Afrin: Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn của người Kurd, thoát nạn "trong đường tơ kẽ tóc"

Tất Đạt |

Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận khẳng định máy bay đã bị bắn trúng. Trước đó, ngày 10/2, 1 trực thăng A129 ATAK khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là bị người Kurd bắn rơi.

Sputnik dẫn lời nguồn tin người Kurd tại Afrin cho biết chiều ngày hôm qua (1/3), lực lượng quân đội thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã bắn trúng máy bay trực thăng chiến đấu A129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Tuy nhiên, chiếc máy bay này may mắn không bị rơi và trở về được căn cứ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, trong khi văn phòng đại diện của YPG không cung cấp thêm hình ảnh và thông tin về cuộc tấn công nói trên.

Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận khẳng định máy bay đã dính đạn. Trước đó, ngày 10/2, 1 trực thăng A129 ATAK khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là bị bắn rơi bởi người Kurd.

Hãng thông tin DHA của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này đã chịu nhiều thiệt hại khi bị các nhóm vũ trang của YPG tấn công.

Theo hãng DHA, các chiến binh người Kurd đã đột kích các khu vực thông qua hệ thống đường hầm nằm rải rác, bất ngờ hạ gục quân lính Ankara. Những binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Hatay.

Gần đây, các phiến quân do Ankara hỗ trợ tuyên bố họ đã chiếm giữ mọi vị trí quanh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Các lực lượng người Kurd đã sử dụng khá hiệu quả tên lửa chống tăng có dẫn đường (ATGMs) để nhằm vào xe thiết giáp và bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những nỗ lực này là chưa đủ để đẩy lùi chiến dịch "Cành Ô-liu" của Ankara.

Chính phủ Syria đã cho phép quân viện trợ người Kurd từ các vùng khác tại Syria vượt qua lãnh thổ do chính phủ kiểm soát để tăng cường hỗ trợ cho Afrin. Nhiều nhóm quân ủng hộ chính phủ khác đã gia nhập người Kurd chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trực thăng A129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Youtube

Theo nguồn tin của Lực lượng Tự do Syria (FSA), Ankara đã chiếm được các làng Ceinke, Haydar, Kharab Suluq và 3 ngọn đồi quan trọng giữa quận Rajo ở tây bắc thành phố Afrin.

Hãng tin Anadolu của Ankara tổng hợp các số liệu, khẳng định khoảng 2.222 chiến binh YPG tại Afrin đã "bị vô hiệu hóa khả năng chiến đấu" (ám chỉ những binh sĩ này đã đầu hàng, bị tiêu diệt hoặc bắt giữ) từ khi chiến dịch Cành Ô-liu bắt đầu vào ngày 20/1.

Sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đồng minh sẽ triển khai giai đoạn thứ 2 của chiến dịch, nhằm vào "trung tâm của Afrin".

Các bức hình dưới đây cho thấy đợt tiến công của nhóm FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tại các làng Ceinke, Haydar và Kharab Suluq:

Afrin: Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn của người Kurd, thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc - Ảnh 2.

photo-1

photo-2

photo-3

photo-4

Afrin: Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn của người Kurd, thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc - Ảnh 7.

Ảnh: SouthFront.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại