AC Milan đau đớn vì "quả lừa", phá sản và có thể nghỉ đá Cúp Châu Âu

Việt Hùng |

Giấc mộng phồn vinh với những ông chủ người Trung Quốc của Milan giờ đã tan thành mây khói. Thậm chí, hậu quả mà nó để lại có thể khiến đội bóng này lụi bại ở đấu trường châu lục.

Tháng trước, thông tin ông Yonghong Li phá sản đã tràn ngập các mặt báo tại Italia. Các CĐV yêu màu đỏ-đen thành Milan có phen "ngã ngửa" khi nhận tin trời giáng đó. Thế nhưng phải đến lúc này, mọi thứ mới được xác nhận trên giấy tờ và các thủ tục pháp lý.

Tòa án thành phố Thâm Quyến tuyên bố công ty Jie Ande của ông Li chính thức phá sản (ông Li nắm số cổ phần cao nhất là 11,39%). Như vậy, mọi hoạt động kinh doanh, tài trợ... của Jie Ande sẽ bị phong tỏa, trong đó có những hoạt động về tài chính của Milan.

AC Milan đau đớn vì quả lừa, phá sản và có thể nghỉ đá Cúp Châu Âu - Ảnh 1.

Hóa ra, ông Li chỉ là con nợ. Ảnh: Sempre Milan.

Trong hồ sơ gửi đến tòa án Thâm Quyến và Ủy ban chứng khoán Trung Quốc, công ty Jie Ande đã vướng phải rất nhiều khoản nợ xấu. Trong số tiền 740 triệu Euro mua lại Milan từ gia đình Berlusconi, ông Li chỉ bỏ 100 triệu Euro và vay nóng tới 340 triệu Euro.

Khi mới nắm Rossoneri, Jie Ande còn đầu tư 200 triệu Euro để mua sắm cầu thủ và hiện tại, chưa rõ ông Li lấy số tiền đó ở đâu.

Đơn vị mà ông Li vay tiền là quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Management. Sở dĩ, Elliott Management cho vị tỷ phú này vay là bởi họ có điều kiện ngược chiều, đó là việc Milan phải được tham dự Champions League, xa hơn là giành được chức vô địch Serie A.

Tháng 1.2018 là thời điểm Jie Ande phải trả Elliott Management số tiền đã vay nhưng tất nhiên, ông Li và công ty của mình không thể thanh toán. Rất nhanh chóng, Jie Ande tuyên bố phá sản và để lại một mớ "lanh tanh bành" cho AC Milan .

AC Milan đau đớn vì quả lừa, phá sản và có thể nghỉ đá Cúp Châu Âu - Ảnh 2.

Milan bị lừa một vố đau. Ảnh: Sempre Milan.

Việc không còn ông chủ khiến đội chủ sân San Siro lập tức bị UEFA "sờ gáy". Liên đoàn bóng đá Châu Âu yêu cầu ban lãnh đạo Milan phải trình bày được các khoản cân đối thu - chi, nếu phạm vào luật công bằng tài chính, Rossoneri sẽ phải nghỉ đá các cúp Châu Âu.

Thêm vào đó là khoản lương của các ngôi sao, khi đã mất "nguồn máu", Milan lấy tiền đâu để trả lương cho cầu thủ, nhân viên hay ban huấn luyện? Cũng từ lý do đó, phiên chợ hè 2018 là lúc mà một cuộc tháo chạy chưa từng có sẽ xảy ra tại sân San Siro.

Thầy trò Gattuso vừa bị loại khỏi Europa League và cuộc đua giành vé Champions League mùa sau vô cùng gian nan. Nếu thất bại trong cuộc đua này, đội chủ sân San Siro càng lún sâu hơn vào vũng lầy khủng hoảng. Nhưng nếu điều thần kì đến, Milan cũng chưa chắc tìm được ông chủ mới để có tiền chinh chiến ở trời Âu.

Mới ngày nào, cổ động viên Milan còn giơ hàng vạn tấm băng rôn in dòng chữ: "Chúng tôi rất giàu"...

AC Milan đau đớn vì quả lừa, phá sản và có thể nghỉ đá Cúp Châu Âu - Ảnh 3.

Giờ đây, tấm băng rôn này nên đổi thành “Chúng tôi rất nghèo“. Ảnh: Getty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại