Bênh học trò, Mourinho lôi cả quốc tịch ra "đá đểu" cổ động viên đối phương

Ngô Trà |

Để bảo vệ "cậu học trò nhỏ" Marcus Rashford, Mourinho không ngần ngại gây chiến với cổ động viên Swansea với những lời lẽ châm biếm đầy sâu cay.

Trong trận đấu sớm vòng đấu thứ 2 Premier League giữa Man United và Swansea trên sân Liberty, Rashford đã nhận phải áp lực khi các cổ động viên chủ nhà "boo" mỗi khi tiền đạo trẻ này có bóng. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, tuyển thủ trẻ người Anh không nên lấy điều đó làm buồn, mà nên thoải mái tận hưởng bầu không khí ấy.

Man United giành chiến thắng 4-0 ở trận đấu này với các bàn thắng của Pogba, Lukaku và Martial - cầu thủ vào sân thay Rashford, thậm chí trung vệ Eric Bailly còn là người ghi bàn mở tỷ số, trong khi đó Rashford không thể đưa bóng vào lưới thủ thành Fabianski.

Sở dĩ các cổ động viên Swansea nhắm vào Rashford, là bởi ở trận đấu cuối mùa giải trước, tiền đạo trẻ này đã có pha ăn vạ thành công, giúp Man United kiếm được một quả penalty để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước CLB xứ Wales.

Bênh học trò, Mourinho lôi cả quốc tịch ra đá đểu cổ động viên đối phương - Ảnh 1.

"Tôi nghĩ cậu ấy nên thoải mái đón nhận điều này, bởi nếu Marcus [Rashford] là một chân sút tồi, sẽ chẳng ai thèm gây áp lực cho cậu ấy. Cổ động viên đối phương khiếp sợ trước sức mạnh và sự nguy hiểm của cậu ta nên gây áp lực hòng tác động đến tinh thần.

Nếu Marcus ngồi dự bị và vào sân 15 hay 20 phút cuối, cậu ấy cũng sẽ ghi bàn như Martial thôi. Cậu ấy nên thích nghi với chuyện này hơn là bị nó làm ảnh hưởng. Cậu ấy chỉ là một cậu bé người Anh, mà đã có vị trí chắc chắn trong đội tuyển quốc gia. Ối tôi nhầm, Swansea là CLB của xứ Wales cơ mà nhỉ?".

Trước Rashford, Ryan Giggs cũng là cầu thủ chạy cánh trái rất thành công của Man United, đồng thời là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của bóng đá xứ Wales.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại