Bí ẩn bãi biển biến mất cách đây 33 năm đột ngột trở lại, khoa học giải mã thành công

Trang Ly |

Hơn 30 năm sau ngày bãi biển chứa hàng trăm tấn cát của làng chài Dooagh (Ireland) biến mất bí ẩn, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời.

Cách đây hơn 30, vào năm 1984, một trận bão dữ dội xảy ra tại hòn đảo Achill, vùng tây bắc Ireland đã phá hủy hoàn toàn bãi biển của làng chài Dooagh. Cơn bão khủng khiếp đã cướp sạch toàn bộ dải cát mịn, chỉ trơ lại đá cứng.

Năm 1984 cũng chính là năm cuối cùng người dân làng chài Dooagh ở hòn đảo Achill còn được thấy bãi biển, nơi dẫn họ ra khơi đi tìm nguồn sống.

Điều kỳ diệu bất ngờ đã xảy ra khi một hiện tượng thủy triều kỳ lạ từ Đại Tây Dương đã xảy ra tại hòn đảo Achill và mang đến hàng trăm tấn cát trở lại bãi biển của làng chài Dooagh.

Dải cát dài 300 mét lấp đầy những tấm đá trơ trọi, bãi biển làng Dooagh trở lại mịn màng như chưa từng biến mất cách đây 33 năm.

Xem video: Bãi biển làng chài Dooagh trơ trọi đá

Bãi biển làng chài Dooagh trơ trọi đá. Video: CNN

Bí ẩn bãi biển biến mất cách đây 33 năm đột ngột trở lại, khoa học giải mã thành công - Ảnh 2.

Bãi biển làng Dooagh trở lại mịn màng như chưa từng biến mất cách đây 33 năm. Ảnh: Achill Tourism.

Khoa học lý giải

Trong khi dân làng chài vui mừng xen lẫn kinh ngạc thì các nhà khoa học đã có những giải thích cho hiện tượng kỳ lạ tại Ireland này.

Phát biểu trên kênh Thời tiết Channel của Anh, nhà hải dương học Ivan Haigh từ Đại học Southampton cho biết: "Sự trở lại của bãi biển làng chài Dooagh là sự kết hợp kỳ diệu của thời tiết và đại dương. Cát chạy dọc khu vực làng Dooagh có tính chất mềm, mịn. Chúng dễ di chuyển bởi gió đại dương, sóng và các cơn bão."

Các chuyên gia thời tiết phân tích thêm, 10 ngày trước khi bãi biển trở lại, trên bản đồ vệ tinh xuất hiện xuất hiện những luồng gió cực mạnh đến từ phương Bắc. Sóng biển và thủy triều cùng kết hợp đã giúp cho hàng trăm tấn cát ngoài khơi trở lại bãi biển trơ trọi đá ngày nào.

Bí ẩn bãi biển biến mất cách đây 33 năm đột ngột trở lại, khoa học giải mã thành công - Ảnh 3.

Khung cảnh thơ mộng của hòn đảo Achill. Ảnh: Ireland.com.

Quản lý đại lý du lịch đảo Achill là Sean Molloy nói với tờ The Irish Times rằng, đây không phải là lần đầu tiên bãi biển đột ngột biến mất sau những trận bão lớn. Vào năm 1890, bão tố cũng khiến bãi biển bị "hút" sạch cát, chỉ để trơ lại những dãy đá ngầm. Tuy nhiên, 40 năm sau, dải cát lại trở lại, lấp đầy những khối đá khô cứng.

Achill là hòn đảo lớn nhất của Ireland với số dân khoảng 3.000 người. Nhờ có những bãi biển xanh mát, thời tiết ôn hòa, dịu mát, nền kinh tế chính của Achill dựa chủ yếu vào du lịch và một phần đánh bắt cá.

Hàng năm, Achill đón khoảng 150.000 đến 180.000 lượt khách ghé thăm.

Bài viết sử dụng các nguồn: The Guardian, Sciencealert

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại