Bán đôi áo 600 nghìn như giẻ lau, thanh niên bị "vạch mặt" ngay giữa đường

Duy Nam |

Đôi áo cả trăm nghìn với chất liệu như hàng chợ khiến khách hàng "nổi đóa".

Đoạn clip ghi lại màn phanh phui người bán hàng không có tâm trước đám đông nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sau khi chia sẻ trên mạng xã hội. Nam thanh niên bán kiêm giao hàng bị hai vị khách la mắng, đòi đưa lên phường giải quyết vì nhận chiếc áo với chất lượng không mong muốn.

Hai chiếc áo được nhận xét là "như giẻ lau", bán với giá 600 nghìn là nguyên nhân khiến người mua bức xúc. Điều đáng nói hơn, đây không phải lần đầu hai vị khách bị nam thanh niên lừa như thế này. 

Dù thanh niên bán áo ra sức xin lỗi, xin được tha thứ, thậm chí xin được bồi thường song hai khách hàng vẫn cương quyết đòi gặp bố mẹ cậu này hoặc lên phường để giải quyết. 

Bán đôi áo 600 nghìn như giẻ lau, thanh niên bị vạch mặt ngay giữa đường - Ảnh 1.

Thanh niên bán áo xin bồi thường nhưng không được chấp thuận (ảnh cắt từ clip)

"Mình tốt với nó nhưng nó không tốt với mình. Nó lừa người khác thì còn ghê hơn", một trong số khách hàng lên tiếng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút của dân mạng. Tình huống đặt hàng qua mạng một kiểu, nhận hàng kiểu khác không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, người ta ít thấy trường hợp người bán hàng bị phanh phui như trong clip.

Đây cũng là bài học cho những chủ shop bán hàng online về thái độ tôn trọng người mua và kinh doanh trung thực. Bên cạnh đó, clip cũng là lời nhắc nhở khách hàng cần cân nhắc kĩ trước khi đặt mua những sản phẩm không được nhìn tận mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại