Bị đánh thức giấc ngủ, nghịch tử dùng gậy gỗ đánh bố đẻ tử vong

Nguyễn Duy Chiến |

Trong khi chìm vào giấc ngủ vì đã có chất men say trong người, bỗng nhiên ông bố lớn tiếng chửi bới vô cớ, đối tượng Hòa tức giận xông đến đánh rồi cầm gậy sát hại cha mình.

Ngày 14/4, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với Lý Văn Hòa (SN 1992), trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về tội danh "Giết người".

Bị đánh thức giấc ngủ, nghịch tử dùng gậy gỗ đánh bố đẻ tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Lý Văn Hòa (đứng) ra tòa lĩnh án .Ảnh: CL

Theo cáo trạng, chiều 15/11/2022, Hòa ăn cơm, uống rượu cùng bạn bè tại nhà sau đó đi ngủ. Nằm một lát thì bỗng nhiên ông H (bố Hòa) liên tục nói, chửi đổng mọi người trong nhà làm Hòa tỉnh giấc. Thấy vậy, Hòa bật dậy, dùng tay túm áo ông H. Khi ông này ngã ngửa ra nền nhà, Hòa liền cầm một khúc gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu bố đẻ của mình. Lát sau, thấy bố có biểu hiện ảnh hưởng đến tính mạng, Hòa đã đến Công an huyện Lộc Bình đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa khai nhận các hành phạm tội và thể hiện sự ăn năn, hối cải. Căn cứ kết quả tranh tụng tại tòa, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Hòa 17 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại