Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ

VIỆT AN |

Là một trong số ít trường hợp lên đường nhập ngũ sau khi đã lập gia đình, Nguyễn Văn Phúc không cho vợ con và người thân đến tiễn, nhưng anh đã khóc rất nhiều trong suốt buổi lễ xuất quân.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 1.

Sáng 20/2, TP Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Trong đợt này, khoảng 3.500 thanh niên Thủ đô chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, tham dự lễ giao nhận quân ở huyện Đan Phượng.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 3.

Sau lễ xuất quân, Đại tướng Lương Cường xuống sân thăm hỏi các tân binh.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 4.

Trong đợt này, có nhiều chiến sĩ vừa rời ghế giảng đường. Trong ảnh là tân binh Vương Trương Định - sau khi hoàn thành 3 năm học Cao đẳng, Định đăng ký tham gia vào quân đội. "Với em đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của một công dân đối với đất nước", Định nói trong lễ xuất quân.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 5.

Tại Hà Nội, tỷ lệ tân binh Hà Nội tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 32,4%.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 6.

Đúng 9h, các tân binh bắt đầu lên xe để di chuyển về các đơn vị. Các chiến sĩ sẽ rời xa gia đình, người thân, bạn bè trong khoảng thời gian 2 năm.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 7.

Nguyễn Văn Phúc là một trong số ít trường hợp lên đường nhập ngũ sau khi đã lập gia đình. Phúc cho biết anh đã có một con gái nhỏ. Trong ngày lên đường nhập ngũ, anh không cho vợ con và người nhà đến tiễn nhưng anh đã khóc rất nhiều vì nhớ vợ con. "Nhưng phải cố thôi chứ không thể khác được", Phúc tâm sự.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 8.

Nhiều chiến sĩ mắt đỏ hoe sau khi nói lời tạm biệt gia đình.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 9.

Một cựu chiến binh với bàn tay chai sạn, mất ngón do chiến tranh bắt tay với một tân binh.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 10.

Những cái ôm nồng ấm trước ngày lên đường.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 11.

Một chiến sĩ rơi nước mắt khi nhìn về phía người thân.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 12.

Người mẹ òa khóc ôm con trai, trong khi đó, người con liên tục vỗ về động viên người mẹ.

Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 13.
Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 14.
Ảnh: Không cho vợ con đến tiễn, tân binh 9X vẫn bật khóc nức nở trong ngày nhập ngũ - Ảnh 15.

Xe chở tân binh bắt đầu lăn bánh nhưng nhiều người vẫn cố chạy với theo xe để chia tay con em lên đường nhập ngũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại