Vung 40 triệu bảng, Arsenal vẫn “vồ hụt” Ozil

Công Luận |

(Soha.vn) - Một lần nữa Arsenal lại phải đón nhận thất bại trên TTCN mùa Hè năm nay cho dù họ đã quyết định “cắn răng” chi ra 40 triệu bảng để chiêu mộ Ozil nhưng vẫn không thành.

Sáng nay, báo giới nước Anh và TBN đồng loạt đưa tin về việc Arsenal ngỏ ý sẵn sàng trả cho Real 40 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Mesut Ozil. Bên cạnh đó, Pháo thủ sẽ trả thêm 4 triệu bảng nữa tùy thuộc vào phong độ của chàng tiền vệ người Đức.

BLĐ Real tỏ ra khá hứng thú với lời đề nghị này của Arsenal vì họ đang cần tiền để bù cho khoản phí khổng lồ chiêu mộ Gareth Bale. Nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, “Nhà trắng” vẫn muốn lắng nghe ý kiến từ HLV Ancelotti và bản thân Ozil.


	Ozil quyết định từ chối Arsenal và ở lại với Real

Ozil quyết định từ chối Arsenal và ở lại với Real

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cựu tiền vệ của Bremen đã quyết định từ chối lời đề nghị của Arsenal và muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Bernabeu cho dù tương lai của anh đang có nhiều bất ổn.

Về phần HLV Ancelotti, ông thầy người Italia cũng không hề có ý định đẩy chàng tiền vệ người Đức ra khỏi Bernabeu. Từ trước đó, Carlo đã tuyên bố sẽ giữ chân những Coentrao, Di Maria và Mesut Ozil. Trong tuyên bố mới nhất, vị chiến lược gia 54 tuổi người Italia còn cảm thấy vui khi thấy Ozil buồn vì phải ngồi trên băng ghế dự bị. Carletto cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy khát vọng ra sân của tiền vệ người Đức. “Ozil không vui là chuyện rất bình thường. Tôi không thích cầu thủ nào vui mừng khi phải ngồi dự bị”.

Còn đối với Arsenal, phiên chợ Hè của họ năm nay nhiều khả năng sẽ khép lại mà chẳng kịp chi tiêu đồng nào. Pháo thủ đã có 2 bản hợp đồng mới là Yaya Sanogo và Flamini nhưng họ đều đến ở dạng tự do. Điều này chắc chắn sẽ khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới khi không có được sự bổ sung cần thiết về mặt nhân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại