Bị nợ lương cho đến ngày 28 Tết, phải vay mượn bạn bè để về quê, mua quà Tết biếu bố mẹ

Vân Anh |

28 Tết mới nhận được đủ lương, người trẻ đã làm gì với số tiền vừa nhận được?

28 Tết là ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão. Ở thời điểm hiện tại, có người trẻ vui mừng vì có thể tạm dừng làm việc, chuẩn bị “lên đồ" về quê thăm gia đình. Thế nhưng, cũng có bạn hớn hở vì một nguyên do khác. Đó là giờ đây, họ mới nhận được tiền lương tháng trước để mang về quê trang trải chi phí Tết.

Hãy cùng gặp 2 bạn trẻ mới nhận được lương vào ngày 28 Tết và xem họ chi tiêu như thế nào với khoản tiền này nhé!

ĐL: Chủ quán giam lương tháng một, còn bị trộm xe trước Tết

Cách đây không lâu, ĐL vẫn làm thu ngân ở một quán nước tại Hà Nội. Với đặc thù ngành nghề này, ĐL không có thưởng Tết. Không chỉ thế, cô còn bị chủ quán nợ lương tháng 1.

Trước đó, chủ quán đã hứa sẽ ứng trước tiền lương tháng 1 vào ngày 31/12 năm ngoái nhưng nhiều nhân viên ở quán ĐL vẫn chưa nhận được số tiền này. Cho đến 28 Tết âm, ĐL mới chỉ nhận được 70% tiền lương tháng 1 và ngậm ngùi đợi sau Tết nhận số tiền còn lại.

Bị nợ lương cho đến ngày 28 Tết, phải vay mượn bạn bè để về quê, mua quà Tết biếu bố mẹ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ bị nợ lương, điều đen đủi còn đến với ĐL khi cô nàng còn bị trộm mất chiếc xe máy trước thềm năm mới ngay tại nơi làm việc. Chủ quán chỉ hỗ trợ trả cho ĐL 6 triệu đồng đền bù nhưng với cô, số tiền đó không thấm được vào đâu.

Vận đen liên tục kéo đến khiến tài chính của ĐL gặp nhiều khó khăn, trong khi cô nàng vẫn cần một khoản tiền để chuẩn bị về quê ăn Tết. Cô tâm sự: “Mình phải đi nhờ xe của bạn về quê. Vì trước đó mình không còn đủ tiền bắt xe đi về. Vừa bị giam lương, còn mất xe. Coi như cái Tết năm nay của mình mất luôn rồi. Trước đó, Với số tiền hiện có, mình không đủ để làm gì cả”.

Hiện tại, ĐL đã viết đơn xin nghỉ việc ở quán nước cũ. Tuy nhiên, sau khi nộp đơn xin nghỉ, cô vẫn phải làm ở chỗ cũ thêm 10 ngày mới được nhận lại lương.

Giờ đây, sau khi nhận được thêm tiền lương từ chủ, cô nàng vẫn chưa mua sắm được nhiều. Một phần vì tiền lương nhận được không quá dư dả, thêm nữa chỉ còn vài ngày là đến Tết âm nên cô không kịp sắm sửa thêm đồ mới.

Nguyễn Nam (25 tuổi): 28 Tết mới được nhận đủ lương tháng 1, phải vay tiền bạn bè để về quê ăn Tết

Nguyễn Nam đang làm hành chính nhân sự cho một công ty ở Hà Nội với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Cho đến hôm nay, Nguyễn Nam mới nhận đủ lương tháng 1 và không có tiền thưởng Tết từ công ty. Trước đó, chàng trai cần vay thêm từ bạn bè mới đủ tiền trang trải cho những ngày Tết.

“Mình là con một trong gia đình và là niềm kỳ vọng của gia đình. Năm nay không có thưởng Tết nhưng mình cũng không dám nói với bố mẹ. Chứng kiến bố mẹ tự hào khoe với họ hàng mình vừa ra trường đã tìm được công việc tốt, thu nhập ổn định thì mình rất ngại. Bởi mình tự biết khả năng tài chính của bản thân không quá dư dả. Đã từ lâu, mình không dám tâm sự chuyện tiền nong với gia đình", Nguyễn Nam bày tỏ.

Bị nợ lương cho đến ngày 28 Tết, phải vay mượn bạn bè để về quê, mua quà Tết biếu bố mẹ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, Nguyễn Nam đã vay mượn bạn 10 triệu đồng để có đủ tiền ăn Tết. Đó là số tiền anh chàng dành để lì xì, phụ bố mẹ mua thêm cành đào và một số đồ ăn vặt trong nhà.

“Sở dĩ mình cần vay thêm vì những năm trước, mình làm ăn vẫn ổn định và 20 triệu đồng là số tiền mình có thể lo lắng Tết cho bố mẹ được. Tuy nhiên, năm nay không có thưởng và lương giảm khá nhiều so với trước kia nên mình phải tạm đi vay tiền từ bạn bè”, chàng trai cho hay.

Đến thời điểm hiện tại, khi vừa nhận được tiền thưởng Tết, Nguyễn Nam dự định sẽ trích một phần để trả nợ cho bạn, một phần để mua sắm thêm ít đồ cho gia đình. Bởi nhu cầu của Nguyễn Nam tương đối đơn giản, trong khi điều anh quan tâm hơn là mua đồ Tết cho gia đình.

“Giờ mới nhận đủ tiền lương thì chỉ kịp đi mua đồ cho gia đình thôi. Chứ bản thân mình sống đơn giản, không có nhu cầu mua thêm quần áo mới như các chị em. Số tiền còn lại, mình sẽ dùng để trả bạn nhằm giảm bớt áp lực nợ nần sau Tết Nguyên đán. Còn lại bao nhiêu, mình sẽ để vào phong bao lì xì tặng cho cha mẹ và một khoản nhỏ để phòng thân khi đi làm", Nguyễn Nam chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại