"Ai cũng như FLC thì giải V-League còn ra gì"

Trương Phi |

Khánh Hòa, CLB liên quan tới vụ Omar chịu án phạt treo giò 8 trận khẳng định nếu rơi vào tình huống tương tự sẽ không bao giờ hành xử theo cách của FLC và Thanh Hóa.

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt 30 triệu đồng và cấm thi đấu 8 trận đối với cầu thủ Pape Omar Faye của CLB FLC Thanh Hoá vì hành vi khiêu khích, khiếm nhã với khán giả.

Cho rằng án phạt trên quá nặng tay, mới đây, Chủ tịch tập đoàn FLC - ông Trịnh Văn Quyết trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp tài trợ chính cho CLB FLC Thanh Hóa, đã khẳng định rằng: "Nếu Omar không được giảm án, FLC sẽ rút khỏi V-League".

Phát biểu này đã gây nên những phản ứng trái chiều trong làng bóng đá Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Trí Thức Trẻ, GĐĐH Sanna Khánh Hòa BVN (đội có cầu thủ xô xát với Omar dẫn tới thẻ phạt và án phạt sau đó) - Trần Quang Thường phản bác ý kiến trên của FLC.

Ông Thường nói: "Quan điểm của tôi, ai cũng gây áp lực như thế thì BTC V-League biết làm sao để thỏa lòng các bên đây. Cuộc chơi mà ai cũng đòi quyền lợi cho chỉ riêng mình, cứ động đến là dọa bỏ, thì làm sao mà công bằng được.

Mọi bên cần tuân thủ luật chơi, chứ không thể nói là không giải quyết cho mình thì mình bỏ. Giờ cứ đội nào cũng thế thì giải đấu còn gì nữa".

Ai cũng như FLC thì giải V-League còn ra gì - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Thường - GĐĐH Sanna Khánh Hòa BVN (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)

Khi được hỏi nếu Sanna Khánh Hòa rơi vào hoàn cảnh như FLC Thanh Hóa, thì đội bóng phố biển sẽ giải quyết ra sao, GĐĐH Quang Thường khẳng định:

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ làm theo các quy tắc ứng xử. Án phạt ra, nếu cảm thấy không thỏa thì mình làm công văn khiếu nại, nêu ý kiến đúng, sai của mình.

Giải quyết ra sao, có giảm án hay không thì tùy vào quyết định của cấp trên, chứ chúng tôi không thể đặt điều kiện buộc phải thế này thế kia để theo ý mình".

Cũng từ phía Sanna Khánh Hòa BVN, HLV trưởng Võ Đình Tân từ chối bình luận sâu về vấn đề này. Ông chỉ nói rằng: "Các đội bóng cần có sự chuyên nghiệp".

Ai cũng như FLC thì giải V-League còn ra gì - Ảnh 2.

Tình huống Omar nhận thẻ đỏ trong trận Thanh Hóa vs Khánh Hòa (ảnh: Vietnamplus)

Xung quanh án phạt nặng mà Ban kỉ luật VFF dành cho Pape Omar Faye, chuyên gia bóng đá - Đoàn Minh Xương và BLV Quang Huy đều cho rằng đây là hành động "kịp thời và rất chuẩn".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang muốn lấy lại niềm tin nơi khán giả, mong muốn khán giả đến sân đông hơn thì án phạt này kịp thời và rất chuẩn xác.

Hành động này phải được xử lý bằng án phạt có tính răn đe cao. Cậu Omar bị thẻ đỏ trực tiếp, có hành vi xấu trên sân lại còn không tôn trọng khán giả nữa thì mức 8 trận là hợp l".

Bóng đá suy cho cùng là một lĩnh vực văn hóa - giải trí, phục vụ nhu cầu của người dân, phải mang lại cảm xúc cho người xem. Đội bóng, cầu thủ đá bóng phải luôn luôn hướng đến khán giả. Không có khán giả bóng đá chẳng còn gì cả.

Mà nói thẳng ra là, khán giả quý mến người ta mới đến sân. Đây anh ta lại làm như thế này thì còn ai muốn đến sân nữa. Cần phải nghiêm khắc với những hành động khiếm nhã đối với khán giả".

BLV Quang Huy khẳng định rằng: "Treo giò 8 trận là đúng. Vì hành vi quá phản cảm và không thể chấp nhận được".

BLV nổi tiếng lý giải thêm rằng, dù có nhiều ý kiến trái chiều về án phạt này, cũng như có sự khác biệt về văn hóa - hành động của Omar không nhiều người Việt Nam hiểu. Nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của cầu thủ với khán giả mãi cứ như thế này, thì bao giờ khán đài V-League mới đông trở lại được?

Đối chiếu luật, Ban kỷ luật VFF hoàn toàn có cơ sở để phạt 30 triệu đồng và cấm thi đấu 8 trận đối với cầu thủ Pape Omar Faye của CLB FLC Thanh Hoá.

Bởi thẻ đỏ trực tiếp và hành động thiếu văn hóa, đều đã được quy định rõ mức phạt trong Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2017), ở hai điều là:

Điều 11 - Đuổi khỏi sân: Khi một người bị đuổi khỏi sân (thẻ đỏ trực tiếp) thì người đó đương nhiên bị đình chỉ ít nhất 02 trận đấu kế tiếp sau đó. Một thẻ đỏ trực tiếp phạt 5 triệu đồng.

Điều 40: Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá khác thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm từ 03 trận đến 06 trận.

Và nếu tính thêm hành động Omar "đẩy tay vào mặt" Trần Văn Vũ bên phía Sanna Khánh Hòa BVN, thì nó cũng vướng vào điều 39 - Hành vi xâm phạm thân thể:

Người nào có hành vi nhằm sử dụng vũ lực hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ từ 02 trận đến 05 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại