Washington tìm cách đưa binh sĩ Mỹ vượt biên vào Triều Tiên về nước

Minh Hạnh (Theo Reuters, The Guardian) |

Washington đang tích cực tìm cách đưa Travis King - binh sĩ Mỹ vượt biên sang Triều Tiên về nước, một quan chức Mỹ cho biết ngày 20/7 trước cuộc họp ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Washington tìm cách đưa binh sĩ Mỹ vượt biên vào Triều Tiên về nước - Ảnh 1.

Binh sĩ Travis King - người vượt biên vào Triều Tiên hôm 18/7. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim thông báo Washington đang nỗ lực xác minh thông tin về tình trạng sức khỏe của Travis King và tìm cách "đảm bảo an toàn, đưa King về nước".

Cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh bán đảo Triều Tiên.

Hôm 18/7, King đã vượt biên trái phép vào Triều Tiên, cùng ngày một tàu ngầm tên lửa đạn đạo trang bị hạt nhân của Mỹ đến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ những năm 1980. Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo xuống biển vào sáng sớm 19/7.

Đại diện Chính phủ Hàn Quốc Kim Gunn đã lên án các vụ phóng tên lửa và nói về việc tăng cường quan hệ giữa ba nước.

Ông nói: "Hợp tác an ninh ba bên của chúng tôi đang ở mức độ chưa từng có. Ba bên sẽ thảo luận về các cách để tăng cường hơn nữa sự hợp tác của họ, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và chống lại các hoạt động tiêu cực trên không gian mạng của Triều Tiên."

Bình Nhưỡng ngày 20/7 vẫn giữ im lặng và không đề cập đến vụ vượt biên của Travis King. Washington cho biết Triều Tiên đã không trả lời thông tin liên lạc từ quân đội Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong một cuộc họp ngắn rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang thu thập dữ kiện. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đang liên lạc với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc giám sát khu vực an ninh chung (JSA) nằm trong khu phi quân sự (DMZ), nhưng không bình luận gì thêm.

Washington tìm cách đưa binh sĩ Mỹ vượt biên vào Triều Tiên về nước - Ảnh 3.

Làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters

King, 23 tuổi, đang trong chuyến tham quan dân sự tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm thứ Ba thì bất ngờ lao qua đường ranh giới quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Sarah Leslie, một nhân chứng, kể lại với Reuters: "Ai đó chạy rất nhanh đến gần tôi và tôi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Tôi không nghĩ có người muốn vượt biên vào Triều Tiên, nên tôi nghĩ đó là một vở kịch."

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết lực lượng an ninh của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc hộ tống nhóm du khách đã đuổi theo King nhưng không thể bắt được anh ta.

Chú của King, Carl Gates nói với Daily Beast rằng binh sĩ này đang "suy sụp" vì một bi kịch gia đình. Gia đình ông mô tả King là một người cô độc trầm lặng, không uống rượu hay hút thuốc và thích đọc Kinh thánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại