Bà mẹ “siêu nhân” ở Đồng Nai sinh 5 con trai trong 13 tháng, chồng lo kinh tế “toát mồ hôi”

Thuỷ Tiên |

Cặp sinh đôi vừa chào đời được hơn 3 tháng, chị Tuyến lại đón tin bầu tam thai trong sự ngỡ ngàng, lo lắng.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Đỗ Thị Tuyến, 32 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) luôn ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Nhìn 5 anh em kháu khỉnh, tự giác chơi đùa cùng nhau trước hiên nhà, chị Tuyến mỉm cười hạnh phúc.

Chị Tuyến kể với tờ Vnexpress, trước đây chị vốn bị đa nang buồng trứng. Cưới nhau 4 năm nhưng hai vợ chồng trông ngóng mãi vẫn chưa có tin vui. Bà mẹ Đồng Nai phải dùng thủ thuật kích trứng để tăng khả năng đậu thai. Và may mắn, niềm vui vỡ oà khi đến với gia đình chi Tuyến khi bác sĩ báo tin bầu thai đôi.

Bà mẹ Đồng Nai sinh liên tiếp 5 con trai trong vòng 13 tháng, lúc biết tin mang bầu “trời đất như quay cuồng

Bà mẹ Đồng Nai sinh liên tiếp 5 con trai trong vòng 13 tháng, lúc biết tin mang bầu “trời đất như quay cuồng

Chị Tuyến và 5 con trai

Anh Toản - chồng chị Tuyến làm xây dựng, phải đi công trình thường xuyên nên không thể kề cạnh vợ. Anh khuyên vợ nên nghỉ việc ở nhà máy cao su, tránh môi trường độc hại và chuyên tâm ở nhà dưỡng thai.

Tháng 10/2020, hai cậu con trai kháu khỉnh tên Minh Khôi, Minh Khang chào đời. Bị chậm con nên chị Tuyến cũng không chủ động dùng biện pháp phòng tránh. Tới khi các bé được hơn 3 tháng, mẹ bỉm thấy cơ thể khác lạ, có dấu hiệu ốm nghén.

Liều mình thử que, chị Tuyến hoa mắt khi thấy 2 vạch hiện rõ nét. Chị âm thầm đi bác sĩ khám và nhận tin chấn động bầu tam thai.

Đầu óc mẹ bỉm thấy “trời đất như quay cuồng, không còn nghĩ được gì nữa". Chị lo lắng nhiều hơn là vui mừng, bởi vết mỗ từ lần sinh trước đó chưa lành. Dẫu vậy chị Tuyến chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ những đứa trẻ của mình bởi con cái là “lộc trời cho".

Bà mẹ Đồng Nai sinh liên tiếp 5 con trai trong vòng 13 tháng, lúc biết tin mang bầu “trời đất như quay cuồng

Cặp sinh đôi vừa được 3 tháng, chị Tuyến lại mang bầu lần nữa

Mang tam thai nên bụng mẹ bỉm to lên rất nhanh, đi lại nặng nề, khó nhọc. Anh Toản và vợ buộc phải gửi hai con đầu đến nhà ông bà ngoại cách đó 20km. Minh Khôi, Minh Khang khi ấy mới được hơn 7 tháng nhưng đã phải cai sữa và tách khỏi mẹ.

Được 28 tuần, thai bị doạ sảy, chị Tuyến phải nhập viện gấp. Đến 32 tuần chị được mổ bắt con vì có nguy cơ sinh non cao. Ba thiên thần chào đời nặng trung bình chỉ 1,8 đến 1,9kg, được chuyển sang nằm lồng kính ở BV Nhi Đồng Nai. Khoảng 1 tuần sau chị Tuyến mới được nhìn thấy các con.

Những ngày tháng ở cữ của mẹ bỉm 32 tuổi lắm chông gai gian nan. Chị Tuyến chưa đêm nào được ngủ yên giấc, cứ vài tiếng lại thay tã, cho con uống sữa. Hai bé lớn chị vẫn chưa dám đón về vì sợ không có đủ thời gian xoay xở cho từng đứa. Gia đình nội ngoại hai bên được huy động toàn lực, một tay phụ giúp.

Chị Tuyến nghỉ việc hẳn, kinh tế đè lên vai anh Toản. Riêng số tiền mua bỉm sữa cũng đã ngốn hết khoản lương của ông bố trẻ. Song hai vợ chồng luôn vẫn cố tằn tiện từng chút lo cho các con.

Bà mẹ Đồng Nai sinh liên tiếp 5 con trai trong vòng 13 tháng, lúc biết tin mang bầu “trời đất như quay cuồng

Bà mẹ Đồng Nai sinh liên tiếp 5 con trai trong vòng 13 tháng, lúc biết tin mang bầu “trời đất như quay cuồng

5 anh em khôi ngô, đáng yêu

Các bé ngày một lớn, chị Tuyến cũng bớt vất vả đi phần nào. Ba bé trai mạnh khoẻ, giống nhau như đúc, được đặt tên lần lượt là Minh Anh. Minh An, Minh Châu. Đợi cả ba tròn một tuổi, chị Tuyến mới đón 2 con lớn về nhà.

Nuôi dạy cùng lúc 5 bé nên bà mẹ Đồng Nai cũng buộc lòng phải phá vỡ những quy tắc thông thường. Nhiều người bảo chị Tuyến nên để các con tự giác xúc cơm ăn, nhưng đợi 5 anh em ăn xong thì nhà cửa cũng bừa bộn, quần áo lấm lem vì thức ăn. Thế nên chị quyết định đặt 5 bé ngồi dàn hàng ngang, bón lần lượt cho từng bé một.

Hiện bé Khôi và Khang được 3 tuổi, còn 3 bé nhỏ vừa qua sinh nhật 2 tuổi. Anh Toản tâm sự trên tờ Vietnamnet, chăm con không chỉ cực mà còn rất “đau đầu". Mỗi ngày, hai vợ chồng anh phải đứng ra phân xử không biết bao nhiêu trận giành đồ chơi của các bé. Nhưng chỉ cần một đứa bị mẹ mắng, bốn đứa còn lại sẽ tự khắc sợ và im re.

Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước nhưng hai vợ chồng chị Tuyến vẫn động viên nhau cố gắng, nuôi dạy các con khôn lớn, nên người.

Nguồn: Tổng hợp, Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại