Báo châu Á hết lời ca ngợi Việt Nam, thốt lên "giờ ai còn dám khinh thường đội yếu?"

Đoàn Dự |

Tờ FOX Sports Asia tỏ ra cực kì phấn khích khi VCK U23 châu Á sắp khởi tranh. Điều khiến tờ báo châu Á hưng phấn cũng phần lớn vì chiến tích năm 2018 của Việt Nam.

Chỉ khoảng 1 tuần nữa, VCK U23 châu Á sẽ chính thức diễn ra. Tờ FOX Sports Asia cách đây ít phút đăng tải bài viết với tựa đề: "Vé dự Olympic sẽ biến VCK U23 châu Á năm 2020 thành kì tranh tài xuất sắc nhất". Đặc biệt hơn, khi hưng phấn nói về giải đấu sắp diễn ra, tờ báo châu Á liên tục ca ngợi Việt Nam. Chúng tôi xin gửi tới độc giả bài viết này của FOX Sports Asia.

"Dù mới sắp bước vào lần tranh tài thứ tư nhưng VCK U23 châu Á đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và là bệ phóng cho các tài năng sáng giá.

Năm 2020, giải đấu này sẽ thêm hấp dẫn và phấn khích, khi 16 đội trẻ xuất sắc nhất châu Á sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Từ ngày 8/1, Thái Lan sẽ diễn ra VCK U23 châu Á 2020 tại các địa điểm Bangkok, Buriram, Songkhla và Pathum Thani.

Từ lịch sử nhìn thấy, trong 3 tuần tới rồi sẽ có rất nhiều trận đấu đáng xem.

Năm 2013, Iraq đã thắng 6 trận trên đường tới ngôi vô địch, bao gồm 3 trận thắng với cùng tỷ số 1-0 ở các vòng loại trực tiếp để đăng quang.

Năm 2016 chứng kiến thế lực lâu năm ở châu Á để lại ấn tượng lớn, khi thắng Hàn Quốc 3-2 trong trận Chung kết. Nhật Bản khi đó có thể tự hào vì những tài năng như Takumi Minamino, Takuma Asano và Shoya Nakajima - các hảo thủ đã chuyển sang châu Âu chơi bóng.

Chung kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Còn hai năm trước, những người bị đánh giá yếu hơn, Việt Nam, đã gây ra bất ngờ ngoài tưởng tượng để chạy thẳng tới trận Chung kết, loại bỏ các đối thủ như Australia, Iraq, Qatar trước khi bị Uzbekistan phá hỏng bữa tiệc bằng chiến thắng 2-1 trong mưa tuyết tại Thường Châu.

Năm nay, giải đấu không chỉ để giành giật một chức vô địch duy nhất mà còn 3 vị trí dự Olympic 2020 ở Nhật Bản mùa Hè tới.

Nhật Bản đã có vé tham dự vì là chủ nhà, còn các đối thủ như Qatar, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia... sẽ phải giành giật vé tham dự, trong khi thật ngu ngốc nếu bỏ qua bất cứ đội yếu hơn nào, đặc biệt sau những gì Việt Nam làm được năm 2018.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng môn bóng đá nam tại Olympic chẳng phải giải đấu danh giá gì nhưng hãy nhìn các cầu thủ từng tham dự trong quá khứ, như Messi (vô địch năm 2008), Ronaldo cùng nhiều người nổi tiếng khác là Romario, Bebeto, Hernan Crespo, Carlos Tevez...

Hơn nữa, với việc FIFA chỉ tổ chức World Cup U17, U20, Olympic chẳng khác nào World Cup dành cho lứa U23+3.

Để tới được giải đấu này, những niềm hy vọng của châu Á trước hết cần thể hiện thật tốt ở Thái Lan.

Đó là lý do tại sao dù VCK U23 châu Á đã nhanh chóng phát triển thành một bệ phóng hoàn mỹ cho các ngôi sao trẻ của châu lục, thì năm 2020 sẽ hứa hẹn còn làm được nhiều hơn thế nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại