An Nguy: "Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi"

An Nguyên |

“Người ta dễ cảm thông cho cái đẹp hơn. Tất cả những gì người đẹp làm sẽ được tô hồng”, An Nguy chia sẻ.

Quá khứ không đẹp, không được biểu diễn

Là một hot Vlogger, An Nguy từng rất được lòng cộng đồng mạng khi chia sẻ quan điểm cá nhân bằng những đoạn clip ngắn. Mới đây nhất, sau một thời gian khá dài, "mẹ bỉm sữa" An Nguy mới tái xuất bằng một đoạn clip chia sẻ quan điểm của cô về câu nói "Hồng nhan bạc phận".

Xuất hiện trong clip, An Nguy ăn mặc giản dị, nở nụ cười rạng rỡ và khẳng định quan điểm "hồng nhan bạc phận" không còn đúng với cuộc sống hiện đại.

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 1.

An Nguy trở lại với clip bàn về lợi thế ngoại hình.

Cô cho rằng vì người đẹp được chú ý nhiều hơn, nên việc họ được thương cảm, đồng cảm khi "bạc phận" cũng dễ hiểu hơn. Chính vì vậy câu "hồng nhan bạc phận" chỉ là cách thể hiện sự cảm thông cho những người đẹp gặp phải tình huống không may mắn chứ không phải là câu dự báo số phận của những người đẹp:

"Chẳng phải chỉ nước mình đâu, người ta luôn yêu thích cái đẹp, dễ cảm thông cho cái đẹp. Tất cả những việc người đẹp làm sẽ được tô hồng.

Có một sự thật là những em bé xinh hơn sẽ được cưng hơn, được nhiều bạn quý hơn. Không phải chỉ người lớn đâu, trẻ con cũng thế mà".

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 3.

"Tất cả những việc người đẹp làm sẽ được tô hồng".

An Nguy cũng khẳng định, những người không đẹp về ngoại hình sẽ rất tự ti vì cách ứng xử của những người xung quanh. Cô cho hay bản thân cũng từng tự ti về ngoại hình:

"Từ hồi mình học mẫu giáo, khi xem văn nghệ rất thích được lên diễn cùng các bạn. Nhưng chưa bao giờ mình được lên diễn, dù ước mơ chỉ là cầm cái ô múa cùng mọi người thôi.

Có lẽ là vì mình không xinh, không bụ bẫm đáng yêu nên cô giáo không bao giờ chọn. Lên cấp 1 thì mình còn học dốt nữa, vừa xấu vừa học dốt, lại còn cận 3 độ, đeo cái kính dày cộp, to đùng và toàn bị bạn gọi là "con cận lòi".

Hồi cấp 3, có một bạn thích mình nhưng nhan sắc của mình hơi bị "khập khiễng" với bạn ấy. Nên các bạn xung quanh cứ nhìn sang rồi thì thầm: Sao thằng này lại yêu con xấu thế!".

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 4.

"Có lẽ là vì mình không xinh, không bụ bẫm đáng yêu nên cô giáo không bao giờ chọn".

Đi vay nặng lãi được ưu ái bất ngờ vì xinh

An Nguy kể, khi vào đại học cô mới bắt đầu được để ý vì xinh: "Đến khi học đại học, mình mới bắt đầu được làm điệu, phấn son vào cũng xinh xinh. Mình quyết định đi buôn quần áo nên cầm cố 1 cái laptop và vay nặng lãi để có tiền vốn.

Chỉ gặp có 2 lần, nhưng anh cho vay tiền đã đem laptop trả lại cho mình và bảo mình không cần trả lãi đâu, chỉ cần trả gốc đúng hạn thôi. Điều đó không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu, chỉ tại vì mình xinh thôi".

Tuy nhiên, An Nguy cũng khẳng định những người có vẻ đẹp ngoại hình cũng có những rắc rối riêng của họ:

"Thực ra ai cũng có niềm vui, nỗi khổ riêng hết. Con người sinh ra ai cũng muốn được công nhận dựa trên năng lực của bản thân, chứ không phải do may mắn, do trời cho.

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 5.

"Những người có nhan sắc lại không có được sự công nhận từ mọi người".

Nhưng những người có nhan sắc lại không có được sự công nhận từ mọi người. Người ta sẽ bị cho là "xinh nên được ưu ái", "có anh này anh kia nâng đỡ"… Những thành tựu mà họ đạt được sẽ bị đánh giá thấp.

Một điều đáng sợ nữa đối với những người đẹp là họ không biết ai thật lòng với họ. Những người xinh sẽ phải băn khoăn rằng người khác đến với mình là vì vẻ ngoài hay vì con người thật của mình.

Marilyn Monroe từng nói: Ở Hollywood, người ta sẵn sàng trả 1000 USD cho nụ hôn của bạn nhưng chỉ trả 50 cent cho tâm hồn của bạn thôi.

Và điều này khiến những người đẹp cảm thấy thực sự cô đơn. Người khác đến với họ chỉ vì vẻ bề ngoài thôi, không ai quan tâm đến con người thực của họ.

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 6.

"Nhan sắc thực ra chỉ là 1 phương tiện dẫn đến thành công".

Nhan sắc thực ra chỉ là 1 phương tiện dẫn đến thành công. Nó có thể giúp bạn có khởi đầu dễ dàng hơn nhưng nó không đảm bảo bạn sẽ thành công nếu không cố gắng.

Và đã là phương tiện, nó luôn cần sự đổi mới, nâng cấp. Sẽ có người khác đẹp hơn bạn, mới lạ hơn bạn. Nên nếu nhan sắc là điều duy nhất bạn có, thì thật đáng tiếc!

Nếu bạn nghĩ một người "ngoài xinh ra thì chẳng có gì", thì có lẽ bạn đã nhầm. Có thể người ta có điểm mạnh gì đó nhưng bạn quá ghen tỵ mà không nhận thấy".

An Nguy: Không phải do mình chăm làm, sống tốt đâu chỉ tại mình xinh thôi - Ảnh 7.

"Nếu nhan sắc là điều duy nhất bạn có, thì thật đáng tiếc!"

An Nguy kêu gọi khán giả của mình hãy chung tay thay đổi quan niệm xã hội về cái đẹp. Trên cương vị 1 bà mẹ, cô chia sẻ:

"Mình hi vọng những em bé tương lai sẽ không bị ảnh hưởng bởi quan niệm về đẹp, xấu mà có thể xây dựng được sự tự tin từ bên trong tâm hồn, từ giá trị mà các em đem lại cho cuộc sống. Đó mới là sự tự tin bền vững".

Clip của An Nguy nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù vắng bóng đã lâu nhưng cách trò chuyện tự nhiên, hài hước của cô nàng vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại