3 kiểu kho cá cho bạn chọn chiều nay, kiểu nào cũng ngon, kiểu nào cũng tốn cơm!

Trịnh Nhung |

3 loại cá khác nhau và 3 kiểu kho cá không đụng hàng - bạn sẽ chọn kiểu nào để bữa cơm nhà mình chiều nay thêm phong phú?

1. Cá cơm kho keo

Cá cơm ngâm qua nước 20' sau đó vớt ra để ráo. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun sôi rồi cho tỏi ớt vào phi thơm. Tiếp đó, cho cá cơm vào đảo đều lên.

3 kiểu kho cá cho bạn chọn chiều nay, kiểu nào cũng ngon, kiểu nào cũng tốn cơm! - Ảnh 1.

Trong lúc đó, pha nước mắm với đường thành hỗn hợp mắm đường với vị mặn ngọt tùy khẩu vị. Khi cá cơm chín vàng đều thì cho hỗn hợp mắm đường đảo đều. Đun với lửa nhỏ cho đến khi cá cơm ngấm đều vị thì lấy ra đĩa là xong! Cách kho cá này rất nhanh nhưng thành phẩm thì cực kỳ ấn tượng đấy!

2. Cá hú kho tóp mỡ

Cá hú (lấy phần thân): 600-700g

Mỡ heo: 200g (thắng lấy tóp mỡ)

Ớt: 6 trái

Hành khô, tỏi: 50g.

Hành lá: 30g

Gia vị: Muối, bột ngọt, nước mắm, đường, mỡ nước, tiêu bột.

3 kiểu kho cá cho bạn chọn chiều nay, kiểu nào cũng ngon, kiểu nào cũng tốn cơm! - Ảnh 2.

Ướp cá với ½ phần hành tỏi băm nhỏ, 2 thìa nước mắm, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa tiêu bột trong 30-45 phút để cá hú ngấm gia vị.

Sau đó bắc nồi lên bếp cho vào 2 thìa mỡ, 1 thìa đường để thắng màu, khi bạn thấy sôi lên màu cánh gián đậm là được. Cho cá đã ướp vào bật lửa liu riu khoảng 30' cho cá thấm rồi cho tóp mỡ, hành, ớt vào tiếp tục kho 5' là hoàn thành!

3. Cá bống kho tiêu

3 kiểu kho cá cho bạn chọn chiều nay, kiểu nào cũng ngon, kiểu nào cũng tốn cơm! - Ảnh 3.

Cá bống mua về sơ chế rồi ướp cùng hành tím băm nhỏ, nước mắm, chút nước màu, hạt nêm và tiêu xay. Ướp cá khoảng 30 phút để cá ngấm đều gia vị.

Bắc nồi lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi cho cá đã ướp vào rim cho cá săn lại thì thêm ít nước kho cho đến khi nước sệt lại là được. Bày ra đĩa trang trí cho đẹp mắt.

Đọc tin 24h mới nhất, xem đời sống và pháp luật nhanh nhất tại Soha.
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT

TIN NỔI BẬT SOHA

Sài Gòn, tháng 4/1975: Cây me cổ thụ, phòng tuyến cuối cùng của Graham Martin và "thanh thế" của nước Mỹ

Sài Gòn, tháng 4/1975: Cây me cổ thụ, phòng tuyến cuối cùng của Graham Martin và "thanh thế" của nước Mỹ

Cây me là phòng tuyến cuối cùng của Graham Martin. Ông ta từng nói với nhân viên rằng, cây me mà đổ thì thanh thế của nước Mỹ cũng tàn theo và ông ta sẽ không chấp nhận cả hai chuyện đó.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top