Tham bát bỏ mâm, thầy trò Hữu Thắng lĩnh đòn đau trên đất khách

Kim Thiền |

Quế Ngọc Hải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của Việt Nam, nhưng sâu xa hơn, đó là sự thiếu vắng "hòn đá tảng" Đình Luật, và sâu hơn tý nữa...


Năm xưa, trận Xích Bích, Khổng Minh liệu việc như thần khi điều các tướng chặn đường rút của Tào Tháo, quyết ép Tào A Man vào con đường chết. Kế hoạch ấy đáng ra đã thành công nếu vị quân sư tài ba nhất lịch sử Tam Quốc không vị tình, để Quan Vân Trường chặn hẻm Hoa Dung, tha cho Tào Tháo con đường sống.

Trận cuối vòng bảng, Việt Nam chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Campuchia. HLV Hữu Thắng cất Xuân Trường, Văn Quyết và Ngô Hoàng Thịnh nhằm giữ chân các trụ cột khi đã chắc chắn lọt vào bán kết. 

Công Vinh đáng ra cũng được cất trên băng ghế dự bị. Nhưng chân sút gốc Nghệ lại có kỷ niệm đặc biệt với Campuchia, khi ghi đến 3 bàn vào lưới đội bóng này ở lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn trong màu áo ĐTQG. Và thế là Công Vinh ra sân ngay từ đầu.

Tham bát bỏ mâm, thầy trò Hữu Thắng lĩnh đòn đau trên đất khách - Ảnh 2.

Bàn thắng gỡ hòa của Văn Quyết chẳng thể cứu nổi Việt Nam.

Mối lo rằng Công Vinh bị chấn thương hay bị thẻ đỏ, để phải vắng mặt ở trận bán kết đã không xảy ra, nhưng ngay từ phút thứ 7 của trận đấu ấy, Đình Luật đã phạm một lỗi cực kỳ ngớ ngẩn, lĩnh chiếc thẻ đỏ rời sân. Chiếc thẻ đỏ ấy cũng đồng nghĩa với "hòn đá tảng" của đội tuyển Việt Nam phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi.

Thêm vào đó, kế hoạch "tặng" cho Công Phượng một trận đấu trọn vẹn khi được ra sân ngay từ đầu, hòng tìm lại cảm giác, sẵn sàng tâm lý cho việc đóng vai "của để dành" giải quyết khó khăn cho đội tuyển ở những trận đấu "xương xẩu" sắp tới cũng tan thành mây khói, khi Phượng bị rút ra chỉ sau 16 phút nhập sân.

Không giết được Tào Tháo ở Xích Bích, Gia Cát Lượng thắng một trận đánh, nhưng không thể thắng cả một cuộc chiến. Sáu lần đem quân ra Kỳ Sơn, Khổng Minh thất bại cả 6, để rồi nhắm mắt xuôi tay ở gò Ngũ Phượng. Giấc mộng khôi phục nhà Hán cũng tan thành mây khói.

Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia để hoàn thành vòng bảng với 3 trận toàn thắng, dù sớm bị dẫn trước và phải chơi trong thế thiếu người gần suốt trận. Công Vinh cũng đã có bàn thắng để vươn ngang với Neymar, đuổi sát Rooney về số bàn thắng ghi được trong màu áo ĐTQG, nhưng lổ hổng khổng lồ ở hàng thủ sau tấm thẻ đỏ của Đình Luật khiến thầy trò Hữu Thắng mang theo nỗi lo lớn lên đường sang Indo.

Tham bát bỏ mâm, thầy trò Hữu Thắng lĩnh đòn đau trên đất khách - Ảnh 3.

Người hâm mộ Việt Nam chẳng phải chờ lâu, ngay phút thứ 7 - cái phút thứ 7 dường như đã trở thành định mệnh của đội tuyển Việt Nam, lỗ hổng ở hàng phòng ngự ấy đã mở toang ra, để người Indonesia khoét vào, ghi bàn từ pha treo bóng từ chấm phạt góc. Chưa bao giờ người ta nhớ cái dáng cao lừng lững của Đình Luật trước cầu môn Việt Nam đến thế.

Quả penalty mà Văn Quyết thực hiện thành công để san bằng tỷ số là quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài, tuy nhiên thầy trò HLV Hữu Thắng phải cảm ơn hậu vệ đội bạn, khi có pha phạm lỗi không cần thiết ngay trong vòng cấm địa.

Song bàn thắng có phần may mắn ấy không thể cứu được một đội tuyển Việt Nam phải chơi với hàng thủ chắp vá khi thiếu cầu thủ chơi chắc chắn và tỉnh táo nhất. Hiệp 2 bắt đầu với quả penalty, lần này từ lỗi của Quế Ngọc Hải khi phạm lỗi trái phép rõ ràng với tiền đạo đội bạn trong vòng cấm.

Ở bàn thua đầu tiên, lỗi cũng thuộc về Quế Ngọc Hải khi trung vệ này chỉ chăm chú nhìn bóng và lao ra cản phá, thay vì kèm cầu thủ ghi bàn đội bạn lao nhanh vào đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh. Vắng Đình Luật bọc lót, Quế Ngọc Hải càng bộc lộ rõ sự khiếm khuyết về nhận định tình huống và sự tỉnh táo trong những tình huống quyết định.

Tham bát bỏ mâm, thầy trò Hữu Thắng lĩnh đòn đau trên đất khách - Ảnh 4.

Nỗ lực của Nguyên Mạnh chẳng thể bù đắp nổi những sai lầm liên tiếp của Quế Ngọc Hải.

Thầy trò Hữu Thắng có thể tiếc nuối hai tình huống ngon ăn mà Văn Quyết không thể kết thúc thành bàn, cũng có thể phàn nàn rằng mặt sân xấu ảnh hưởng đến lối chơi bóng kỹ thuật của mình, nhưng nếu người Indonesia cố tình chọn mặt sân xấu thật, thì rõ ràng họ chăm chút đến từng chi tiết có lợi cho mình, còn đội tuyển Việt Nam rõ ràng đã vứt nó đi, bởi "tự bắn vào chân mình".

Người Thái đã tạo được một khoảng cách xa vời vợi so với những đội bóng còn lại ở Đông Nam Á, họ có quyền chủ quan, nhưng Việt Nam vẫn đang vùng vẫy trong cái ao nhỏ ở vùng trũng, chúng ta chưa có quyền "ban phát ân huệ" trong những giải đấu buộc phải căng mình. Đấy cũng là sự khác biệt giữa những HLV ngoại từng dẫn dắt Việt Nam với HLV nội của chúng ta.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn trong tay 90 phút tại Mỹ Đình, mà ở đó chỉ cần thắng với tỷ số tối thiểu là có thể đi tiếp vào chung kết, nhưng sức ép tâm lý bây giờ đang đè nặng lên chính các cầu thủ Việt Nam, cũng như HLV Hữu Thắng.

Hãy nhớ rằng Khổng Minh ngày xưa lao tâm khổ tứ mà chết nơi chiến trường, chẳng phải vì Ngụy Diên xộc vào làm tắt ngọn đèn chủ mệnh của ông, mà bởi quyết định vì tình mà để Quan Công trấn giữ hẻm Hoa Dung.

Tỷ số: Indonesia 2-1 Việt Nam

Đội hình thi đấu

Indonesia: Kurnia Meiga, Beny Wahyudi, Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Ferdinan Alfred ( Muchlis Syalfulloh 64'), Rizki Pora, Bayu Andriatmoko, Andik Vermansha, Lilipally, Boaz Salossa (Dimas 81').

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Xuân Trường, Thành Lương (Thanh Trung 83'), Văn Quyết (Công Phượng 88'), Công Vinh.

Ghi bàn

Indonesia: Pranata (6'), Boaz Salossa (50')

Việt Nam: Văn Quyết (17')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại