9 phút thua 2 bàn, CĐV Trung Quốc ngao ngán phán thẳng: Coi thường ĐT Việt Nam để rồi "chết hụt"

Đặng Huyền Lê |

"Thật là sốc khi Việt Nam bắt đầu vào guồng và thể hiện quyết tâm không thể tin nổi. Trung Quốc trừ cá nhân xuất sắc như Wu Lei thì không hề có cái quyết tâm đó".

Vào những giây cuối cùng của trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc, Wu Lei đã có pha ghi bàn, giúp Trung Quốc chiến thắng với tỉ số 3-2.

Trước đó, Trung Quốc đã dẫn trước 2-0 rồi sau 9 phút cuối trận bị gỡ hòa 2-2. Điều này khiến CĐV xứ Trung cảm thấy vô cùng bức xúc.

Ngay từ đầu, những CĐV bóng đá của đất nước này cũng nhận định rõ ĐT Việt Nam không mạnh. Tuy nhiên, những gì thể hiện trên sân khiến họ vô cùng sốt ruột.

Trên Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc) hay các báo lớn như Sohu, 163.com, hàng loạt dân mạng nước này đã đưa ra bình luận như sau:

"Vậy là chết hụt nên lại vẫn so trình độ mình ngang hàng với Nhật Bản đúng không. 9 phút thua 2 bàn, tôi quen quá mà. Coi thường Việt Nam cho lắm vào rồi "chết hụt".

"Li Tie có trận đấu dựng cả tóc gáy, nhưng chúng ta thắng chẳng phải là do ăn may hay sao?

"Thật là sốc khi Việt Nam bắt đầu vào guồng và thể hiện quyết tâm không thể tin nổi. Trung Quốc trừ cá nhân xuất sắc như Wu Lei thì không hề có cái quyết tâm đó".

9 phút thua 2 bàn, CĐV Trung Quốc ngao ngán phán thẳng: Coi thường Việt Nam cho lắm vào rồi chết hụt - Ảnh 1.

Chúng ta đã thất bại vào những giây cuối cùng.

"Thắng được Việt Nam mà làm như vô địch tới nơi rồi. Chẳng phải mấy năm trước ai cũng coi họ là chiếu dưới à. Giờ thấy người ta vượt trội nên lo lắng hả?".

"Các CĐV lỡ thức đêm rồi toát mồ hôi hột theo cầu thủ. Ai cũng cảm thấy may mắn chứ không phải chúng ta thắng vì giỏi đâu".

"Thật ra ngoài Wu Lei ra thì trình độ các vị trí còn lại có hơn gì người ta đâu. Nếu như họ có một Wu Lei trong đội hình thì cũng chẳng nói trước được điều gì".

"- Sao không thua đi để còn thay Li Tie vậy?

- Thay ai bây giờ, đến Lippi (cựu HLV Trung Quốc) người ta còn bỏ của chạy lấy người".

"Cuối trận cầu thủ Việt Nam khóc cả, họ có danh dự, đá quyết tâm nên thua thấy uất ức. Chứ đội mình có bao giờ thua mà khóc chưa, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như muốn bảo: "Đá thế nên chúng tôi thua có gì lạ đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại