Bị cáo vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Giết người theo lệnh và không được phép biết suy nghĩ trong đầu "sư phụ"

Kỳ Hoa |

17:35 ngày 25/06/2020

Phiên xử kéo dài đến ngày 26/6

HĐXX tuyên bố kết thúc ngày làm việc hôm nay, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc vào 8h sáng mai (26/6) tại TAND tỉnh Bình Dương.

16:45 ngày 25/06/2020

Thạc sĩ trong nhóm giết người đổ bê tông: Sát hại nạn nhân để bảo vệ 4 thành viên trong nhóm

HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Bị cáo khai, lần đầu tu với Hà thì biết đó là A.(giáo phái lạ), sau đó thì luyện theo phương pháp khác không phải A.

Tương tự Thảo, Huyên cho rằng không rõ nguyên nhân cái chết của ông Linh, khi về nhà ở Bàu Bàng mới được Thành kể lại. 

Bị cáo vụ thi thể đổ bê tông ở Bình Dương: Giết người theo lệnh và không được phép biết suy nghĩ trong đầu sư phụ - Ảnh 1.

Bị cáo Huyên trao đổi với luật sư trước phiên xử. Ảnh: Kỳ Hoa

Đối với Thành, Huyên khai dù trong thời gian tịnh cốc nhưng Thành lại có những suy nghĩ "không đúng đắn", có thể nguy hiểm đến tính mạng bị cáo. 

"Khi mà Thành có những biểu hiện như vậy, cả nhóm thật sự rất lo lắng. Tôi là người ngủ ở ngoài, Thành có thể ra kề dao ngoài cửa. Hà có nói là chờ Thành thay đổi, nếu không thì mới có hướng xử lý…", Huyên cho biết.

Thế nhưng, Huyên cho rằng thời gian sau Thành vẫn la hét, có những biểu hiện không đúng chừng mực nên cả nhóm lên kế hoạch sát hại. Huyên khẳng định bị cáo cùng Hà giết Thành là để bảo vệ cả 4 người.

Chỉ ra việc Huyên đã học đến thạc sĩ, HĐXX chậm rãi giải thích: "Mình học cao mình phải hiểu, người ta (Thành) chưa có hành động đánh mình gì cả. Người ta không ăn không uống, chịu không nổi la hét là bình thường, việc tịnh cốc đối với một thanh niên như vậy khó lắm. Bị cáo cứ suy nghĩ người ta muốn giết mình nên ra tay giết hại trước, đúng không?".

Bị cáo Hoa muốn chịu một phần trách nhiệm với Thiên Hà

15:45 ngày 25/06/2020

Giết chết nạn nhân vì "hết thuốc chữa"

Trả lời chất vấn của luật sư, bị cáo Hà cho biết nếu Thành bị quỷ sa tăng nhập như cáo trạng truy tố, bị cáo sẽ không giết Thành mà tìm cách cứu chữa. Nhưng do Thành "hết thuốc chữa" nên Hà mới lên kế hoạch sát hại để trừ hại.

Hà cho biết không có sự phân công rõ ràng cho các thành viên còn lại trong quá trình gây án.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 1.

Rất đông người đến theo dõi phiên xử. Ảnh: Kỳ Hoa

Đối với Linh, Hà cho rằng nguyên nhân cái chết của ông này là do tinh thần, không phải chuyện ăn uống. Bởi, sau khi Linh nhảy lầu bỏ trốn bất thành, bị cáo lau người cho Linh và đưa nạn nhân lên lầu. 

"Bị cáo cũng có nói với Linh ngày mai sẽ đi chợ mua đồ về nấu cho Linh ăn, dặn Linh nghỉ ngơi", Hà khai.

14:45 ngày 25/06/2020

"Bị cáo không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng"

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 1.

Đại diện VKS tại toà. Ảnh: Kỳ Hoa

Tham gia xét hỏi, VKS chất vấn Hà về việc chọn thời điểm giết chết nạn nhân Thành. Bị cáo cho biết đã chọn thời gian Thành tịnh cốc để ra tay sát hại nạn nhân.

"Trước khi giết Thành, thời điểm đó là trời mưa. Việc giết một con người không hề dễ dàng, bị cáo đã hỏi lòng mình nếu Thành đáng chết thì hãy cho một cơn mưa thật lớn, sau đó trời đã mưa có nghĩa là trời đã chấp thuận", Hà khai.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 2.

Gia đình bị hại tại phiên xử. Ảnh: Kỳ Hoa

Trả lời VKS tiếp đó về việc có ăn năn trước những việc mình đã làm không, Hà rành rọt nói: "Không ăn năn, chỉ lấy làm tiếc hại một sinh mệnh, một con người, lấy làm tiếc cho gia đình, đó là câu trả lời cuối cùng của tôi".

Cô ta trước đó cho rằng, Thành có nhiều tật xấu không khác gì "cầm thú", nếu ra ngoài xã hội sẽ gây hại nên bị cáo đã loại trừ cái xấu cho xã hội. "Việc giết Thành là đặng đừng, không muốn", Hà khai.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 3.

Bị cáo Hà cho rằng không ăn năn trước những gì mình đã làm. Ảnh: Kỳ Hoa

Kẻ chủ mưu khai giết người vì trời mưa và có sấm sét

14:15 ngày 25/06/2020

Nữ chủ mưu khẳng định chỉ giết 1 người

Phiên xử tiếp tục với phần chất vấn của HĐXX đối với Hà. Tương tự sáng nay, Hà một mực khẳng định không giết hại Linh. Cô ta khai chỉ tát Linh với mục đích làm cho Linh thức tỉnh lại.

Cô ta cho rằng, việc Linh quay lại khách sạn sau khi leo cửa sổ định bỏ trốn là hoàn toàn tự nguyện. "Theo cá nhân bị cáo, Linh chết là do không giữ được bình tĩnh, việc không ăn trong vòng 10 ngày nếu không giữ được bình tĩnh thì rất nguy hiểm", Hà khai.

Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Phạm Thị Thiên Hà tại toà. Ảnh: Kỳ Hoa

14:00 ngày 25/06/2020

An ninh phiên xử thắt chặt

Tương tự sáng nay, phiên xử Phạm Thị Thiên Hà cùng 3 đồng phạm vẫn tiếp tục được thắt chặt bằng nhiều lớp an ninh. Rất đông lực lượng công an có mặt tại đây, kiểm tra giấy triệu tập của từng người. Ai có giấy triệu tập mới được tham gia phiên tòa. 

Người nhà bị cáo, bị hại đều có mặt tại phòng xử. Các phóng viên đến tác nghiệp cũng được kiểm tra giấy tờ chặt chẽ và bố trí cho phòng riêng để tác nghiệp thông qua màn hình tivi.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 1.

An ninh phiên xử thắt chặt. Ảnh: Kỳ Hoa

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 2.

Chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào trong phiên xử. Ảnh: Kỳ Hoa

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa do sức khỏe yếu nên lực lượng công an phải dìu vào tận phòng xử. Bà này được HĐXX cho phép ngồi trả lời thẩm vấn trong quá trình xét xử.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 3.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa. Ảnh: Kỳ Hoa

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 4.

Bị cáo Hoa được dìu vào phòng xử do sức khoẻ yếu. Ảnh: Kỳ Hoa

13:50 ngày 25/06/2020

Đổ bê tông để bảo quản xác, không nhằm phi tang

Trong buổi làm việc sáng nay, HĐXX tập trung làm rõ vai trò và hành vi của Hà liên quan cáo buộc giết ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành.

Hà khai nạn nhân Trần Đức Linh bỏ trốn do không làm chủ được. Cả nhóm muốn Linh bình tĩnh nên mới tát Linh để ông này không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không chủ đích giết Linh.

Theo bị cáo, việc chở xác Linh từ Vũng Tàu về Bình Dương với mong muốn cứu Linh, đến khi phân hủy mới đem bỏ.

Nữ chủ mưu giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Không ăn năn, chỉ tiếc làm hại một sinh mạng - Ảnh 1.

Bị cáo Thảo tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Kỳ Hoa

Đồng thời, nữ chủ mưu không đồng ý việc cáo trạng quy kết việc giết Thành do "quỷ sa tăng nhập". Bị cáo cho rằng, Thành có quá nhiều tật xấu, cả nhóm đã khuyên nhưng Thành không từ bỏ. "Nếu Thành ra ngoài xã hội sẽ làm hại người nên mới lên kế hoạch giết Thành", Hà khai.

Cô ta cũng không đồng tình việc bị cáo buộc giết người trong tình trạng không có sức khỏe. Hà khẳng định không giết Linh, còn Thành thì vẫn còn khỏe.

"Tôi không đồng ý việc mẹ tôi tội Giết người, bởi mọi người phải làm theo tôi, mẹ tôi không đụng tay đụng chân, không bàn bạc thì không đủ cơ sở để nói mẹ tôi giết người", Hà khai trước toà.

Rùng rợn trước lời khai giết nạn nhân thứ 2 của bị cáo Hà trong vụ án giết người đổ bê tông

13:30 ngày 25/06/2020

Giết 2 người, đổ bê tông

Theo cáo trạng, Hà đứng đầu một nhóm gồm 8 người (2 nam, 6 nữ) luyện Pháp Luân Công trái phép. Ngày 27/12/2018, Hà dùng ôtô chở những người còn lại đến một khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) rồi thuê một căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịnh cốc.

Khi cả nhóm tu luyện tịch cốc được khoảng 10 ngày thì Linh kiệt sức nên xin Hà cho dừng lại, song không được chấp nhận.

Tối 20/1/2019, do không chịu đựng được nữa, Linh leo qua cửa sổ phòng để bỏ trốn. Nhưng nhóm của Hà đã phát hiện và bắt Linh vào lại trong phòng. Khi Linh chống cự thì bị cả nhóm đánh dẫn đến tử vong.

Sau đó, Hà bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp để xác nạn nhân ở đó và tiếp tục tịnh cốc. Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh về lại căn nhà số 90. Tại đây, cả nhóm bỏ xác của Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện.

Quá trình tịnh cốc tại căn nhà số 90, nhóm Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường như lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người, có cử chỉ muốn trộm cắp vàng của Hoa. Từ đó, cả nhóm bắt anh này tiếp tục tịnh cốc lần 2.

Nghĩ Thành bị quỷ sa tăng nhập, cả nhóm bàn bạc giết chết Thành. Đến chiều 15/3/2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành bằng cách chích điện và siết cổ.

Ba ngày sau, khi xác của các nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi thì nhóm của Hà đã bàn bạc đi mua thùng nhựa về bỏ xác nạn nhân vào trong. Sau đó, cả nhóm cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên.

Gây án xong, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện.

Tháng 5/2019, người chủ nhà do bán nhà nhưng không liên lạc được nhóm nghi can nên đã phá khóa vào trong và phát hiện hai thùng nhựa chứa thi thể.

Khi sự việc được phát giác, nhóm nghi can đã chuyển tới thuê một khách sạn tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục luyện tập. Đêm 18/5/2019, khi biết hành tung đã bị lộ, nhóm này đi xe 7 chỗ bỏ trốn khỏi khách sạn thì bị các bảo vệ phát giác, báo cho công an bắt được cả 4 người.

TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ giết người bỏ vào thùng bê tông

13:29 ngày 25/06/2020

Hành trình gây án của 4 phụ nữ vụ 'thi thể trong bê tông'

Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Đồ hoạ: Linh Đỗ

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại