TQ: Giáo viên bắt 50 học sinh thay nhau tát bạn không làm bài tập

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn) - “Con trẻ chưa làm bài tập bị cô giáo đánh tôi còn thấy có lý nhưng cho toàn bộ 50 học sinh lần lượt tát lên mặt nó, thật không thể chấp nhận được…”

Mặt cậu bé bầm tím sau  ba ngày

“Ngày 11/12, sau khi Tiểu Minh trở về nhà liền trốn trong phòng mà không chịu ra ngoài. Cháu chỉ nói mặt mình rất đau và cứ lấy tay che mặt, không chịu nói gì cả. Mọi người trong nhà hỏi tại sao lại bị đánh thì thằng bé nói rằng gần đây mình không làm xong bài tập khiến cô La tức giận. Sau khi cô giáo tát Tiểu Minh xong, cô còn cho toàn bộ 50 học sinh của lớp lần lượt lên tát Tiểu Minh nữa". Bà nội Tiểu Minh kể lại.

Trường học nơi Tiểu Minh theo học

Trong nhật kí của mình, Tiểu Minh viết:“Trưa hôm nay mình bị mọi người tát vào mặt, sau đó cũng chẳng biết tại sao các bạn học lại cười mình nữa, các bạn nói rằng mặt mình bị sưng lên rồi. Mình không tin. Trở về nhà soi gương mình giật thót tim. Mặt mình tím bầm. Nếu như là người có lòng tự trọng cao có lẽ đã nghĩ tới việc tự sát rồi, may mà lòng tự trọng của mình không cao, nếu không thì đã xong rồi!”.

Những em học sinh trong lớp đều nói rằng phải dùng hết sức tát vào mặt bạn Tiểu Minh thì cô mới cho qua.

Một bạn khác nói: “Có bạn đánh nhẹ tay, cô La bắt đánh lại, vì thế chúng em chỉ còn cách đánh mạnh tay mà thôi.”

Hiện Tiểu Minh đang phải nhập viện để điều trị vết thương.

Nhà chức trách nước này đang tiếp tục điều tra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại