Bị chủ nhà đuổi đi vì nuôi mèo, cách người phụ nữ Anh đáp trả khiến chủ nhà sửng sốt

An Nhiên |

Không ngờ rằng cô đã đưa ra quyết định kỳ lạ này với chính chú mèo cưng của mình.

Theo tờ báo Metro của Anh, ngày 19 tháng 4 vừa qua, đám cưới giữa cô Deborah Hodge, 49 tuổi và chú mèo cưng India đã diễn ra tại một công viên phía đông nam Luân Đôn, thu hút sự chú ý của dư luận. 

Bị chủ nhà đuổi đi vì nuôi mèo, cách người phụ nữ Anh đáp trả khiến chủ nhà sửng sốt - Ảnh 1.

Đám cưới kỳ lạ giữa người phụ nữ trung tuổi và chú mèo cưng đã diễn ra tại Anh (Ảnh: nypost)

Trong sự kiện kỳ lạ này, cô Hodge lựa chọn khoác lên mình bộ trang phục theo phong cách tuxedo để phù hợp với màu lông của chú mèo. Trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, cô đã cùng mèo India tuyên thệ sẽ gắn bó bên nhau trọn đời. 

Bị chủ nhà đuổi đi vì nuôi mèo, cách người phụ nữ Anh đáp trả khiến chủ nhà sửng sốt - Ảnh 2.

Deborah lựa chọn trang phục tuxedo để phù hợp với màu lông chú mèo cưng (Ảnh: walesonline)

Người phụ nữ đau đớn khi từng phải từ bỏ hai chú chó Husky và một chú mèo cưng vì bị chủ nhà cấm cản

Deborah Hodge là một người mẹ đơn thân, một mình vất vả làm việc nuôi hai đứa con. Cuộc sống khó khăn khiến ba mẹ con luôn phải thuê nhà để ở. Tuy nhiên, các chủ nhà thường không hài lòng với việc nuôi thú cưng trong nhà, điều này khiến cô Hodge cảm thấy vô cùng phiền lòng. 

Trong một lần thuê nhà trước đó, cô đã buộc phải từ bỏ việc nuôi hai chú chó Husky của mình là Siri và Starshine khi chủ nhà đe dọa hủy hợp đồng thuê nhà. Tới 5 năm trước, khi cô chuyển đến căn nhà đang ở hiện tại, chủ nhà cũng đã từng yêu cầu cô ngừng việc nuôi chú mèo Jamal yêu quý trong căn hộ cho thuê của họ. 

Mỗi lần phải nói lời chia tay với thú cưng, cô Hodge cảm thấy vô cùng đau khổ. Tuy nhiên, tình yêu động vật trong cô chưa bao giờ dập tắt, Deborah không ngừng gửi email thương lượng với chủ nhà để có thể tiếp tục nuôi một người bạn bốn chân trong gia đình. 

Trước sự nỗ lực của Hodge, cuối cùng chủ nhà cũng đồng ý. Năm 2017, mèo India trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ của cô Hodge. Không may thay, tới năm 2020, chú mèo gặp tai nạn và vĩnh viễn mất đi một chân, vì vậy cô Hodge càng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mèo cưng. 

Tuy nhiên, kể từ khi bị mất việc vào tháng 3 vừa qua, giờ đây cô tiếp tục phải đối mặt với việc từ bỏ căn nhà đang thuê, kinh tế ngày càng khó khăn. Dù vậy, cô Hodge vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan, bởi điều cô sợ nhất là phải rời xa hai đứa con và chú mèo cưng của mình. 

Bị chủ nhà đuổi đi vì nuôi mèo, cách người phụ nữ Anh đáp trả khiến chủ nhà sửng sốt - Ảnh 4.

Điều mà cô Hodge sợ nhất là phải rời xa mèo India và 2 đứa con của mình (Ảnh: Mirror.co)

Với một chút tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, người phụ nữ yêu động vật đã quyết định kết hôn với chú mèo của mình để chứng tỏ với những chủ nhà tương lai của cô rằng họ là một cặp đôi không thể tách rời. 

Mặc dù đa số bạn bè và người thân, trong đó có cả hai đứa con của cô Hodge, đều cho rằng kết hôn với động vật là một hành động điên rồ, tuy nhiên điều này hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới đám cưới kỳ lạ này. 

Với Deborah, đây là cách duy nhất để chứng minh với tất cả mọi người về thái độ nghiêm túc và quyết tâm của cô trong việc giữ mèo cưng India bên cạnh. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại