Bạn gái nói có bầu, cách hành xử bất ngờ của cậu bé 12 tuổi thức tỉnh các bậc phụ huynh

Lâm Anh |

Hãy để chàng trai có tài khoản Twitter Kiran the Nomad giải thích tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ em bằng câu chuyện dở khóc dở cười hồi cậu 12 tuổi.

Câu chuyện có thể khiến các bậc phụ huynh giật mình vì sự thiếu sót của mình trong việc giáo dục giới tính cho con cái.

Chủ tài khoản Twitter Kiran the Nomad mới đây kể lại câu chuyện xảy ra ở trường, giữa cậu và bạn gái năm 12 tuổi. Trong một ngày đẹp trời, bạn gái bằng tuổi của Kiran nói rằng cô bé đang mang thai. Không chút do dự, Kiran quyết định cả hai sẽ giữ đứa bé lại, nhưng điều đáng nói ở đây là hai cô cậu chưa hề quan hệ tình dục trước đó.

Dưới đây là nội dung câu chuyện được Kiran the Nomad chia sẻ trên mạng xã hội:

"Năm tôi học lớp 7, tôi mới chuyển đến Mỹ sinh sống được 2 năm. Lúc đó tôi rất thích cuộc sống ở Washington nhưng vẫn khá lơ ngơ. Trước đó, vấn đề tình dục chưa bao giờ được đề cập đến trong gia đình tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Năm học cấp hai, tôi hơi xấu nhưng nói được tiếng Anh – Anh (cách phát âm giống người Anh), mà các bạn nữ lại rất thích điều đó.

Bạn gái nói có bầu, cách hành xử bất ngờ của cậu bé 12 tuổi thức tỉnh các bậc phụ huynh - Ảnh 1.

Chủ tài khoản Kiran the Nomad.

Cuối cùng tôi cũng hẹn hò với cô bạn xinh nhất khối 7, nổi tiếng học giỏi, người Hawaii với mái tóc dài. Chúng tôi nắm tay nhau ngoài hành lang mặc những định kiến về màu da khác biệt.

Một ngày, tôi đến lớp học toán và thấy bạn gái đang khóc. Trong vai trò của người bạn trai, tôi hỏi: 'Ai làm cậu đau à?' Cô ấy khẽ đáp: ‘Tớ sẽ kể cho cậu sau’ mặc cho tôi đứng đó bối rối.

Tan trường, chúng tôi gặp nhau, tôi lại vội vã hỏi còn cô ấy vẫn khóc. Tôi còn cứ tưởng vì mình… xấu nên cô ấy xấu hổ.

'Tớ có bầu rồi', cô bạn nhẹ nhàng nói.

Người tôi như đông cứng vì bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Toàn thân run lẩy bẩy.

Cũng phải nói là tôi vốn sợ hôn con gái cũng chưa bao giờ hôn cô ấy cả, chỉ có nắm tay mà thôi. Nhưng vì là bạn trai của cô ấy nên tôi vẫn trấn tĩnh và nói: ‘Cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ bắt xe buýt về nhà nhưng vẫn ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này’.

Rồi tôi đi về nhà và quyết định nói với mẹ với tâm thế như một người trưởng thành, có trách nhiệm với việc mình làm.

Quả như dự đoán, mẹ tôi vô cùng bất ngờ. Mẹ hỏi: ‘Con quan hệ tình dục khi nào?’

‘Mẹ nói gì cơ?’, tôi vẫn chưa hiểu và để mẹ phải nhắc lại câu hỏi.

‘Chưa bao giờ đâu ạ, ý mẹ là gì’, tôi nhấn mạnh.

Cả hai mẹ con tôi đều hoang mang. Thậm chí tôi còn không hiểu tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện quan hệ tình dục khi tôi bảo bạn gái mình có thai.

Sáng hôm sau, mẹ tôi yêu cầu gặp hiệu trưởng và gia đình bạn gái kia. Mẹ bối rối nhưng rất giận. Còn tôi vẫn băn khoăn làm thế nào để chịu trách nhiệm của một người cha.

Cuộc họp sáng hôm đó có hai mẹ con tôi, hai mẹ con bạn ấy và hiệu trưởng. Tôi thì sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm. Ai cũng lo lắng, do đó tôi dè dặt đứng lên: 'Chuyện là như thế này ạ'. Bạn gái bỗng dưng nhìn tôi như muốn hóa đá.

Tôi không hề biết là cô ấy chưa nói với mẹ nên cứ hồn nhiên: ‘Chúng cháu có con rồi và chúng cháu sẽ giữ nó’.

Cả căn phòng chết lặng.

Mẹ cô ấy cất lời: "Có thai ư? Với cậu này ấy à? Cậu ấy thậm chí còn không phải là bạn trai của con!’

Tôi càng không hiểu chuyện gì còn mẹ tôi thì nhắc lại câu hỏi hôm qua. Ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó mẹ tôi đã hiểu ra tất cả. Bà nhận ra tôi không có chút kiến thức nào về quan hệ tình dục hay chuyện làm thế nào để có em bé.

Bạn gái nói có bầu, cách hành xử bất ngờ của cậu bé 12 tuổi thức tỉnh các bậc phụ huynh - Ảnh 2.

Nhiều bậc phụ huynh còn thờ ơ trong việc giáo dục giới tính cho con cái.

Mọi chuyện vỡ òa khi sự thật được tiết lộ. Tôi không hề làm cho bạn gái có bầu. Cô ấy chỉ đang đùa tôi mà thôi. Cô ấy không có thai".

Sự cố này làm Kiran the Nomad vô cùng bẽ mặt. Cậu rất giận bạn gái nhưng cũng ý thức được rằng bản thân cần phải có hiểu biết về giới tính. Chàng trai coi đó là bài học cuộc đời. Sau này, cậu chủ động tìm đọc các kiến thức cần thiết đó.

Câu chuyện của cậu thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. "Ít ra thì cậu ấy cũng không phải là một ông bố khờ khạo đâu nhỉ? Cậu ấy sẵn sàng trở thành bố khi mới 12 tuổi đấy", một người bình luận.

Trong khi đó, một số tỏ ý phê bình gia đình và nhà trường khi chưa trang bị kiến thức giới tính cho cậu bé.

"Người nên xấu hổ ở đây là mẹ và hiệu trưởng của cậu, những người thất bại trong việc giáo dục giới tính cho cậu, những kiến thức như thế này cần được dạy khi cậu 6 tuổi", một người viết. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại