn giản lúc đó có thể là tình cảm đơn thuần, hỗ trợ lẫn nhau giữa cấp trên - cấp dưới. 

Khoảng tầm 2 tháng, vị sếp nữ không hỏi Hiệp chuyện công việc nữa mà thường rủ đi chơi, đi xem phim, ngỏ lời muốn Hiệp làm người yêu. Đỉnh điểm nhất, nữ quản lý này còn rủ cậu qua nhà cô ngủ. Hiệp bật chế độ phòng thủ vì bản thân nghĩ chỉ muốn đi làm kiếm tiền, không muốn xao nhãng việc học. 

"Em xin lỗi chị, hôm đó em có việc rồi", nghĩ sao nói vậy, Hiệp nhắn tin lại cho nữ quản lý mỗi lần bị cô rủ rê. Cậu không dám nói thẳng thừng vì sợ mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bị ảnh hưởng. Nữ quản lý cũng vui vẻ thả cảm xúc tin nhắn Hiệp vừa gửi, đồng thời còn nói thêm: "Ok em, vậy hẹn em bữa khác". 

Bị sếp nữ gạ tình sau bữa tiệc liên hoan công ty, trai trẻ khốn đốn tìm cách chạy trốn- Ảnh 1.

Hiệp chưa hết ám ảnh khi kể lại cú sốc năm 18 tuổi

Sau hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Một buổi nọ, công ty tổ chức liên hoan, nữ quản lý uống rượu khá nhiều và nhờ Hiệp chở về nhà. Hiệp cũng sẵn lòng đồng ý và nghĩ đưa sếp về tới cửa, cậu cũng sẽ quay đầu về nhà luôn. Nhưng không ngờ, khi tới nơi, người phụ nữ kéo áo Hiệp nói: "Chị say quá, không lên nhà nổi nữa. Với chị ở một mình, nếu tối có gì xảy ra sẽ nguy hiểm lắm". Không biết từ chối bằng cách nào, Hiệp đành dìu nữ quản lý lên phòng. Hiệp nằm dưới đất, còn chị quản lý nằm trên giường. 

Nửa đêm, Hiệp trằn trọc, mãi chưa vào giấc. Cậu bỗng cảm nhận có bàn tay đang đụng chạm vào nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Thấy nữ quản lý nằm sát kế bên, Hiệp hoảng hốt, gạt tay cô ra và lập tức bỏ về ngay trong đêm. Trên suốt quãng đường, Hiệp rối bời không biết bản thân đang làm gì. Cậu tự giận vì dễ bị cuốn theo lời gạ gẫm của người phụ nữ lớn hơn mình tới cả chục tuổi. 

Sau đêm say, Hiệp giáp mặt nữ quản lý ở cửa hàng và thấy người này vẫn tỏ thái độ bình thản. Hiệp giấu kín chuyện hôm ấy, không dám nói với gia đình vì sợ cha mẹ sẽ lo. Cậu định làm nốt thêm một vài tháng để kiếm chút tiền, trang trải phí sinh hoạt rồi nghỉ. Thế nhưng quãng thời gian sau đó, nữ quản lý thường tìm cách trù dập, bắt lỗi Hiệp trong công việc. Mỗi ngày đều chạm mặt với sếp nữ, Hiệp đều cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Không thể duy trì thêm tình trạng này được nữa, cậu quyết định nghỉ việc sau một tháng. 

Bị sếp nữ gạ tình sau bữa tiệc liên hoan công ty, trai trẻ khốn đốn tìm cách chạy trốn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cú sốc những năm chân ướt chân ráo lên Sài Gòn khiến chàng trẻ trẻ bị ám ảnh cho tới hiện tại. Cậu chia sẻ lại câu chuyện với mong muốn những ai đã và đang trong hoàn cảnh giống như vậy, có thể tỉnh táo trước mọi lựa chọn. 

Trước tình huống trên, nhiều dân mạng cũng đồng tình với cách xử lý dứt khoát của Hiệp và cho rằng cậu nên đưa ra quyết định này sớm hơn. 

"Chỉ là công việc làm thêm thôi mà? Các bạn trẻ là sinh viên hay hoặc mới ra trường sẽ có rất nhiều lựa chọn và trải nghiệm. Nếu đó là môi trường không phù hợp, cứ đổi vài công ty cũng chẳng sao. Theo tôi bạn cứ chuyển việc đi biết đâu công ty khác tốt hơn chứ cứ đi làm kiểu này áp lực stress lắm", một độc giả khuyên. 

Nguồn: Chuyện chưa kể

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại