4 năm sau đại chiến: Công Phượng vất vả ở HAGL, còn cầu thủ này vùng vẫy tại cúp châu Âu

Lupo |

Có một sự tương phản không nhỏ giữa sự nghiệp của Công Phượng và chân sút từng là "kình địch" 4 năm trước.

Trên sân Hàng Đẫy hôm qua, Công Phượng gần như không để lại dấu ấn gì trước CLB Hà Nội. Tiền đạo xứ Nghệ nhiều thời điểm còn trở thành nạn nhân của màn "đá bóng ma" từ đối thủ.

4 năm trôi qua kể từ những ngày khoác áo U19 Việt Nam, Công Phượng vẫn chưa trở thành một "sát thủ" thực sự tại V.League. Ngoại trừ mùa giải sang Nhật thi đấu, quãng thời gian còn lại chứng kiến phong độ khá trồi sụt của Phượng.

4 năm sau đại chiến: Công Phượng vất vả ở HAGL, còn cầu thủ này vùng vẫy tại cúp châu Âu - Ảnh 1.

Công Phượng nhạt nhòa trước CLB Hà Nội trong ngày HAGL thua 0-5.

Những bàn thắng không thể che giấu được rất nhiều trận đấu mà chân sút 23 tuổi nhạt nhòa trên sân. Lối chơi của anh cũng dần bị các hậu vệ V.League đọc vị.

Trên tuyển U23, Công Phượng vẫn là ngôi sao, song tầm ảnh hưởng đã giảm đi ít nhiều. Còn tại ĐTQG, tiền đạo xứ Nghệ chưa đạt đến mức độ không thể thay thế.

Cách đó gần 9000km, tại thủ đô Roma của Italia, Takumi Minamino - "kình địch" một thời của Công Phượng - để lại dấu ấn với bàn thắng trong khuôn khổ vòng tứ kết Europa League.

4 năm sau đại chiến: Công Phượng vất vả ở HAGL, còn cầu thủ này vùng vẫy tại cúp châu Âu - Ảnh 2.

Dù đội nhà thua Lazio 2-4 nhưng Takumi Minamino đã để lại ấn tượng với 1 bàn thắng.

Đó đã là pha lập công thứ 10 mà tiền đạo người Nhật Bản có được trong mùa giải này và là bàn thắng thứ 40 anh ghi kể từ khi gia nhập CLB Red Bull Salzburg.

Khi còn khoác áo U19 Nhật Bản, Minamino là "khách quen" trong các cuộc đối đầu với U19 Việt Nam. Trong đó đáng nhớ nhất phải kể đến giải Tứ hùng đầu năm 2014, khi U19 Nhật Bản thắng U19 Việt Nam tới 7-0. Chỉ mất 5 phút đầu tiên, Minamino đã lập cú đúp một cách dễ dàng.

Tới lúc 2 đội tái đấu ở giải U19 châu Á 2014, người hâm mộ hy vọng Công Phượng có thể trở thành đối trọng với Minomino. Song điều ấy không xảy ra và U19 Việt Nam một lần nữa chịu thất bại.

Sau 4 năm, Takumi Minamino đã là một chân sút dày dặn trận mạc tại châu Âu. Anh vừa gia hạn hợp đồng với Salzburg đến năm 2021. Tuy nhiên, nếu vẫn thi đấu ấn tượng, cơ hội để chân sút này theo bước các đàn anh đến với Bundesliga không hề nhỏ.

Điều duy nhất Công Phượng nhỉnh hơn "kình địch" năm nào là số lần khoác áo ĐTQG. Dù vậy, vấn đề của Minamino nằm ở chỗ ĐT Nhật Bản đang có quá nhiều ngôi sao tầm cỡ. Cơ hội dành cho anh sớm muộn cũng sẽ đến trong tương lai.

Chứng kiến những bước tiến của Minamino và các đối thủ cũ khác như Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) hay Harry Winks (Tottenham), có khi nào Công Phượng cảm thấy chạnh lòng?

Những pha xử lý tinh tế của Takumi Minamino


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại