Tam Sư phải gọi tên anh, Wayne Rooney!

Tiên Lâm |

Cả một cơn bão đang đổ ập xuống đầu Wayne Rooney. Sự xuất sắc của Jamie Vardy, cùng Harry Kane đang khiến dư luận đòi đội trưởng ĐTQG Anh ngồi ghế dự bị.

Phong độ là nhất thời...

Hẳn nhiên là Wayne Rooney đã không có được một mùa giải như ý cùng Man United. Cùng với việc đội nhà chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng chung cuộc, chân sút người Anh chỉ có được 7 bàn thắng cho cả mùa trên đấu trường quan trọng nhất - Premier League.

Ở chiều ngược lại, cả Kane và Vardy thực sự đã có một mùa giải Ngoại hạng bùng nổ với lần lượt 25 và 24 bàn thắng, góp phần quan trọng vào thành công của Tottenham và Leicester ở một mùa giải đầy nét tươi mới, bất ngờ và đầy tương lai cho những cầu thủ trẻ người Anh.

Tam Sư phải gọi tên anh, Wayne Rooney! - Ảnh 1.

Về phong độ, dĩ nhiên không tiền đạo Anh nào qua mặt được Kane và Vardy ở thời điểm này.

Tuy nhiên, với 7 bàn thắng cùng 5 đường chuyền thành bàn ở mùa giải này, Wayne Rooney san bằng thông số với Cesc Fabregas để chia nhau vị trí thứ 3 về số lượng đường chuyền thành bàn trong toàn bộ lịch sử Premier League.

Rooney cũng chính thức soán ngôi Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho một CLB ở giải Ngoại hạng Anh, vượt qua Dennis Law để chiếm vị trí chân sân bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Man United, và quan trọng hơn, là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Anh.

Trong khi cả Kane và Vardy vừa phải trải qua một mùa giải dày đặc, bào mòn không ít thể lực thì Wayne Rooney lại thảnh thơi với hơn 2 tháng được nghỉ ngơi để phục hồi chấn thương. Những trận đấu sau khi trở lại trở thành cữ bắt nhịp hoàn hảo cho VCK Euro sẽ diễn ra vào tháng Sáu này.

Hỗ trợ thay vì cạnh tranh

Người hâm mộ đang tranh cãi xem có nên trọng dụng Rooney không, khi đã có cả Kane lẫn Vardy đang ở đỉnh cao phong độ. Nhưng đấy là cuộc tranh cãi vô bổ, bởi Rooney chẳng cạnh tranh gì với hai chân sút này cả. Từ khá lâu, bản thân anh, Louis van Gaal và Roy Hodgson đã giải xong bài toán này.

Mùa giải này, trong màu áo Man United, Rooney đã bắt đầu được thử nghiệm, và tỏ ra khá thích hợp với vị trí hộ công. Đây không phải là lần đầu tiên Rooney đá vị trí này, mà đã từng chơi cả mùa bóng, ngày còn sát cánh hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo chơi ở vị trí trung phong đích thực.

Song khác với ngày đá hộ công cho Ronaldo, Rooney giờ đây đang hướng đến vị trí số 10 đích thực. Với hai tiền đạo cực kỳ lợi hại là Vardy và Kane ở phía trên, giờ đây cầu thủ mang áo số 10 có thể toàn tâm toàn ý đóng vai trò kiến thiết thuần túy, thay vì vẫn phải băng lên tìm kiếm cơ hội như ở Man United.

Tam Sư phải gọi tên anh, Wayne Rooney! - Ảnh 2.

Ở vị trí trên đỉnh hàng tiền vệ kim cương, tuyển Anh còn có Ross Barkley. Nhưng sau một mùa giải chơi dưới khả năng như hầu hết các đồng đội của mình ở Everton, vị trí dự bị có lẽ thích hợp hơn cho tiền vệ này.

Bên cạnh khả năng kiến tạo bóng, sự nhiệt tình và thể lực cực tốt khiến Rooney luôn có mặt tại các điểm nóng tranh chấp, thậm chí là lùi về tận vòng 16m50 của đội nhà để chủ động phòng ngự. Sự tích cực này sẽ là đầu tầu truyền cảm hứng và động lực cực lớn cho các cầu thủ trẻ.

Đội hình nào cho Tam Sư?

Trong 3 thủ môn được gọi vào tuyển Anh tham dự Euro lần này, dĩ nhiên cái tên Joe Hart là lựa chọn số 1. Sự chắc chắn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu giúp anh chắc suất bắt chính.

Trong 7 cái tên được lựa chọn cho hàng thủ, vị trí hậu vệ trái là của Danny Rose sau một mùa giải cực kỳ thành công với hơn 2.500 phút chơi cho Tottenham trên các mặt trận. Rose cũng sở hữu ít nhất 1 đường chuyền quyết định cho mỗi trận từng chơi mùa này.

Tam Sư phải gọi tên anh, Wayne Rooney! - Ảnh 3.

Tam Sư vẫn đang chờ sự tỏa sáng của Wayne Rooney.

Với sự sa sút của John Stones, hai vị trí trung vệ chắc hẳn rơi vào tay Gary CahillChris Smalling, với kinh nghiệm dày dặn và sự chắc chắn ổn định suốt mùa giải.

Vị trí hậu về phải là sự cạnh tranh giữa Kyle Walker và Nathaniel Clyne. Clyne có phần năng động hơn, nhưng để tập trung vào chiều sâu của vị trí, chắc hẳn hậu vệ của Tottenham mới là lựa chọn hàng đầu của HLV Roy Hodgson.

Trong số 11 cái tên có được, hàng tiền vệ của tuyển Anh trở nên chật chội khác thường. Tuy nhiên, đứng đáy của hàng tiền vệ kim cương, Eric Dier là cái tên đã được "đóng đinh", khi chơi tuyệt hay trong những trận gần đây.

Tam Sư phải gọi tên anh, Wayne Rooney! - Ảnh 4.

Phía trên Dier sẽ là Danny DrinkwaterDele Alli, được lựa chọn với lý do tương tự. Họ đều có được một mùa giải tuyệt vời cùng Leicester City, cũng như những khởi đầu hoàn hảo cùng Tam Sư.

Với đội hình 4-3-1-2, hai vị trí cao nhất trên hàng tấn công dĩ nhiên không thể trượt khỏi tay Harry KaneJamie Vardy. Ngay phía dưới, Wayne Rooney sẽ phải khẳng định mình ở vị trí "tiếp đạn" cho hai chân sút thường thặng của Tam Sư nổ súng, như họ đã từng làm suốt mùa giải vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại