Bạn thân 2 thập kỉ đi lấy chồng, chàng trai tiết lộ giây phút sững sờ khi được mời: "Tưởng nó nói đùa"

Lâm Anh |

Nghe tin "sốc", Đức Thuận bán tin bán nghi, không rõ có nghe nhầm hay không.

Gọi ngay cho mẹ cô dâu xác nhận

Câu chuyện mà tài khoản Đức Thuận chia sẻ trên Facebook mới đây thu hút sự chú ý của nhiều  bạn trẻ. Điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của Thuận chính là cảm xúc khi bạn thân 20 năm "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Anh chàng sinh năm 1996 có hai cô bạn thân chơi từ thuở thơ ấu là Hằng và Quyên. Trong đó, một cô vừa mới lên xe hoa tuần trước. Đối với Thuận, đây chính là "tin nóng" khiến anh chàng bối rối liền mấy ngày.

Bạn thân 2 thập kỉ đi lấy chồng, chàng trai tiết lộ giây phút sững sờ khi được mời: Tưởng nó nói đùa - Ảnh 1.

Đức Thuận chụp cùng 2 cô bạn thân

"Hôm mà Hằng gọi điện, báo chuẩn bị lấy chồng, mình bất ngờ lắm, cứ tưởng nó nói đùa. Sau đó, phải gọi cho mẹ nó để hỏi thì mới tin.

Không hiểu sao mình có cảm giác như chị em gái trong nhà sắp đi lấy chồng vậy. Rồi tự dưng lo vu vơ, không biết bạn mình sang bên đấy sống thế nào? Có vui vẻ không?

Đến ngày cưới, thấy bạn mình lấy được người chồng đẹp trai, hiền lành, công việc ổn định thì mình và Quyên thực sự rất vui", Thuận chia sẻ.

Bộ ba sinh ra và lớn lên ở Thái Bình

Nhóm 3 người giờ chỉ còn hai, 9x không khỏi suy nghĩ, vừa có chút gì luyến tiếc lại vừa bâng khuâng.

"Tự nhiên 3 đứa đang thoải mái tâm sự, 'chém gió', ăn uống với nhau, giờ bạn ấy đi lấy chồng rồi, sẽ phải lo lắng về phần nhà chồng nhiều hơn chứ! Ai có bạn thân đi lấy chồng chắc cũng có cảm giác như mình, đôi lúc khó tả lắm!".

Dù cả hai người còn lại vẫn "ế", nhưng không quên vui hết mình trong ngày trọng đại của Hằng.

Bạn thân 2 thập kỉ đi lấy chồng, chàng trai tiết lộ giây phút sững sờ khi được mời: Tưởng nó nói đùa - Ảnh 3.

Nhóm bạn thân giờ chỉ còn Thuận và Quyên chưa có người yêu

20 năm không cãi vã với bí quyết 3 không

Thuận và hai cô bạn lớn hơn một tuổi chơi với nhau từ hồi đi học mẫu giáo. Hằng và Quyên là những người bạn đầu tiên và thân nhất của Thuận.

2 thập kỉ thấm thoắt trôi qua, mỗi người phát triển sự nghiệp theo 3 hướng riêng. Dù Thuận đang làm việc tại Hải Phòng, Quyên mới tốt nghiệp đại học ở Hà Nội và Hằng mở tiệm may nhỏ ở Thái Bình, cả 3 vẫn thường xuyên gọi video call cho nhau để tâm sự.

"3 đứa là hàng xóm của nhau, cứ chơi từ ngày còn bé tí, rồi vèo cái đã hết 20 năm rồi.

Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhớ không xuể. Chỉ biết, bọn mình làm gì cũng nhớ đến nhau.

Hồi lớp 5, mình đi du lịch mà chỉ mua quà cho hai đứa nó, lúc về bị mang tiếng "mới tí tuổi đã dại gái".

Có lần, một đứa trong nhóm thi trượt cấp 3, cả 3 đều buồn. Hai đứa con gái thì khóc. Đợt đó, không dám qua nhà nhau vì sợ bố mẹ bảo lo chơi không chú tâm học. Phụ huynh đi làm rồi mới dám dấm dúi nói chuyện", anh chàng nhớ lại.

Bạn thân 2 thập kỉ đi lấy chồng, chàng trai tiết lộ giây phút sững sờ khi được mời: Tưởng nó nói đùa - Ảnh 4.

3 người bạn thân chưa một lần cãi vã

20 năm bên nhau, bộ ba chưa một lần xảy ra cãi vã. Đức Thuận cho hay nguyên tắc giúp cả nhóm không xích mích là: Không có tình cảm, không mượn tiền và không khoe thành tích học tập!

Bên cạnh đó, mỗi người đều có ý thức tôn trọng chuyện riêng tư của bạn. Có lẽ vì thế mà khi Hằng thông báo chuẩn bị lấy chồng, Thuận và Quyên mới bất ngờ.

"Lúc mình đăng lên mạng câu chuyện tình bạn khác giới của 3 đứa, nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Ai cũng bảo sao không thích nhau. Nhưng mà chắc không phải gu yêu đương nên tình bạn của cả 3 vẫn trong sáng lắm.

Con trai - con gái vốn có nhiều khác biệt, Chơi với 2 đứa con gái, mình tự rút ra nhiều 'kinh nghiệm xương máu'.

Con gái rất lề mề, nếu rủ đi ăn lúc 8h thì phải hẹn hai đứa nó từ 6h. Mỗi lần 'bị' rủ đi mua quần áo thì phải cắm sẵn nồi cơm điện vì chẳng biết bao giờ mới được về.

Hồi trước, mình có rủ tụi nó đi mua đồ nhưng chúng nó đi cùng thì không khác gì chọn đồ cho chúng nó vậy. Nên giờ mình toàn tự đi mua cho tiết kiệm thời gian", 9x dí dỏm.

Nhân ngày vui của Hằng, Thuận muốn gửi lời nhắn nhủ đến cả 2 cô bạn thân.

"Chúng ta chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau với bao thăng trầm, dù cho Mỹ và Nga có xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng 3 chúng ta vẫn chưa bao giờ cãi vã!

Cuộc sống luôn biến đổi theo thời gian, tôi và 2 bạn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua một tuổi thơ thật đẹp với bao trò mà bọn trẻ ngày nay chẳng thể biết.

Tôi vẫn nhớ có người đã từng nói:'Chúng ta dành cả tuổi thơ để ước mình lớn lên, rồi dành cả quãng thời gian sau đó để mong mình bé lại'.

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, chỉ mong chúng ta hãy sống thật tốt. Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt tới khi về già".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại