Bị bạn trai tạt axit vào mặt, cô gái vẫn hạnh phúc đăng ký kết hôn với hung thủ

Bình Nguyên (ĐS) |

Cô gái vì “yêu cứ đâm đầu” đến mức bỏ mặc cả gia đình hay còn lý do nào khác?

Berfin Ozek (20 tuổi) gần đây đã đăng ký kết hôn với Cashim Ozan Celtik (23 tuổi), kẻ 2 năm trước đã tạt axit hủy hoại cả cơ thể và thị lực của cô.

Bị bạn trai tạt axit vào mặt, cô gái vẫn hạnh phúc đăng ký kết hôn với hung thủ - Ảnh 1.

Trước khi bi kịch diễn ra, Ozek là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng.

Ngược dòng thời gian trở về 2 năm trước, sau khi có kết quả giám định thương tật, Ozek đã đệ đơn tố cáo lên cảnh sát và thủ phạm ngay sau đó đã bị bắt. Tuy nhiên, tên này lại liên tục cầu xin cô tha thứ.

Bị bạn trai tạt axit vào mặt, cô gái vẫn hạnh phúc đăng ký kết hôn với hung thủ - Ảnh 2.

Bi kịch xảy đến hủy hoại hoàn toàn ngoại hình và tương lai của Ozek.

Ozek đã mềm lòng và đồng ý rút đơn khiếu nại với lý do: "Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều. Tôi đã quyết định hy sinh bản thân mình cho anh ấy. Chúng tôi thật sự rất yêu nhau". Tuy nhiên, sau những lời thuyết phục và chỉ trích của mạng xã hội, cô đã yêu cầu phục hồi khiếu nại. Tên bạn trai đã bị kết án 13 năm 6 tháng tù giam.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Do những sửa đổi trong bộ luật hình sự của Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình dịch bệnh, Celtik đã được phóng thích sớm trong thời gian thử thách, mặc cho dư luận có phản đối như thế nào. 

Thời gian tên này ở trong tù chẳng thấm tháp gì so với những cơn đau dai dẳng do di chứng và một bên mắt chỉ còn 30% thị lực của Ozek.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ càng bức xúc hơn khi biết được Ozek đã chấp nhận lời cầu hôn của Celtik ngay sau khi hắn được tại ngoại, trên gương mặt méo mó do biến dạng của cô thậm chí còn nở một nụ cười hạnh phúc.

Bị bạn trai tạt axit vào mặt, cô gái vẫn hạnh phúc đăng ký kết hôn với hung thủ - Ảnh 4.

Ozek hạnh phúc cùng "chồng tương lai" ký vào giấy đăng ký kết hôn mặc cho gia đình và dư luận xã hội kịch liệt phản đối.

Cha của cô gái đã bị sốc do quá bất ngờ và từ chối tham dự buổi lễ. Theo Newflash, ông gần như phát điên khi biết chuyện: "Con bé đi đăng ký kết hôn mà không cho chúng tôi biết. Bao nhiêu nỗ lực để dành lại công bằng cho nó giờ đổ sông đổ bể chỉ vì một thằng khốn".

Hiện cặp đôi đang vấp phải sự phản đối và những lời chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Ozek đã mắc hội chứng Stockholm (tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình. Hội chứng Stockholm được đặt ra bởi một chuyên gia tội phạm tên là Nils Bejerot (Theo GENLAB)).

Một người khẳng định: "Cô này xứng đáng là người ngu ngốc nhất thế giới. Tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thời gian tới nghe tin tên này lột da vợ mình".

"Nghĩ theo chiều hướng khác, có lẽ Ozek lo sợ sẽ chẳng có ai khác chấp nhận bản thân hiện tại ngoài tên này. Hắn đã lợi dụng suy nghĩ ấy để thao túng cô gái và hả hê tận hưởng "chiến công" của mình. Cuộc hôn nhân này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu, mong tới lúc đó cô ấy vẫn an toàn", bình luận khác viết.

Có thể nói, đây chỉ một trong hàng loạt các vụ bạo lực gia đình tương tự ở Mexico. Một nhóm người hồi phục sau khi bị tạt axit đã tập hợp lại để cùng lên tiếng và nâng cao nhận thức của người dân trong bối cảnh các vụ bạo lực ở đất nước này thường xuyên nhắm đến phụ nữ.

Theo New York Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại