AC Milan trở lại tứ kết sau 11 năm

PHI SƠN |

Trận hòa không bàn thắng trên sân Tottenham vào thứ tư là đủ để đảm bảo AC Milan giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở vòng 1/8, với bàn thắng quyết định ở lượt đi của Brahim Diaz. Kết quả này giúp Milan trở lại vòng đấu 8 đội mạnh nhất Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2011-2012.

AC Milan trở lại tứ kết sau 11 năm - Ảnh 1.

Milan trở lại vòng đấu 8 đội mạnh nhất Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2011-2012.

Ngay cả sự trở lại của HLV Antonio Conte bên ngoài đường biên cũng không thể truyền cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng của đội bóng thành London. Một màn trình diễn quá kém ấn tượng, cùng việc chơi thiếu người từ phút 77 khi Cristian Romero nhận thẻ vàng thứ 2, thì cơ hội ngon ăn nhất của Tottenham chỉ đến ở phút 94, khi cú đánh đầu của Harry Kane bị thủ môn Mike Maignan của Milan đẩy ra ngoài.

Tottenham tiếp tục trải qua giai đoạn tồi tệ khi hàng công im tiếng. Họ giờ thất bại trong nhiệm vụ ghi bàn ở 3 trận gần nhất, lần lượt chia tay FA Cup, bị bám sát ở tốp 4 và giờ dừng bước tại Champions League. "Đó là trận thứ 3 liên tiếp chúng tôi không thể ghi bàn", HLV Conte nói. "Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều trong khâu tấn công. Tôi nói về toàn đội chứ không chỉ những người chơi ở phía trước.

Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Tôi thật sự đã mong đợi chúng tôi sẽ gây áp lực với cường độ cao nhưng trong hiệp một, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tấn công. Chúng tôi cảm thấy một chút áp lực. Tôi nghĩ đội ngũ này cần chơi thường xuyên loại trận đấu này để cố gắng cải thiện".

Phía ngược lại, AC Milan tiếp tục giữ cơ hội giành giải thưởng lớn nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB lần đầu tiên kể từ năm 2007, thời điểm cuối cùng họ đăng quang danh hiệu thứ 7 trong lịch sử - chỉ có Real Madrid với 14 lần vô địch là có nhiều lần lên ngôi vô địch châu Âu hơn Milan. Nhà vô địch Serie A sẽ chờ kết quả bốc thăm vào ngày 17-3 để xem họ sẽ đối đầu với ai ở tứ kết.

Ít ai kỳ vọng đội bóng của HLV Stefano Pioli sẽ làm tốt tại Chamions League mùa này, đặc biệt khi đang cho thấy sự sa sút và sớm gần như trở thành cựu vô địch Serie A sau khoảng cách 18 điểm kém hơn ngôi đầu của Napoli hiện tại. Nhưng giờ họ đã vào tứ kết và HLV Pioli tự tin tuyên bố: "Không có gì là không thể trong thể thao. Rõ ràng, giai đoạn này chỉ còn lại những người giỏi nhất ở châu Âu, mỗi vòng đấu trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả những trải nghiệm ở châu Âu đang giúp chúng tôi nâng cao trình độ. Bây giờ chúng tôi phải vào tứ kết với sự tự tin và niềm tin’.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại