Real Madrid chật vật vào tứ kết sau trận hòa RB Leipzig

THANH TUẤN |

Đội bóng giữ kỷ lục 14 lần vô địch châu Âu, Real Madrid chỉ hòa 1-1 với RB Leipzig ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu và chật vật tiến vào tứ kết Champions League mùa thứ 4 liên tiếp, với chiến thắng có tổng tỷ số 2-1.

Real Madrid chật vật vào tứ kết sau trận hòa RB Leipzig- Ảnh 1.

Real Madrid hòa chật vật 1-1 với RB Leipzig trên sân nhà và vào tứ kết với chiến thắng có tổng tỷ số 2-1.

Vinicius Junior đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau đường kiến tạo của Jude Bellingham ở phút 65, nhưng RB Leipzig mạnh mẽ phản công và gỡ hòa không lâu nhờ công của đội trưởng Willi Orban ở phút 68. Đội khách đã có một số cơ hội để giành chiến thắng sau màn trình diễn mờ nhạt của Real Madrid, bao gồm cú sút của Dani Olmo dội xà ngang ở phút bù giờ. “Đó là một trận đấu tồi tệ, chúng tôi đã chơi không tốt”, HLV Carlo Ancelotti nói. “Họ có chất lượng và chơi không còn gì để mất, trong khi chúng tôi khá trì trệ. Ở thời điểm cuối, chúng tôi đã phải chịu đựng. Điều quan trọng là lọt vào tứ kết và chúng tôi đã làm được điều đó”.

Real Madrid khởi đầu chậm chạp và gặp khó khăn trước một RB Leipzig được chuẩn bị tốt. Đội bóng Đức nhiều lần đe dọa, buộc thủ môn Andriy Lunin của chủ nhà phải thực hiện một số pha cứu thua xuất sắc. Đã có một số lời chế nhạo từ đám đông ở Santiago Bernabeu vào giờ nghỉ giải lao, khi đội của họ kết thúc mà không có nỗ lực dứt điểm nào đi trúng đích. Khởi sắc chỉ đến khi HLV Ancelotti thực hiện sự thay đổi người ngay đầu hiệp 2, tung tiền đạo Rodrygo vào thay tiền vệ Eduardo Camavinga.

Nhà cầm quân người Italy đánh giá: “Ý tưởng là gây sức ép nhiều hơn với các tiền vệ đầy năng lượng của họ, nhưng chúng tôi đã chơi thiếu tập trung. Không ép sân, cầm bóng chậm, không trực tiếp và chuyền ngang nhiều. Rõ ràng đó không phải là một đêm tuyệt vời. Đó là lỗi của tôi. Đôi khi điều này có thể xảy ra ở Champions League, một trận đấu tệ có thể khiến bạn bị loại. Rất may là điều đó không xảy ra”.

Real Madrid chật vật vào tứ kết sau trận hòa RB Leipzig- Ảnh 2.

Vinicius Junior đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau đường kiến tạo của Jude Bellingham ở phút 65.

Real Madrid đã hòa 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng họ đang dẫn trước Girona 7 điểm ở La Liga, và giờ vào tứ kết Champions League năm thứ 4 liên tiếp. Kể từ khi bị loại ở 1/8 mùa 2019-20, Real Madrid đều ít nhất vào tới bán kết mỗi mùa, bao gồm giành được danh hiệu châu Âu thứ 14 vào năm 2022. HLV Ancelotti thêm: “Chúng tôi đang dẫn đầu La Liga với cách biệt 7 điểm, và vào tứ kết châu Âu. Nếu được đề nghị điều đó vào đầu mùa giải, chúng tôi đã vui vẻ chấp nhận. Tôi có thể đã sai khi bắt đầu với 11 người. Chúng tôi phải tự phê bình và cải thiện... Những lời chỉ trích ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Những tiếng huýt sáo trong hiệp một là xứng đáng”.

RB Leipzig đang chơi ở vòng loại trực tiếp của giải đấu lần thứ 4 trong 5 mùa giải, với lần tiến xa nhất là lọt vào bán kết mùa giải 2019-20. Đội bóng Đức giờ đã bị loại ở vòng 1/8 trong 3 mùa liên tiếp. Ngôi sao Dani Olmo chia sẻ: “Chúng tôi đã ở gần nhau, chỉ cần hiệu quả hơn một chút. Chúng tôi đã chơi 180 phút chất lượng và xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhưng trước Real Madrid, bạn phải chơi tốt hơn họ rất nhiều để có thể giành chiến thắng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại