30 giờ mắc kẹt trong phòng tắm vào mùng 1 Tết, cô gái ngủ trên bồn cầu, uống nước máy để tỉnh táo và được cứu nhờ hành động kỳ lạ

HY LI |

Câu chuyện của cô gái này đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

Ngày 18/2, trang CTWant đưa tin về một sự việc được dư luận Trung Quốc chú ý vào những ngày đầu năm mới. Vì hưởng ứng lời kêu gọi không về quê đón Tết để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, một cô gái quyết định không về quê mà ở lại Bắc Kinh. Nhưng không ngờ, trong thời gian ở lại Bắc Kinh một mình, cô đã bị mắc kẹt trong phòng tắm.

Cô gái này là Phi Phi, quê ở Tứ Xuyên và đến Bắc Kinh làm việc xa nhà. Sáng mùng 1 (ngày 12/2), Phi Phi đi tắm nhưng sau khi tắm xong, cô mới nhận ra nắm khóa cửa bị hỏng. Kết quả là cô bị mắc kẹt bên trong suốt hơn 30 giờ.

Vì không mang theo điện thoại vào phòng tắm nên Phi Phi không thể gọi điện cầu cứu bất cứ ai. Ban đầu, vì nóng lòng thoát ra, cô đã dùng vòi hoa sen đập vỡ cửa kính phòng tắm nhưng không thành công.

Tiếng kêu cứu của Phi Phi cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Trong suốt thời gian mắc kẹt trong phòng tắm, Phi Phi đã uống nước máy để giữ bản thân tỉnh táo và giữ cho cổ họng không đau vì la hét quá nhiều.

30 giờ mắc kẹt trong phòng tắm vào mùng 1 Tết, cô gái ngủ trên bồn cầu, uống nước máy để tỉnh táo và được cứu nhờ hành động kỳ lạ - Ảnh 1.
30 giờ mắc kẹt trong phòng tắm vào mùng 1 Tết, cô gái ngủ trên bồn cầu, uống nước máy để tỉnh táo và được cứu nhờ hành động kỳ lạ - Ảnh 2.
30 giờ mắc kẹt trong phòng tắm vào mùng 1 Tết, cô gái ngủ trên bồn cầu, uống nước máy để tỉnh táo và được cứu nhờ hành động kỳ lạ - Ảnh 3.

Sau những nỗ lực không thành công, cô chỉ hi vọng người giao hàng vào buổi chiều mùng 1 sẽ giúp mình, nhưng anh ta cũng không biết có người gặp nạn trong nhà, chỉ để lại gói hàng trước cửa rồi rời đi.

Chính vì vậy, cô chấp nhận qua đêm trong phòng tắm, gối đầu lên bồn cầu rồi ngủ một giấc. Sáng mùng 2, cô tiếp tục hét lớn kêu cứu nhưng vẫn không thành công.

Sau đó, Phi Phi bất chợt nghĩ ra một cách kỳ lạ: Gõ liên tục vào đường ống nước trong phòng tắm. Cuối cùng, vào 4 giờ sáng mùng 2, tiếng gõ của cô đã thu hút sự chú ý của một người hàng xóm ở tầng dưới. Sau khi tìm hiểu, người này đã giúp cô tìm thợ cắt khóa và thoát ra ngoài vào buổi chiều cùng ngày, kết thúc hơn 30 giờ mắc kẹt.

Theo truyền thông Trung Quốc, Phi Phi rất biết ơn người hàng xóm và thợ khóa cửa, cô cũng tiết lộ kinh nghiệm thoát thân của mình thành công là vì duy trì sự tự tin và không hoảng sợ. Nhiều ngày sau đó, những giải pháp sinh tồn của Phi Phi đã được dư luận thảo luận sôi nổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại