14 năm trôi qua "Mùa quýt chín" vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim

Pa Dun |

Với diễn xuất của cặp đôi Châu Tấn - Huỳnh Lỗi, bộ phim Mùa quýt chín từng một thời khiến bao khán giả Việt phải rưng rưng nước mắt.

Khán giả Châu Á vẫn thường nghĩ rằng chỉ có phim Hàn mới lắm câu chuyện tình với những cái kết thúc thật não lòng. Nhưng thực ra, màn ảnh Hoa ngữ cũng sản sinh ra không ít những tác phẩm tình yêu đôi lứa lãng mạn nhưng cũng rất bi thương đi vào lòng người hàng thập kỷ qua.

Và tình yêu buồn lặng, đầy oan trái của Tú Hòa - Diệu Huy trong Mùa quýt chín đã từng làm biết bao người phải mênh mang đến thế.

Tháng 1/2002, Mùa quýt chín do diễn viên Châu Tấn và Huỳnh Lỗi thủ vai chính bắt đầu phát sóng tại Trung Quốc. Sau những tập đầu tiên, bộ phim đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người hâm mộ.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 1.

Sau đó 5 tháng, Mùa quýt chín có mặt ở Việt Nam và tạo nên cơn sốt suốt thời gian dài.

Sau 14 năm, những khán giả của Mùa quýt chín vẫn không quên những câu hát một thời để thương, để nhớ, để buồn cùng câu chuyện đầy ai oán ấy.

Mùa quýt chín lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc vào những năm cuối đời nhà Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 2.

Đây được xem là giai đoạn lịch sử đặc biệt của Trung Quốc khi xã hội đón nhận sự giao thoa sâu sắc của văn hóa phương Tây và những tàn tích còn sót lại của chế độ phong kiến.

Câu chuyện trong phim được xảy ra tại nông trại trồng quýt của gia đình họ Dung. Do không thể sinh con nên Đại Ma - người vợ cả trong gia đình giàu có ấy quyết định lấy thêm vợ bé cho chồng.

Tất nhiên, mục đích của Đại Ma không đơn thuần tìm một đứa con nối dõi tông đường mà bà còn hi vọng sự xuất hiện của cô vợ bé Tú Hòa sẽ kéo Diệu Hoa - chồng bà ra khỏi vòng tay cô vợ hai đầy toan tính Yên Hồng.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 3.

Giá như Diệu Hoa có thể tham dự lễ cưới, giá như Diệu Huy không xuất hiện thì có lẽ cuộc đời Tú Hòa sẽ cứ bình bình mà trôi qua trong nhà họ Dung.

Nhưng định mệnh không để cho cuộc đời cô sóng yên biển lặng đến thế.

Ngày cưới, Diệu Hoa không thể có mặt tại lễ cưới, Đại Ma đã phải nhờ Diệu Huy, em trai của Diệu Hoa sang đón dâu.

Và với Tú Hòa, cô gái mồ côi, nhà nghèo nhanh chóng bị cuốn hút bởi chàng thanh niên thông minh, hiện đại, tâm lý Diệu Huy.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 4.

Đối với cô gái tĩnh lặng Tú Hòa thì Diệu Huy như ánh mặt trời lấp lánh xua tan đi những lạnh lẽo, giá băng trong trái tim vốn chẳng còn màng gì tới cuộc đời của cô.

Nhờ Diệu Huy, Tú Hòa biết thế nào là yêu, là thương, là rung động.

Cả Diệu Huy và Tú Hòa đều không có lỗi, cả tình yêu mà họ mang cũng không có lỗi lầm. Lỗi là do họ đã sinh nhầm thời đại, họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời.

Người ta nói rằng yêu không được đáp lại đã đau đớn nhưng yêu mà không thể nói ra càng đau đớn hơn. Vì biết không thể yêu nhau nên cả hai đành im lặng, đành giữ trong tim mối tình tê tái.

Ngày qua ngày, dưới sự dạy dỗ của Đại Ma, Tú Hòa vẫn ngoan ngoan thực hiện mọi nghĩa vụ làm vợ, làm dâu trong gia đình họ Dung.

Rồi đến ngày, cô nhận được lời yêu thương từ người đàn ông cô yêu.

Những tưởng, ánh nắng hạnh phúc sẽ sưởi ấm trái tim Tú Hòa để cô cùng Diệu Huy đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình thì bão giông lại ập tới, bẻ gãy tất cả hi vọng, niềm tin của cô.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 5.

Có người trách Tú Hòa yếu đuối, trách Diệu Huy nhu nhược. Nhưng trong xã hội Trung Quốc ngày ấy, dù cho họ đấu tranh thế nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thế bên nhau.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 6.

Kết phim, Tú Hòa mang thai với Diệu Huy còn anh bị gia đình buộc phải cưới một cô gái khác. Ngày Diệu Huy cưới cũng là ngày Tú Hòa chết vì sinh con khó.

Và có lẽ chẳng ai có thể quên được cảnh cuối cùng của phim. Biên kịch đã cố tình lồng ghép hai cảnh quay đêm tân hôn của Diệu Huy và đám tang của Tú Hòa.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 7.

Phim là một câu chuyện bi thương, ai oán, là sự đan xen, tổng hợp của nhiều yếu tố: chế độ hà khắc, tình cảm lãng mạn, bi kịch… cộng hưởng lại cùng nhau và ngân nga đến tha thiết. Từng dây đàn buồn thảm của bộ phim vang lên khiến cho mọi trái tim người xem như thắt lại, day dứt trước số phận, hoàn cảnh của mỗi nhân vật được tái hiện trong phim.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 8.

Và có lẽ cái còn lại, đọng mãi trong sâu thẳm trái tim khán giả khi đã khép lại bộ phim đó là sự cảm thương, là giọt nước mắt xúc động truớc một tình yêu đẹp, thánh thiện, trong sáng nhưng bất thành, tuyệt vọng, tang thương của hai nhân vật chính.

Nhạc phim Mùa quýt chín

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 10.

14 năm trôi qua Mùa quýt chín vẫn làm người ta buồn tới tê tái con tim - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại