Cô gái Việt xinh đẹp, tác giả bài viết chấn động muốn "ẩn mình"

Thiên Di |

“Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu” là bài viết được chia sẻ nhiều trong cộng đồng giới trẻ. Tác giả là một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, cá tính và khác người.

>> Xem bài viết chấn động cư dân mạng của nữ tác giả này tại đây

Bài viết của cô gái tên Phi Tuyết được chia sẻ nhanh chóng trên cộng đồng mạng và nhận được nhiều lời bình luận. Facebook cá nhân của Phi Tuyết có hơn 2000 người theo dõi.

Liên hệ với tác giả trẻ sinh năm 1990 đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng này, cô gái nói: “Thông tin về tôi không có gì đáng viết nên xin được giấu kín.

Tôi chỉ hi vọng lời nhắn gửi của mình được mọi người quan tâm, tiếp nhận nhiều hơn”.

Vì vậy, khi tôi hỏi về tên thật, công việc...cô lắc đầu nói xin bỏ qua vì “điều đó không quan trọng”. Dưới đây là những chia sẻ khá thú vị của cô gái trẻ này:

Phi Tuyết - cô gái 25 tuổi với hàng loạt bài viết thu hút giới trẻ.

Phi Tuyết - cô gái 25 tuổi với hàng loạt bài viết thu hút giới trẻ.

Lỗi lầm là bạn chứ không phải là thù

- PV: Bài viết của bạn nhận được nhiều lượt like và share trên cộng động mạng, bạn có bất ngờ không?

Phi Tuyết: Tôi không ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu tiên.

- Nhưng cũng nhận không ít “gạch đá”...

Phi Tuyết: Tôi không có thời gian và cũng không muốn dành thời gian để bận tâm đến "tâm tư, trăn trở của các anh hùng bàn phím".

Họ là những con chim yêu cuộc sống trong lồng, sẽ rất có lỗi nếu nhất định ném họ lên trời và bắt họ bay.

- Những người cho rằng bạn chủ quan và không đồng tình với ý kiến của bạn thì sao? Phi Tuyết có cho rằng họ “gato” với việc trải nghiệm của mình không?

Phi Tuyết: Tôi sẽ không ngu ngốc cố thuyết phục mọi người đồng tình với điều tôi chia sẻ. Vì mỗi người đều có nhận thức khác nhau về cùng một chuyện.

Lấy ví dụ đơn giản nhất thôi, ai cũng biết thuốc lá, rượu bia, ma tuý là có hại.

Nhưng tôi có thể kiếm được hàng ngàn người ủng hộ chúng, những người này có thể viết ra cả sớ những lợi ích của rượu bia và ma tuý ấy chứ! Bạn có nghĩ vậy không?

Cho nên, nếu thông điệp tôi nhắn gửi đến được với ai và thay đổi được suy nghĩ của người đó, là tốt rồi! Còn những người phản đối, kệ họ thôi biết sao được.

Nếu một người trải nghiệm nhiều rồi mà phản hồi cho rằng họ phản đối tầm quan trọng của trải nghiệm thì tôi ghi nhận. Còn nếu ai chưa từng trải nghiệm nhưng lại kiếm đủ lý do để phản đối thì tôi chọn cách lờ họ đi.

Nhưng không phải trải nghiệm nào cũng thành công, vậy bạn làm gì với những trải nghiệm thất bại đó?

Phi Tuyết: Tôi nghĩ về chúng, xem rút được bài học gì không và rồi tôi lờ chúng đi. Cái hay của trải nghiệm nằm ở chỗ đó!

Nó giúp bạn quan niệm về thất bại rất khác, lỗi lầm là bạn chứ không phải là thù và qua đó, bạn sẽ bao dung với lỗi lầm, thất bại của bản thân và của người khác hơn.

Trải nghiệm nào của bạn thú vị và đáng giá nhất?

Phi Tuyết: Mọi trải nghiệm đều đáng giá như nhau, như một hộp chì màu 12 cây, màu nào cũng giá trị và góp phần tạo nên bức tranh cuộc đời mỗi người.

Càng trải nhiều bạn càng thấy các màu đều đẹp, chứ khi là một bé gái thiếu nhi có lẽ tôi chỉ thích mỗi màu hồng thôi.

Tôi cho rằng, làm được những điều người khác nghĩ mình không thể là trải nghiệm tuyệt với nhất.

Bà chủ nhỏ Phi Tuyết từ chối kiếm việc sau khi ra trường để về mở cửa hàng đầu tiên.

"Bà chủ nhỏ" Phi Tuyết từ chối kiếm việc sau khi ra trường để về mở cửa hàng đầu tiên.

Bạn đang là “bà chủ nhỏ”, vậy còn đam mê viết lách thì sao?

Phi Tuyết: Tôi không đam mê viết lách nhưng tôi đam mê việc lan truyền những giá trị tốt đẹp của cuộc sống mà viết lách chính là một công cụ. Tôi có một vài công việc kinh doanh nho nhỏ.

“Gàn thì đúng nhưng dở thì chưa chắc đâu”

Tôi nhận thấy bạn xinh đẹp và rất cá tính. Và, nếu ai đó nói bạn gàn dở thì bạn sẽ trả lời như thế nào?

Phi Tuyết: Gàn thì đúng nhưng dở thì chưa chắc đâu! Chúc mừng sự bình thường của bạn, nhưng dù muốn cũng còn lâu mới gàn dở được như tôi.

Mà này, đôi khi gàn dở chính là một cách hay để được vui sống đấy! Nói với họ như vậy rồi tôi quay lưng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát và chói loá (cười).

Nữ tác giả xinh đẹp Phi Tuyết nhận được nhiều sự yêu mến của bạn trẻ.

Nữ tác giả xinh đẹp Phi Tuyết nhận được nhiều sự yêu mến của bạn trẻ.

Là một cô gái 9X lại có nhiều lý tưởng sống dũng cảm, cá tính…bạn nghĩ sao về lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay?

Phi Tuyết: Tôi không đánh giá, nhưng tôi ước họ nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống sớm hơn. Giá trị của thời gian, tuổi trẻ, sức khoẻ, tình thân và cơ hội trải nghiệm.

Rồi họ cũng sẽ nhận ra vào một ngày nào đó thôi, hi vọng không quá trễ.

- Nhưng đa phần bộ phận ấy lại nghĩ: “Trải nghiệm cần thời gian, tiền bạc” và họ cũng lo sợ thất bại, khó khăn?

Phi Tuyết: Đúng vậy, chính là một phần do gia đình, nhưng chỉ một phần thôi! Còn lại tự ý chí và bản lĩnh của mỗi người mới là quan trọng.

Châm ngôn sống của tôi là: "Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi ta không muốn ta tìm lý do".

Chỉ là nếu là tôi, tôi sẽ làm mọi cách để chứng tỏ khả năng cũng như trách nhiệm của bản thân và dùng những gì làm được để thuyết phục gia đình.

Bản thân bạn đã từng trải qua những bước ngoặt lớn nào trong đời rồi?

Phi Tuyết: Có hai bước ngoặt, một là khi tôi từ chối đi kiếm việc lúc ra trường để xin về mở cửa hàng đầu tiên. Đó là bước ngoặt về đời sống vật chất, nó giúp tôi có cuộc sống khá thoải mái ngày nay.

Hai là bước ngoặt về nhận thức và tinh thần, kể từ khi xảy ra biến cố trong chuyện tình cảm, tôi bắt đầu nhận ra được gì là quan trọng trên đời.

Tôi dành nhiều thời gian để hiểu bản thân và tìm được những mục tiêu sống đẹp đẽ, kết quả là tôi chọn cho mình một sứ mệnh, một mục tiêu sống và theo đuổi nó đến hôm nay.

Sứ mệnh đó là gì?

Phi Tuyết: Tôi chọn sứ mệnh lan truyền những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà mọi người đã vô tình lãng quên hay không nhận ra. Nghe buồn cười quá đúng không? Nhưng nghiêm túc đó nha!

Cô gái trẻ cho rằng tuổi trẻ cần trải nghiệm.
Cô gái trẻ cho rằng tuổi trẻ cần trải nghiệm.

Là cô gái tự lập, bạn có lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang sống trong sự bao bọc của gia đình?

Phi Tuyết: Tự lập không phải là thứ gì cao siêu. Nó là quyền và cả là nghĩa vụ của mỗi người mới đúng.

Khi nào mọi người nhận ra rằng tự lập là một điều vô cùng tuyệt vời có lẽ họ sẽ muốn tách khỏi sự bảo bọc của gia đình nhiều hơn.

Còn làm sao để bắt đầu tận dụng sức khoẻ và tuổi trẻ thì mình nói rồi, hãy trải nghiệm!

Nếu gói gọn trải nghiệm trong cuộc đời cô gái trẻ như bạn, Phi Tuyết sẽ nghĩ đến từ gì?

Phi Tuyết: Gói gọn trải nghiệm cuộc đời trong một từ à? Khó đấy, tôi chọn từ "ý nghĩa", hay "thú vị", hoặc là "giá trị"!

Hiện tại Phi Tuyết vẫn còn độc thân, bạn có dự định gì trong chuyện tình cảm?

Phi Tuyết: Tôi mới 25 tuổi thôi và hiện đang có rất nhiều việc quan trọng cần làm hơn là yêu đương.

Cảm ơn Phi Tuyết vì buổi trò chuyện thú vị!

>> Đọc bài diễn văn chấn động cư dân mạng của TS Trần Vinh Dự
>> Tác giả bài diễn văn chấn động VN từ chối lương 2 tỷ/năm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại