Báo Nhật Bản: “Urawa Reds đã sốc nặng khi bị loại bởi CLB Hà Nội”

Tiểu Lâm Mộc |

Truyền thông Nhật Bản tỏ ra ngỡ ngàng khi đội nhà để thua CLB Hà Nội tại Mỹ Đình qua đó bị loại khỏi cúp C1 châu Á.

Đối đầu Urawa Reds ở thế "cửa dưới", CLB Hà Nội đã thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 2-1. Dù không thể đi tiếp nhưng đại diện của Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn ở giải châu Á. Trong khi đó, đội bóng Nhật Bản chính thức bị loại khỏi AFC Champions League.

Trang Kyodo News của Nhật Bản bình luận với thái độ ngỡ ngàng xen lẫn sự thất vọng cho đội nhà:

"Urawa Reds của Nhật Bản đã sốc nặng khi bị loại khỏi vòng bảng AFC Champions League với trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội".

Kyodo News cũng tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu, sau đó trích phát biểu của thủ môn Shusaku Nishikawa bên phía Urawa Reds:

"Đây là một kết quả không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm theo cách dễ dàng. Ở tình huống chịu quả phạt đền, tôi muốn giúp đội bóng bằng cách cản phá nhưng lại không thể làm được điều đó".

Báo Nhật Bản: “Urawa Reds đã sốc nặng khi bị loại bởi CLB Hà Nội” - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đã làm nên địa chấn khi đánh bại Urawa Reds.

Trong khi đó, trang 163.com của Trung Quốc cũng ngạc nhiên trước việc CLB Hà Nội đánh bại Urawa Reds. Trang 163 cho rằng kết quả này mang tới "ác mộng" cho bóng đá Trung Quốc, do CLB Hà Nội trực tiếp đẩy CLB Vũ Hán Tam Trấn xuống đứng cuối bảng xếp hạng (lượt cuối, Vũ Hán chỉ có được kết quả hoà 1-1 trước Pohang Steelers).

"Bóng đá Việt Nam một lần nữa lại mang tới ác mộng cho bóng đá Trung Quốc. CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-1, đẩy Tam Trấn Vũ Hán xuống vị trí cuối bảng.

Tại AFC Champions League, Vũ Hán Tam Trấn đã bị loại trước một vòng đấu. Ở trận cuối, họ đã không thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm. Họ đã phải chia tay giải đấu theo cách rất buồn tẻ.

Ngược lại thì ở trận đấu cùng giờ, CLB Hà Nội bất ngờ đánh bại được Urawa Reds trên sân nhà. Đây là một kết quả rất ít người có thể hình dung ra bởi Urawa Reds vốn là nhà đương kim vô địch".

Trước đó, trợ lý  Rafal Janas của Urawa Reds cũng tỏ ra tâm phục khẩu phục, cho rằng CLB Hà Nội là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng:

"Chúng tôi không chủ quan, trước đó cũng xem nhiều video của CLB Hà Nội. Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng có những yếu tố ngoài chuyên môn như tinh thần và tâm lý ảnh hưởng đến cầu thủ, vì đội bóng trải qua lịch thi đấu dày đặc. Nhưng không phải là lý do của tôi. CLB Hà Nội đã nỗ lực hơn và xứng đáng thắng cuộc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại