Bị bỏng 65% vì nổ bình gas, ca sĩ Tô Ngọc Sự: Ngày làm công nhân vệ sinh, tối đi hát

Cao Thanh Hương |

"Tôi nghĩ, ca sĩ thì phải đẹp, phải giàu mà tôi không có những thứ đó nhưng bạn bè động viên nên tôi mới lấn sân vào con đường âm nhạc", ca sĩ phòng trà Tô Ngọc Sự chia sẻ.

Là khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng (VTV9), ca sĩ phòng trà Tô Ngọc Sự đã có những giây phút trải lòng cùng MC – diễn viên Đình Toàn, NSƯT Kim Phượng cũng như khán giả.

Theo đó, ca sĩ Tô Ngọc Sự kết hôn năm 2010. Thời điểm bước vào hôn nhân, cả nữ ca sĩ và chồng đều là nạn nhân của tai nạn bỏng khủng khiếp. Họ tham gia vào một chương trình phẫu thuật miễn phí dành cho những nạn nhân bị bỏng nặng. Từ sự đồng cảm đến sự đồng điệu về tâm hồn nên hai người đã đi đến kết hôn.

Ngọc Sự mơ ước trở thành ca sĩ từ nhỏ. Năm 21 tuổi, cô vào Sài Gòn tìm cơ hội đi hát. Trước khi đến với âm nhạc, Ngọc Sự từng phải bươn chải cuộc sống. Cô làm công nhận ở một xí nghiệp và thuê phòng trọ sinh sống.

Trong một đêm kinh hoàng khi bình gas mà Ngọc Sự vẫn thường dùng bỗng nhiên phát nổ, lúc đó cô ngủ say nên không kịp phản kháng, những di chứng từ vụ tai nạn đó vẫn đeo bám đến tận thời điểm hiện tại.

Bị bỏng 65% vì nổ bình gas, ca sĩ Tô Ngọc Sự: Ngày làm công nhân vệ sinh, tối đi hát - Ảnh 1.

"Tôi bị bỏng 65% cơ thể. Lúc đó tôi còn nghĩ mình đi viện chừng vài ngày sẽ khỏi nhưng khi tỉnh lại thì người không động đậy được, nằm yên một chỗ suốt 2 tháng. Sau đó mới dậy tập đi từng bước, rất khó khăn. Tôi mới nhận ra là mình rất nặng so với những gì tưởng tượng, lúc đó tôi tuyệt vọng lắm.

Sau hơn 2 tháng nằm viện, tôi về quê. Trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, vết phỏng cứ lở đi lở lại hoài. 1 năm rưỡi sau mới lành, tôi lại tiếp tục vào Sài Gòn tìm các ca phẫu thuật từ thiện. Những ngón tay bị co rút, cổ cũng bị sẹo co rút. Hồi xưa, tay tôi cong lại, sau 6, 7 lần phẫu thuật, tay tôi mới được như bây giờ", ca sĩ Ngọc Sự kể.

Chồng nữ ca sĩ còn nặng hơn khi bị bỏng gần như hết cơ thể, lên tới 95%. Năm đó, chồng của Ngọc Sự 35 tuổi, đang lúc đang sửa xe thì bình xăng phực cháy dữ dội lan đến khắp người, lửa cứ đốt từng bộ phận của cơ thể khiến gia đình cứ ngỡ không thể cứu được nữa.

Khi tôi tỉnh lại, tôi nghe bác sĩ nói với người nhà "cho nó ăn đi, nó không qua khỏi đâu", chồng Ngọc Sự nhớ lại.

Hiện tại vợ chồng Ngọc Sự mưu sinh nhờ công việc làm công nhân vệ sinh. Mỗi ngày bắt đầu từ trước 4 giờ sáng, hai vợ chồng lại lọ mọ đi thu gom rác khắp các con đường, ngõ ngách đến tận giữa trưa, hôm nào rác nhiều quá thì lại về trễ. Buổi chiều chồng Ngọc Sự kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Về phần Ngọc Sự, những tưởng sau khi bị bỏng vì nổ bình gas, ước mơ ca hát cũng phải gác lại thì khoảng 1 năm trở lại đây, cô có duyên thực hiện ước mơ này. Chính vì vậy, sau giờ làm công nhân vệ sinh môi trường, buổi tối, Ngọc Sự đi hát tại các quán cà phê.

Bị bỏng 65% vì nổ bình gas, ca sĩ Tô Ngọc Sự: Ngày làm công nhân vệ sinh, tối đi hát - Ảnh 3.

Kể về cơ duyên đi hát, Ngọc Sự nói: "Tôi coi một số game show trên truyền hình, nhiều người quen bảo tôi, có chất giọng tại sao không đi thi. Nhưng tôi nghĩ, ca sĩ thì phải đẹp, phải giàu mà tôi không có những thứ đó nhưng bạn bè động viên thi thử nên tôi mới lấn sân vào con đường âm nhạc".

Khi MC Đình Toàn hỏi, đi hát, có ai nhìn soi mói tò mò về ngoại hình, về những vết bỏng trên người không thì nữ ca sĩ bày tỏ: "ai nhìn tôi kỹ quá là tôi đi chỗ khác" (cười).

Được biết, vợ chồng ca sĩ Ngọc Sự hiện đã có một đứa con học lớp 4. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn khiến cả hai không thể tổ chức lễ cưới như bao người, nhưng sâu trong trái tim của anh vẫn nghĩ đến một ngày kiếm đủ tiền để tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cho vợ.

Ngọc Sự chia sẻ: "Hoàn cảnh mình đã như vậy rồi, không thể lựa chọn. Ông xã tôi là người tốt, cũng là chỗ dựa tốt. Cuộc sống giàu nghèo không biết nhưng chỉ cần 2 đứa cùng chung tiếng nói, dựa vào nhau để sống thì đã là hạnh phúc rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại